Hoãn Euro 1 năm là... chưa đủ?

Kinh Thi Kinh Thi
09:40 ngày 19-03-2020
Vấn đề của UEFA, cũng như các thành phần liên quan, không phải là chờ 1 năm nữa mới được tận hưởng những ngày hội EURO. Vấn đề là họ phải làm gì trong vòng 1 năm sắp tới, để vừa tổ chức thành công EURO 2021, vừa hóa giải những hệ quả phát sinh từ việc dời giải đấu quá lớn này.

EURO 2020 vừa trở thành sự kiện thể thao lớn nhất bị hoãn vì đại dịch Covid-19! Báo chí giật tít như vậy, trong khi thiên hạ dồn dập loan tin cho nhau trong ngày thứ Ba vừa qua - ngày mà lần đầu tiên trong lịch sử UEFA phải họp trực tuyến để giải quyết cái vấn đề quá nặng nề: sự tồn tại của EURO 2020. Còn bây giờ, khi mà cả thế giới đã biết rằng EURO 2020 chính thức trở thành EURO 2021, khi mọi cảm xúc đều đã lắng đọng, xin hỏi thẳng: chúng ta biết gì về cuộc họp trực tuyến vừa qua? Xin lỗi, coi như không có chút thông tin dù là nhỏ nhất nào!

Ai cũng biết chắc từ lâu: đương nhiên EURO 2020 không thể diễn ra. Và, vâng, chúng ta biết thêm rằng nó sẽ diễn ra trong mùa Hè năm sau (chứ không phải bị hủy bỏ). Chấm hết.

Cả thế giới nín thở theo dõi, với hy vọng sẽ có nhiều thông tin quan trọng hơn. Để rồi, tất cả chỉ được thông báo là hoãn EURO 1 năm (chẳng biết có vị tai to mặt lớn nào phủi tay hoặc thở phào sau khi tắt máy, chấm dứt cuộc họp không). Giả sử được nắm UEFA trong tay, hẳn bạn cũng quyết định được như thế?
Một trong những điều quan trọng mà người ta chờ nghe UEFA thông báo là cách thức tổ chức giải đấu. Không có thông tin gì mới. Thật ra là có thông tin: không có thay đổi nào! EURO 2021 vẫn sẽ diễn ra ở 12 nước khác nhau.

Cây bình luận Walter Samuel viết trên tờ Daily Mail về ý tưởng tổ chức EURO 2020 ở khắp châu Âu của Michel Platini - một kẻ tội phạm bóng đá theo đúng nghĩa đen, với những hình phạt đã được công bố và những cuộc kháng án đã hoàn toàn thất bại - là “ý tưởng thối nát”. Bây giờ, trước cơn khủng hoảng lớn nhất châu Âu kể từ sau Đệ nhị thế chiến, “ý tưởng thối nát” ấy đã trở thành “tận cùng của sự ngu xuẩn”, cũng theo lời Samuel.

“Vì sức khỏe cầu thủ và người hâm mộ...”. Đến tầm này rồi, thật khó có đủ can đảm để đọc hoặc nghe thêm những lời như vậy, mỗi khi người ta phải hoãn hoặc hủy một sự kiện ở đâu đó trên thế giới, vì Covid-19. Bớt rỗng tuếch được không? Chủ tịch Aleksander Ceferin của UEFA nói: “Trong những lúc như thế này, cộng đồng bóng đá cần phải thể hiện trách nhiệm, sự thống nhất, đoàn kết...”. Samuel thật chuẩn khi thấy rằng ông cần bổ sung một phẩm chất nữa vào cái khẩu hiệu kia của Ceferin. Một và chỉ một: “UEFA cần có đầu óc!”

Rất nhiều ý kiến cho rằng thay vì 12 nước, chủ tịch Caferin và UEFA nên tổ chức EURO ở một quốc gia để hạn chế những rủi ro

Platini thì đã lộ mặt quá rõ, đã bị đuổi khỏi thế giới bóng đá từ lâu rồi. Nhưng, tại sao UEFA không làm được cái điều tối thiểu cần làm trong hoàn cảnh này, là thay đổi để EURO 2021 được tổ chức một cách đơn giản nhất có thể? Đây là cơ hội. Đây có thể là chỗ duy nhất khả dĩ tốt đẹp mà cái đại dịch quái ác kia tình cờ mang lại.

Vẫn tổ chức EURO 21 - nói dại mồm, không biết khi ấy đại dịch có còn để lại vết tích gì không, thậm chí đã bị tiêu diệt hay chưa - ở 12 nước sẽ tổ chức UERO? Vẫn cứ phải bám chặt vào những quyền lợi kinh tế, vẫn dùng bóng đá làm chính trị, ngay trong hoàn cảnh này?

Có thể trong suốt một năm sắp tới, UEFA và các tổ chức liên quan sẽ bù đầu hợp tác với nhau dể thống nhất lịch thi đấu ổn thỏa. EURO 2021 sẽ “đụng” với giải EURO nữ 2021, Nations League và giải U21 châu Âu. Còn đụng với giải Club World Cup mà FIFA định tổ chức với quy mô mở rộng nữa. Giải quyết các vấn đề ấy, xin lỗi, có khi không đến một ngày là xong. Những người thông minh và rành rẽ bóng đá có khi chỉ cần nghe hỏi là đã nói luôn giải pháp được rồi.

UEFA sẽ phải làm những việc to tát hơn trong một năm sắp tới. Giải quyết quyền lợi cho các nhà tài trợ, bàn lại vấn đề bản quyền truyền hình chẳng hạn. Chỗ này, chúng ta không bàn được, nếu không đủ kiến thức chuyên môn. Đấy hẳn nhiên phải là việc của các luật sư rồi. Cũng khó nói khối lượng công việc mà UEFA sẽ làm trong một năm tới là nhiều hay ít.

Quyết định hoãn EURO 1 năm xem ra chẳng khác lắm so với quyết định hoãn các trận chung kết 2 cúp châu Âu 1 tháng. Thế là xong trách nhiệm!

130. Cần đến 130 đường bay khác nhau để chuyên chở khán giả đi lại giữa nước của họ và nước tổ chức trận đấu có đội của họ ở vòng bảng (xin nhắc lại: mới vòng bảng thôi). EURO ở 12 nước khác nhau là như thế đấy!

Tất cả đều ủng hộ
Không có gì lạ, khi phản ứng chung của mọi thành phần liên quan đến bóng đá châu Âu là ủng hộ quyết định của UEFA, dời EURO 2020 sang năm 2021. Đấy thậm chí còn là đề nghị, kêu gọi (như của LĐBĐ Italia) trước cuộc họp mới nhất của UEFA. Các LĐBĐ Anh, Pháp... ngay lập tức tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ. Không ít quan chức, sau khi tuyên bố ủng hộ việc hoãn EURO 2020, còn cho rằng đấy là điều họ đã nghĩ đến nên không có gì bất ngờ.

XEM THÊM

Kẻ khóc người cười vì EURO 2021

EURO hoãn 1 năm làm hỏng kế hoạch chiêu mộ Koeman của Barca

EURO 2020 chính thức hoãn sang hè 2021

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x