Bóng Đá Plus trên MXH

Trần Bửu Ngọc, người không bị quên lãng
Đỗ Tuấn • 06:59 ngày 14/08/2020
Trong 36 tuyển thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập vào ĐT Việt Nam mới đây, giới chuyên môn khá bất ngờ khi thấy lại người quen cũ Trần Bửu Ngọc. Chính thủ môn kỳ cựu đã bước sang tuổi 29 này cũng không nghĩ có ngày mình sẽ được gọi lại đội tuyển…

    6 năm trôi qua kể từ lúc được HLV Toshiya Miura gọi vào ĐT Việt Nam hồi 2014, cái tên Trần Bửu Ngọc như chìm vào quên lãng cùng sự lận đận của anh trong màu áo CLB XSKT Cần Thơ rồi sau đó là FLC Thanh Hóa. Ngay chính bản thân chàng thủ thành gốc Đồng Tháp này cũng không lý giải được tại sao mình lại tuột phong độ như thế. Thực tế, giới chuyên môn cũng rất thắc mắc không hiểu tại sao hầu hết những cầu thủ gốc Đồng Tháp rời xứ bưng biền đi đầu quân nơi khác đều không có được phong độ như lúc còn chơi bóng ở vùng Đồng Tháp Mười. Đến giờ, đấy vẫn là câu hỏi chưa nhiều lời giải thỏa đáng.

    Thấm thoắt đã 6 năm, từ một thủ môn trẻ được chuyển nhượng với giá khá cao và cũng rất ầm ĩ từ Đồng Tháp sang XSKT Cần Thơ hồi mùa giải 2015, sau đó đã lặng lẽ chuyển ra chơi cho Thanh Hóa hồi năm 2018, thậm chí từng có thời gian xuống bắt cho Phố Hiến ở giai đoạn 2 giải hạng Nhất 2019. Nổi chìm như thế, nên Bửu Ngọc chẳng dám mơ đến ngày bản thân sẽ được “triệu hồi” trở lại đội tuyển, dù từng là gương mặt số 1 trong khung thành Olympic Việt Nam ở Asian Games 2014 tại Hàn Quốc. Nói là thế, nhưng phàm những người từng ăn cơm tuyển như Ngọc luôn ấp ủ khát vọng sẽ được quay lại trong màu áo ĐTQG. Ngọc cũng từng nghĩ đến điều đó ở mùa giải 2018 khi anh chơi rất ổn trong màu áo đội bóng xứ Thanh. Vậy nhưng, “số tui thời điểm ấy đúng là đen đủi anh ạ, chơi tốt được 6-7 trận thì dính chấn thương, nên vừa mơ sẽ được thầy Park Hang Seo để ý đến thì… đứt gánh”, như chính thủ thành này chia sẻ.

    Sự nỗ lực trong thời gian qua đã giúp Bửu Ngọc được triệu tập trở lại ĐTQG - Ảnh: Minh Tuấn

    Đầu mùa giải 2020 đã có lúc Bửu Ngọc nghĩ đến việc chia tay sân cỏ dẫu có nhiều đội bóng mở lời, nhưng anh đều từ chối vì cảm thấy bản thân không hợp. Thế rồi bất ngờ chàng thủ môn kỳ cựu này nhận lời lên phố Núi khoác áo HAGL, như lời tâm sự cùng người viết ở thời điểm đó: “HAGL là một đội bóng tốt và có nhiều cầu thủ trẻ tài năng, nên tui cảm thấy rất thích”. 

    Bửu Ngọc như “cọp được thả về rừng” khi khoác áo thi đấu cho HAGL, dẫu trận đầu tiên anh bắt chính cho đội bóng phố Núi chính là trận thua đậm 0-3 trước Hà Nội FC. Ngọc hồi tưởng sau trận đấu ám ảnh ấy: “Hôm đó tui buồn lắm, thậm chí suy sụp vì ngay trận đầu ra quân trong màu áo mới đã bị… rách lưới te tua, nhưng vẫn phải gắng cười và tỉnh táo để động viên anh em cố gắng. Bản thân tôi cũng phải nỗ lực từng trận một”…

    Cách đây 2 ngày, giới chuyên môn rất bất ngờ khi thấy tên Trần Bửu Ngọc xuất hiện cùng các thủ môn khác trong lần tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng nghĩa, những nỗ lực của anh đã được HLV Park Hang Seo ghi nhận. Rất nhiều bằng hữu đã nhắn tin và gọi điện chúc mừng Bửu Ngọc, nhưng cũng có chút tiếc nuối khi đợt tập trung này phải hoãn lại vì các trận đấu của vòng loại World Cup đã dời đến năm sau vì dịch Covid-19. Ngọc chia sẻ: “6 năm, cuối cùng tui cũng đã được gọi trở lại ĐTQG, cảm giác vui và xúc động lắm. Thế nhưng vui hơn cả là tui đã vượt qua được chính mình để làm lại!”.

    Sự nỗ lực không bao giờ là thừa, Ngọc nhỉ?

    XEM THÊM

    Chủ sở hữu bản quyền AFF Cup và vòng loại World Cup ‘lao đao’ vì ĐT Việt Nam không thi đấu

    HLV Park Hang Seo triệu tập 48 cầu thủ cho U22 Việt Nam

    FIFA hoãn các trận đấu của vòng loại World Cup 2022

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội