Cổ động viên Anh luôn là những người rất cuồng nhiệt, đôi khi thái quá, đặc biệt là ở các trận đấu quan trọng của đội nhà. Đêm qua, Tam sư có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Ukraine ở tứ kết EURO để lần đầu tiên kể từ năm 1996 giành vé vào đến bán kết của giải vô địch châu Âu.
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các fan của ĐT Anh đã không thể lên đường tới Italiacổ vũ đội nhà. Chính vì thế, những địa điểm công cộng tại thủ đô London là nơi tập trung của đông đảo các CĐV. Và tất nhiên, rất nhiều bia cũng như đồ uống có cồn khác được đa phần các fan nạp vào người trong suốt thời gian theo dõi trận đấu.
Thời điểm trọng tài người Đức, Felix Brych thổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc các fan của ĐT Anh đổ ra đường phố London để ăn mừng. Một số thành phần quá khích đã làm bữa tiệc mất vui, buộc lực lượng cảnh sát phải vào cuộc để trấn áp.
Những hình ảnh được ghi lại cho thấy các cảnh sát khống chế vật CĐV xuống đất khi họ trấn áp hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung ở trung tâm London. Chưa hết, ít nhất 50 sĩ quan được nhìn thấy đang xếp hàng dọc các đường phố ở Quảng trường Leicester khi họ liên tục ra lệnh cho các CĐV nhanh chóng 'di chuyển, di chuyển, di chuyển'.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn