Màn tái xuất thảm họa của HLV Koeman

Bá Thông
07:57 ngày 26-03-2023
Khởi động chiến dịch vòng loại EURO 2024 bằng chuyến làm khách trên sân của ĐT Pháp là thử thách không dễ vượt qua với ĐT Hà Lan. Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ thầy trò HLV Ronald Koeman lại gây thất vọng đến thế.

Thay tướng đổi luôn vận

Thay tướng đổi vận là khái niệm lâu nay vẫn thường được nhiều người hiểu theo hướng tích cực, nhưng thực ra không phải vậy. Khi một đội bóng có sự điều chỉnh ở vị trí HLV, họ mà thu về những kết quả tệ hơn thì đó cũng gọi là “đổi vận”.

Kiểu “đổi vận” này đang đúng với ĐT Hà Lan. Sau khi đưa Oranje lọt vào tới vòng tứ kết World Cup 2022, HLV Lous van Gaal đã bàn giao công việc cho Koeman. Ngay khi vừa trở lại nắm quyền ở ĐT Hà Lan, Koeman đã phải chứng kiến các học trò để thua Pháp tan nát 0-4.

Không ai phủ nhận sức mạnh đáng gờm của ĐT Pháp, nhưng việc Hà Lan thua đậm đến thế vẫn là điều khó nuốt trôi. Với HLV Koeman, rõ ràng ông đã có màn tái xuất thảm họa.

Để thấy rõ hơn cơn ác mộng mà Koeman và các học trò phải trải qua khủng khiếp thế nào, chúng ta cần nhớ Hà Lan đã không thua trong suốt nhiệm kỳ gần nhất của HLV Van Gaal. Chi tiết hơn, Hà Lan của HLV Van Gaal đã bất bại suốt 20 trận liền (chỉ tính trong 90 phút). Vậy mà ngay khi vừa được tiếp quản bởi HLV Koeman, Cơn lốc màu da cam không chỉ đứt mạch bất bại mà họ còn để thua đau đớn.

Thày trò HLV Koeman đã có một đêm kinh hoàng tại Paris

Cần phải nhấn mạnh rằng, trong nhiệm kỳ đầu dẫn dắt Hà Lan, HLV Koeman từng giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước Pháp. Chiến thắng ấy giúp uy tín của cựu tiền vệ Barca lên rất cao, bởi trước đó Hà Lan đã thua liên tiếp 5 trận trước đội bóng áo lam. Đáng tiếc là vừa mới phá được “dớp” thua, Hà Lan lại để cho Pháp quay trở lại với thói quen chiến thắng.

Vì đâu nên nỗi?

Công bằng mà nói, Hà Lan rõ ràng gặp bất lợi khi phải so tài với đội chủ nhà Pháp bằng đội hình chắp vá. Vấn nạn virus, chấn thương, án treo giò và ngộ độc thực phẩm (món cà ri gà) đã khiến cho hàng loạt cầu thủ đội khách như Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Denzel Dumfries, Steven Bergwijn, Teun Koopmeiners, Andries Noppert, Sven Botman, Joey Veerman và Bart Verbruggen buộc phải vắng mặt.

Trong số những cái tên kể trên, Frenkie de Jong và Cody Gakpo là những nhân tố quan trọng bậc nhất trong đội. Do bị giới hạn đáng kể những sự lựa chọn, HLV Koeman thậm chí đã trao cơ hội đá chính cho Kenneth Taylor, cầu thủ trước đó mới chơi 66 phút trong 3 lần khoác áo ĐTQG. 

Rất nhanh chóng, Taylor đã chứng minh HLV Koeman sai lầm khi đặt niềm tin vào anh bằng cách liên tục mắc lỗi. Kết quả là tiền vệ này phải nhường chỗ cho Wout Weghorst ngay từ phút 33, thời điểm Hà Lan đã thua 0-3 và khó gượng dậy.

Nói về trận thua của Hà Lan, HLV Koeman thay vì đổ lỗi cho những yếu tố khách quan đã thừa nhận: “Hà Lan hầu như không thể hiện được gì trước người Pháp. Chính tôi cũng chẳng ngờ đội nhà lại thua kém đối phương nhiều đến vậy”.

“Tôi không muốn bào chữa cho màn trình diễn nghèo nàn của Hà Lan. Lẽ ra, cả đội cần phải thi đấu xông xáo và ít mắc sai lầm hơn. Nói chung, mọi khu vực của Hà Lan đều có vấn đề”.

Qua chia sẻ trên, rõ ràng HLV Koeman cho rằng ĐT Hà Lan còn nhiều hạn chế cần phải được khắc phục. May cho ông, đây không phải là bài toán quá khó giải. Chỉ cần những ngôi sao như De Ligt, De Jong hay Gakpo trở lại, Hà Lan hứa hẹn sẽ lại mạnh lên rất nhiều. 

Trận thua thế kỷ
Khi trận đấu đêm thứ Bảy diễn ra tại sân Stade de France mới trôi qua được 20 phút 47 giây, Hà Lan đã để cho đội chủ nhà 3 lần chọc thủng lưới. Đây quả là điều tồi tệ mà đã rất lâu rồi ĐT Hà Lan chưa trải qua. Nên biết, trước khi thảm bại dưới tay người Pháp, lần gần nhất Hà Lan bị dẫn tới 3 bàn sớm như vậy đã cách đây… hơn một thế kỷ. Cụ thể, đó là khi họ để thua 3 bàn trong 20 phút đầu trận đấu với Thụy Điển vào tháng 8/1919.

 

# Koeman
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x