Indonesia nhập cuộc đầy quyết tâm trước Việt Nam. Để hạn chế sức mạnh, lối chơi kỹ thuật của Quang Hải và đồng đội, Indonesia liên tục có những pha vào bóng thô bạo khiến các cầu thủ Việt Nam phải nằm sân. Trọng tài đã phải rút ra tổng cộng 5 thẻ vàng để cảnh cáo các cầu thủ xứ Vạn đảo.
Nhưng cách chơi quyết liệt của Indonesia chỉ có thể khiến ĐT Việt Nam chùn chân trong hiệp 1. Sang hiệp 2, khi thể lực không còn đảm bảo, Indonesia đã phải liên tục 4 lần vào lưới nhặt bóng sau những pha dứt điểm của Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh.
Sau thất bại nặng nề tối ngày 7/6, truyền thông Indonesia ngả mũ trước sức mạnh của ĐT Việt Nam. Trang Bola.com giật tiêu đề: “Chênh lệch đẳng cấp, Indonesia bị Việt Nam thảm sát”. Tờ Kompas thì nhấn mạnh: “Việt Nam vùi dập Indonesia 4 bàn không gỡ”. Trong khi đó, trang Viva viết: “Chuỗi bàn thua khiến Indonesia bị Việt Nam huỷ diệt”. Còn Bola.net đăng tin: "Indonesia vô vọng, bị Việt Nam đánh bại 4-0”.
Trên các trang mạng xã hội với 300.000 lượt theo dõi, CĐV Indonesia cũng thể hiện sự cay đắng khi nói về thất bại trước Việt Nam. “Hãy bình tĩnh, đừng đổ tội cho cầu thủ. Tuyển Việt Nam vượt quá xa Indonesia. Họ đang ở tầm châu Á. Xin LĐBĐ Indonesia đừng thay HLV nữa”, một CĐV viết.
Trong lúc đó, một CĐV khác ví von: “Đẳng cấp giữa Indonesia và Việt Nam quá khác biệt. Chúng ta như học sinh tiểu học, còn họ thì đã học cấp 3 vậy. Dẫu vậy, tôi vẫn mãi ủng hộ tuyển Indonesia”.
CĐV Syahrul bỏ qua luôn nhận định về đội nhà khi quả quyết: “Thái Lan không còn mạnh như trước. Việt Nam đang là ông vua của Đông Nam Á”.