Faker, mỗi bước đi của cậu mãi là bản thánh ca bất diệt

Thành Đạt
13:31 ngày 09-04-2023
Một người hâm mộ ở Trung Quốc đã viết tâm thư gửi Faker nhân dịp kỷ niệm 10 năm thi đấu chuyên nghiệp. Trong đó, người hâm mộ này đã bày tỏ tình yêu của mình khi theo dõi từng bước đi của Faker với niềm vui và cả nước mắt.
Faker, mỗi bước đi của cậu mãi là bản thánh ca bất diệt

“Chúc mừng kỷ niệm 10 năm của Faker. Là 10 năm của cậu, và là 7 năm của mình. Ai mà có thể nghĩ được rằng một cô gái bé nhỏ vô tình yêu thích Liên Minh Huyền Thoại bởi vì sức hút của nó, lại có thể đi cùng cậu đến tận 7 năm. 

Sanghyeok à, thỉnh thoảng mình cứ nghĩ là, thời gian trôi qua đáng sợ quá. Những ký ức cứ mờ dần, và mình thì chỉ có thể xem đi xem lại những video cũ để gợi nhớ lại sự xúc động, sự hưng phấn mình đã từng trải qua ở thời điểm đó. Nhưng nhờ thế, mình mới thấy rằng là, dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì mình vẫn luôn bị rung động bởi cậu. Do vậy, đó là lý do vì sao, cứ mỗi lần mình xem video của cậu, mình lại khóc. Vì nó cảm động, nó thực sự “chạm” đến đáy lòng mình. 

Có lẽ mình là một người không thể đứng yên khi chứng kiến một tài năng vi diệu bị thách thức bởi dòng chảy của thời gian và là một nhà vua bị vương miện từ chối. Mặc dù cậu đã lên đỉnh thế giới 3 lần, nhưng tại sao, tại sao mình vẫn chưa thể thoả mãn? Có lẽ đó là bởi vì cậu đã có một hành trình đầy thú vị trong quá khứ, nhưng lại chưa thể nâng cao chiếc cúp thế giới trong 6 năm đổ lại đây, mặc dù cậu đã có thể lấy nó 3 lần chỉ trong 4 năm. Nhưng mà, cậu và ánh hào quang của cậu vẫn luôn ở đây. Trái tim mình cảm thấy đau và tiếc nuối vì điều đó. Tất cả những gì mình cầu nguyện, đó là mong cầu cậu được đón nhận những kết quả tốt đẹp. 

Nhìn lại 12 mùa CKTG đã qua, mình hiểu rằng, sẽ chẳng có một triều đại nào sau SKT, và cậu là “bông hoa hồng” cuối cùng của “triều đại đỏ” đó. Mình biết thời gian cứ trôi, mọi thứ đều thay đổi và mình thì chỉ là tàn dư của triều đại cũ, không có con thuyền nào có thể đưa mình đến với triều đại mới. Tuy nhiên, ở nơi mà không cần nhìn lại, trong đêm tối dài đằng đẵng này, chúng ta vẫn có thể nói về những câu chuyện của sự huy hoàng và rực rỡ. 

Sanghyeok à, dạo gần đây, mình cảm giác như mọi thứ cứ xa dần, và như kiểu là cậu đã ở đây từ lâu lắm rồi. Mình nghĩ là mình đã quên đi rất nhiều thứ, quên đi những trận BO5 đau đớn nhất. Thực sự thì mình đã từng nghĩ rằng, thời gian qua đi, mình sẽ quên dần, quên đi những trận thua, những lần thất bại ngày trước. Rất nhiều người có thể chạm được đến giấc mơ của mình, nhưng bạn lại không phải trung tâm của giấc mơ đấy. Có lẽ đó là lí do vì sao mình không thể quên đi được nó dù thời gian qua đã lâu. 

Sau khi kết thúc hành trình MSI năm ngoái, mình đã rất chán nản và suy sụp tinh thần. Nhìn lại tất cả chặng đường đã qua từ 2016, đều là sự thăng trầm, lúc lên lúc xuống, và sau mùa 7, sự lo lắng cứ chồng chất bởi sự mong đợi ngày càng nhiều.

Faker à, phải cần bao nhiêu năm nữa, cậu mới lại có thể lại có được nó trong tay? 

Kể từ 2017, sự nghi ngờ, gièm pha chưa bao giờ dừng lại. Trong tập phim tài liệu 2018, có lần cậu đã thầm chia sẻ rằng, đôi lúc, cậu cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình. Video cậu run tay năm 2019 đã bị chế giễu bởi hàng nghìn con người, họ nói "cuối cùng thì Chúa cũng phải già". Và biết bao nhiêu hy vọng cho CKTG năm ngoái, chúng ta đã đi đến trận chung kết, nhưng rồi lại gục ngã ở chính ván đấu cuối cùng của BO5 cuối cùng. 

Nếu bước đến sự luân hồi, không biết rằng phải bao nhiêu lần, mình phải tự an ủi, giải thoát cho bản thân? Phải cần bao nhiêu sự thất bại nữa mới có thể thức tỉnh. Lần nào cũng vậy, mình đều cảm thấy rằng, mình không thể chờ đợi thêm được nữa. Mình sẽ không thể yên lòng cho đến khi mình có thể nhìn thấy cậu một lần nữa nâng cao chiếc cup vô địch. Thỉnh thoảng mình cứ tự an ủi mình rằng “Cậu ấy sẽ dừng lại mà không lấy thêm được gì nữa, phải không?”.

Rất nhiều điều không thể dự đoán trước được không may đến với cậu, và người hâm mộ thì đã không thể bảo vệ cậu tốt. Nhưng cậu chưa từng để tâm về điều đó. Cậu chỉ muốn chơi thật tốt, cậu chưa từng lùi bước. Cậu mạnh mẽ hơn tớ nhiều. Từ MSI 2016 đến hiện tại, từ một thiếu niên đến nay hơn 20 tuổi, người vẫn luôn yêu thương cậu vô điều kiện, điều mình nhớ nhất chính là thất bại ở sân vận động Tổ chim (2017).

Đã rất nhiều lần mình trò chuyện với bạn bè rằng, có khi nào sự thất bại của năm 2017 lại là khởi đầu cho những nỗi bất hạnh. Mình biết, cậu khóc không phải vì thua, mà cậu đang tự trách bản thân mình khi đã không thể đủ mạnh mẽ để dẫn đội đi đến chiến thắng. Mình cảm nhận rằng, chắc chắn phải là những người có một tình yêu trong sáng với LMHT và sự đam mê cháy bỏng mới có thể nghĩ được như vậy.

SKT tập luyện từ trưa đến 5h sáng. Cậu đã phải ở trong môi trường áp lực cao và căng thẳng như vậy trong suốt 10 năm. Khao khát được chiến thắng của cậu lớn hơn tất cả mọi thứ, mình ngưỡng mộ và rất tôn trọng cậu. Bản thân mình rất ngưỡng mộ những người có tính kỉ luật cao và sự kiên trì, bởi vì đấy là những đức tính rất tốt mà mình không có, thật đấy, thêm nữa, đây là những điều nói thì dễ, mà làm thì khó. Với mình, cậu là bằng chứng sống cho việc theo đuổi ước mơ bằng trái tim trong sáng và sự khao khát cháy bỏng, mình luôn bị cảm động bởi sự thuần khiết đó. Cậu đã khiến mình luôn cổ vũ, yêu thương cậu bằng nhiều cách khác nhau, vượt qua cả rào cản quốc tịch. 

Nếu ngoài kia đầy rầy những suy đoán, những gièm pha, những lời đồn, thậm chí là sự công kích ác ý, thì mình vẫn luôn ở đây, ở bên cậu, và mỗi ngày, mình lại yêu thương cậu nhiều hơn một chút. Đã 10 năm rồi, cậu không cần phải chứng minh rằng cậu là đường giữa xuất sắc nhất thế giới, bởi vì cậu là người chơi vĩ đại, xuất sắc nhất mọi thời đại, ông vua đường giữa mà thời gian không thể lấy cậu đi mất. Những lời vu khống, đặt điều hay căm ghét đều không thể làm lay động "Quỷ vương bất tử", người mà vẫn tiếp tục cố gắng leo lên giành lại ngai vàng của mình sau 10 năm ra mắt.

Mọi người đều nói rằng, một người có tính kỷ luật cao và tài năng như cậu, thì dù ở bất cứ môi trường nào, hay lĩnh vực nào, cậu cũng sẽ toả sáng. Nhưng Sanghyeok à, thật ra thì, điều mình biết ơn nhất trong cuộc đời này là cậu trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, và cậu đã cho mình cơ hội được ủng hộ, cổ vũ và yêu thương cậu. Mình ngưỡng mộ, tôn trọng, tin tưởng và ủng hộ cậu vô điều kiện. Mình sẽ luôn yêu thương cậu và cậu mãi là tín ngưỡng của mình. Chúc mừng kỉ niệm 10 năm ra mắt nhé, Faker! 

Khi ba ngôi sao phát sáng trên bầu trời đêm, điều này báo hiệu một huyền thoại mới xuất hiện. Mong rằng vị thần may mắn sẽ ưu ái và mỉm cười với cậu và đồng đội của cậu. 

“Bông hồng đen” của mình. Huyền thoại bất tử của mình. Năm 2023 này, hãy để mình được khóc trong sự vui vẻ, hạnh phúc một lần nữa.

Legends never die. Mình nâng niu một thập kỷ rực rỡ và tài năng vô hạn của cậu. Mỗi bước đi của cậu mãi mãi là bản thánh ca bất diệt”.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x