Thực ra, Belotti đã ghi được một “bàn thắng” quan trọng. Đó là cú sút luân lưu thành công ở trận đấu với Tây Ban Nha. Tất nhiên, nói tới loạt đá cân não đó, nhân vật đầu tiên được nhắc tới phải là Jorginho.
Cầu thủ gốc Brazil là tác giả của cú đá quyết định, không chỉ thế, cái cách anh thực hiện nó - một cú nhảy chân sáo quen thuộc như thể áp lực chỉ là trò đùa - khiến anh mặc nhiên trở thành ngôi sao của loạt đá may rủi. Sau Jorginho thì sẽ phải là thủ môn Gianluigi Donnarumma.
Nhưng những “chuyên gia” có nghiên cứu sâu về các loạt đá 11m sẽ đánh giá rất cao cú đá của Belotti. Đó là cú đá có tính chất chẳng khác gì cú đá quyết định, vì trước đó, cả Locatelli (Italia) lẫn Olmo (Tây Ban Nha) đều đã đá hỏng. Nếu Belotti cũng đá hỏng, Italia có thể sụp đổ về tinh thần. Ngược lại, Belotti đá vào sẽ là một cú đấm khác vào tinh thần của Tây Ban Nha, những người đang rơi xuống tận cùng thất vọng khi Olmo đá hỏng.
Cuối cùng, Belotti đã làm cái việc mà anh vẫn thường làm (anh đá thành công 16/18 quả penalty trong màu áo Torino). Italia không chỉ tìm lại được sự tự tin, và còn khiến đối thủ mất tự tin. Cú đá của Jorginho, phần nào đó, là hệ quả tất yếu...
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn