Di sản của Joachim Low khiến Đức bối rối trước ngã ba đường

Bất chấp kết quả tại VCK EURO 2020 có ra sao, ĐT Đức sau mùa hè này sẽ đi tiếp theo con đường nào vẫn là một câu hỏi quá khó để trả lời sau khi Joachim Low ra đi.

Sau 15 năm nắm quyền, Low sẽ chia tay Cỗ xe tăng sau giải đấu lớn thứ 7. Về phần chiến lược gia 61 tuổi, tư tưởng của ông sẽ thoải mái hơn rất nhiều: Chẳng cần phải nghĩ về tương lai nữa, chỉ việc tập trung làm tốt nhất thực tại mà thôi. 

Low sẽ tự ghi tên mình vào dòng chảy lịch sử như một nhân vật gây tranh cãi bậc nhất - người song hành với Jurgen Klinsmann cách mạng toàn diện bóng đá Đức, từ khô cứng, bảo thủ thành sexy, hấp dẫn. Chính Low giúp Đức trở lại đỉnh thế giới sau 24 năm, nhưng cũng chính ông dẫn dắt Đức trải qua kỳ World Cup tồi tệ nhất trong 80 năm.

Sau mùa hè đáng quên ở Nga vào năm 2018, Low cho rằng vấn đề của đội bóng không nằm ở hệ thống, mà là con người. Mesut Ozil từ giã ĐT Đức, còn Low thì quyết định sẽ "không bao giờ" triệu tập Jerome Boateng, Thomas Muller và Mats Hummels một lần nữa.

Hành động mạnh tay đó được cho là sự khởi đầu của một cuộc cách mạng tiếp theo vẫn do Low lãnh đạo. Nhưng thành quả của quá trình đó như thế nào?

Mọi thứ bộc lộ trần trụi ở Nations League, nơi Đức thua Tây Ban Nha tới 0-6 hay bị Thụy Sĩ cầm hòa 3-3 ngay trên sân nhà. Đến Vòng loại World Cup 2022, thầy trò Low làm ô mặt thế hệ trước khi thua sốc "bé hạt tiêu" Bắc Macedonia cũng ngay trên sân nhà.

Kế hoạch của Low là gì?

Những điều đó dẫn tới việc hi hữu rằng tuyển Đức bước vào một VCK EURO với sự mơ hồ rõ rệt. Họ là ai, có lối chơi gì, có ngôi sao nào, không ai trả lời được cả?

Thay cho lời thừa nhận là chính mình cũng không biết, Low cho gọi trở lại Muller và Hummels. Phải chăng việc loại bỏ 2 cái tên này suốt 3 năm qua là một hành động dư thừa, hay cuộc cách mạng lần thứ 2 của Low đang không biết đi về đâu.

Để thêm phần rối não, Low vẫn chưa dừng lại những bất ngờ. Đức luôn có vấn đề ở vị trí hậu vệ cánh kể từ khi Philipp Lahm giã từ. Nhưng dù Robin Gosens và Marcel Halstenberg không quá xuất sắc, thì việc Low gọi trở lại Christian Gunter khiến công chúng ngỡ ngàng. Lần gần nhất cầu thủ 28 tuổi đại diện cho quốc gia là khi vào sân thay người ở trận giao hữu với Ba Lan... 7 năm về trước. Hơn ai hết, Gunter chính là ví dụ chứng minh rõ nhất đội hình Đức dự EURO 2020 mới chỉ được lựa chọn trong thời điểm này, chứ không nằm trong kế hoạch nào.

Tiếp tục, bạn nghi sao nếu Timo Werner đá cặp với... Kevin Volland ở EURO tới? Khó tin nhưng điều đó có thể. Volland cũng đã trở lại màu áo Die Mannschaft sau 6 năm. Chỉ đơn giản là Low cần một trung phong vòng cấm đúng nghĩa, thế là ông leo lên cỗ máy thời gian và bay ngược về quá khứ để lôi Volland lại.

4 trong số 26 cầu thủ được triệu tập trong danh sách dự EURO 2020 chưa thi đấu một phút nào cho ĐT Đức suốt 3 năm qua. Và họ thậm chí có rất nhiều khả năng sẽ đá chính. Low có vẻ như không còn quan tâm đến thể diện nữa, còn người hâm mộ Cỗ xe tăng thì cũng nên cầu nguyện dần đi là vừa. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x