Trần Minh Vương: Đỏ và đen, đen và đỏ

Đức Nguyễn
19:16 ngày 23-08-2021
Đứng trước cơ hội thay đổi lớn để thay đổi vị trí, vai trò của mình ở ĐT Việt Nam, tiếc thay Trần Minh Vương lại không may chấn thương. Nhưng điều đó không đồng nghĩa, cánh cửa đã đóng sập với anh.
Trần Minh Vương: Đỏ và đen, đen và đỏ

Những thướng phim đáng nhớ

Trần Minh Vương có những thước phim đáng nhớ khi khoác áo cho các ĐTQG nhưng đặc biệt nhất có lẽ là pha đá phạt vào lưới Olympic Hàn Quốc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 trong trận bán kết ASIAD 18. Đấy là cú đá mà Vương đã vẽ ra một đường con tuyệt đẹp để hạ thủ môn Jo Hyeon Woo, người đã từng khiến cho các chân sút ĐT Đức chán chường tại World Cup 2018.

Sau cái khoảnh khắc vỗ vai ngợi khen học trò, không ít người đã trách khéo HLV Park Hang Seo: “Tại sao, ông lại không trao cho Minh Vương thêm những cơ hội?”. Ba năm trôi qua, kể từ “siêu phẩm” ngày ấy, Trần Minh Vương vẫn được gọi lên ĐTQG và vẫn vào sân từ băng ghế dự bị. Cầu thủ người Thái Bình vẫn để lại những dấu giày sâu đậm nhưng cũng trở về nhà với những nỗi ám ảnh khó quên. Ví như cú đá phạt đền hỏng ăn ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 khi ĐT Việt Nam gặp ĐT Jordan.

Minh Vương đang có phong độ tốt, tiếc rằng, anh lại gặp phải chấn thương

Trần Minh Vương là một cầu thủ đặc biệt. Trên con đường đến với bóng đá đỉnh cao, anh đã đi xuyên qua những nỗi đau mất cha. Trên con đường vươn tới một ngôi sao, anh luôn chiến đấu với bản thân và cả đồng đội để tìm cho mình một vị trí. Minh Vương luốn khiến người ta phải nể phục bởi sự cầu tiến và cầu thị của mình. Khi bóng dáng các đồng đội đã khuất, anh vẫn ở lại để tập thêm những cú đá phạt, chạy thêm vài vòng cho đủ khối lượng đã đặt ra…

Khi các đồng đội được tụng ca thì Minh Vương vẫn âm thầm, vẫn toả sáng theo cách của riêng mình. Có lần tôi hỏi nửa đùa nửa thật: “Có buồn không khi chưa bao giờ người ta xếp Minh Vương là ngôi sao hạng A?”. Anh chỉ nhoẻn cười: “Đấy là câu chuyện mình thường. Tôi không đố kỵ mà luôn lấy những người giỏi hơn mình làm tấm gương để học hỏi, để tiến bộ và vươn lên”. 

Sau cơn mưa trời lại sáng

Minh Vương đang có một mùa giải thành công trong màu áo HAGL. Con số 9/12 đá chính, cùng với 4 bàn thắng thực sự chưa nói lên được tầm quan trọng của Minh Vương ở đội bóng phố Núi. HLV Kiatisal thừa nhận rằng, chàng trai người Thái Bình luôn sẵn sàng đứng phía sau để giúp người khác toả sáng. Đấy là một mẫu cầu thủ đặc biệt và nhà cầm quân Thái Lan hiểu, ông may mắn có một cậu học trò như vậy.

Những bước tiến dài về chuyên môn có thể giúp Minh Vương góp mặt trong danh sách cuối cùng tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Minh Vương xứng đáng không chỉ màn trình diễn đáng xem trong trận đấu cuối cùng với UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 mà còn là khát vọng, là nỗ lực không ngừng nghỉ để khẳng định bản ngã.

“Đen” cho Trần Minh Vương, đúng vào cái lúc sung sức, đúng vào cái lúc đã ở rất gần với cơ hội, anh lại bị rách dây chằng.Gần như chắc chắn, tiền vệ này sẽ không kịp bình phục để tham dự 2 trận đấu mở màn vòng loại thứ cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Saudi Arabia (ngày 2/9) và Autralia (ngày 7/9). 

Hẳn Minh Vương đang buồn lắm. Không buồn sao được khi cuộc đời tưởng sẽ “nở hoa” ai ngờ vận đen lại gõ cữa. Nhưng nói như Xuân Trường thì đấy chưa chắc là điều tồi tệ nhất của người đồng nghiệp. Vương là một con chiên ngoan đạo, có đôi khi Chúa đang sắp đặt để anh trưởng thành hơn mà thôi.

“Tôi đã chứng kiến bạn "nỗ lực khủng khiếp" như thế nào để tiến bộ mỗi ngày, sẵn sàng lắng nghe những góp ý của mọi người để hoàn thiện bản thân. Tiếc thay, chấn thương là điều mà chúng ta không thể lường trước được. Nhưng có thể nó đến để nhắc nhở chúng ta rằng hãy chậm lại một chút đã, cơ thể bạn cần nghỉ ngơi để sẵn sàng cho những mục tiêu và nhiệm vụ lớn hơn. Nên chắc chắn cơ hội sẽ lại đến với bạn ở phía trước”, Lương Xuân Trường viết cho cậu bạn của mình.

Ngày mai trời lại sáng phải, không Minh Vương?!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x