EURO 2020 giữa mùa Covid: Có một thứ bóng đá im lặng nhưng không cô độc

Hải An
06:27 ngày 10-06-2021
EURO 2020 thân mến!

Bóng đá luôn gắn chặt với sự cuồng nhiệt, bầu không khí tưng bừng và âm thanh rộn rã đúng không nhỉ? Trời đất, nếu phải ngồi xem bóng đá trong im lặng, không được hò hét ầm ĩ, không được nhảy nhót tưng tưng thì khác gì xem kịch câm trong một thế giới khiếm thính đâu? 

Cứ nhìn vào các trận đấu tại Premier League trong hơn một năm qua thì thấy ngay thôi. Bóng đá diễn ra trong một sân vận động vắng như chùa Bà Đanh, yên tĩnh như Nhà hát lớn đúng là buồn tẻ thật. Chả thế mà người ta phải sử dụng âm thanh nhái tiếng vỗ tay, tiếng ăn mừng để làm giả một bầu không khí đã biến mất. 

Thế cho nên, bóng đá cứ phải như mổ trâu, mổ bò thì mới vui, mọi nguyên tắc “im lặng là vàng” ở môi trường này coi như không có giá trị. Thế nhưng, khi phải sống trong trại cách ly phòng chống đại dịch Covid-19, những người hâm mộ bóng đá được định danh là F0 hay F1 mới cảm thấy việc được xem EURO 2020 là một giấc mơ. 

Đặc thù của dịch bệnh lây qua đường hô hấp, với những virus lơ lửng trong không khí, ẩn mình trong giọt bắn đã khiến yêu cầu tiên quyết của công tác phòng chống là không được tụ tập đông người để tránh phát tán virus sang người khác bằng các hành vi thường xuất hiện trong lúc cổ vũ bóng đá như reo hò, chuyện trò, tiếp xúc cơ thể ở khoảng cách gần… 

Bởi chúng ta khó có thể ngồi đeo khẩu trang, bất động như tượng trước màn hình trong suốt một trận đấu với muôn vàn trạng thái cảm xúc được. Thế nên, trong các trại cách ly, sẽ không có phương tiện xem bóng đá EURO tập thể. 

Ở hoàn cảnh như thế, việc được xem bóng đá tại Vòng loại World Cup hay EURO một cách bình thường là một giấc mơ hoang đường đối với mọi cá nhân, từ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên phục vụ, nhân viên an ninh đến các F0, F1. 

Việc được xem EURO hay vòng loại World Cup là giấc mơ hoang đường với các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại các khu điều trị

Đặc biệt, các F sẽ phải tự tuân thủ nội quy chỉ hoạt động trong không gian cá nhân, không được phép ra khỏi phòng và tiếp xúc gần người khác. Song, không có gì ngăn cản được trái bóng lăn vào trong các khu trại cách ly cả. Những CĐV đặc biệt này vẫn cứ thưởng thức bóng đá theo cách rất đặc biệt.
EURO 2020 thân mến!

Một người bạn của tôi vốn là kiến trúc sư phải đi cách ly 21 ngày bởi đã tiếp xúc với một F0. Tính theo lịch, anh ấy sẽ phải xem trận khai mạc EURO 2020 và một vài trận khác ở trong trại. Tất nhiên là cả 3 trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup nữa. 

Anh đã nhắn tin kể về việc mình đã xem bóng đá như thế nào và tôi muốn chia sẻ nói với bạn và thế giới. Khi bóng lăn, những bệnh nhân sẽ nằm trên giường của mình, đeo tai nghe, đeo khẩu trang và chăm chú vào màn hình chiếc điện thoại thông minh bé xíu. Với nền tảng Internet tiên tiến, bóng đá vẫn hiển thị trên màn hình nét căng, cho dù bị chậm vài chục giây với thời gian thực. 

Anh bạn tôi nằm trên giường và tập trung theo dõi diễn biến của trận đấu. Anh không hề hò reo khi đội nhà liên tiếp ghi bàn và giành chiến thắng. Mọi thứ vui sướng, hạnh phúc chỉ im lìm lan tỏa từ sân bóng, qua không gian mênh mông, qua sóng 4G, qua chiếc điện thoại, qua ánh mắt sáng rực trong đêm, qua những nhịp tim đập rộn ràng và lan tỏa vào đêm tịch mịch như những giọt sương. 

Đó là một trận bóng im lặng và vô thanh tuyệt đối nhưng vô cùng đặc biệt với bạn của tôi. Thế nên EURO 2020 nhé, bạn hãy thỏa sức bùng cháy ở châu Âu và đừng sợ có ai đó không được xem bóng đá. Ở Việt Nam vào mùa Hè này, sẽ không một CĐV nào bị bỏ lại phía sau!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
#
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x