MU đã đánh bại Bilbao với tỷ số chung cuộc 7-1 (3-0, 4-1) sau hai lượt trận bán kết để giành quyền vào chơi trận chung kết Europa League với đối thủ đồng hương Tottenham, những người cũng dễ dàng vượt qua đại diện Thụy Điển, Bodo Glimt, ở bán kết.
Sau chiến dịch quốc nội đáng thất vọng khi rơi xuống nửa cuối BXH Premier League, cả hai đội hiện có cơ hội lớn để cứu vãn mùa giải của mình bằng danh hiệu vô địch kèm theo suất tham dự Champions League 2025/26.
Chỉ còn gần hai tuần nữa là đến trận chung kết (ngày 21/5) trên sân San Mames của Bilbao, Man United có thể được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự trở lại của tiền đạo Joshua Zirkzee.
Cầu thủ người Hà Lan đã phải ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo kể từ tháng trước và ban đầu đã bị loại khỏi danh sách thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, Zirkzee dường như đã nói với người bạn của mình - và ngôi sao của Bayern Munich - Alphonso Davies, thông qua một buổi phát trực tiếp trên Twitch, rằng có khả năng anh sẽ kịp bình phục để đối đầu với Spurs.
Khi được hỏi về thời gian hồi phục, cựu tiền đạo của Bologna thừa nhận sẽ rất khó khăn, nhưng không phải là không thể để sẵn sàng cho trận đấu với Tottenham.
Mặt khác, HLV Ange Postecoglou của Tottenham lại đang phải đối mặt với một số lo ngại về chấn thương của đội nhà, với một số cầu thủ đã bị loại khỏi phần còn lại của mùa giải. Lucas Bergvall nằm trong số đó sau khi bị bong gân mắt cá chân vào đầu tháng này, trong khi James Maddison trở thành cầu thủ mới nhất gia nhập danh sách chấn thương và sớm kết thúc mùa giải vào đầu tuần này.
Nhưng Postecoglou đã nhận được tin tốt khi đội trưởng Son Heung-min dự kiến sẽ trở lại đội hình trong trận đấu với Crystal Palace vào Chủ Nhật. Ngôi sao người Hàn Quốc đã bỏ lỡ 7 trận đấu gần đây vì chấn thương ở chân nhưng sự trở lại của anh rất kịp thời.