ĐT Việt Nam kết thúc đợt cách ly tập trung: Niềm vui ngày trở về

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
06:55 ngày 01-07-2021
Hôm nay, tất cả thành viên ĐT Việt Nam đã chính thức kết thúc đợt cách ly tập trung 2 tuần khi trở về từ UAE. Ngày trở về đều rạng rỡ nụ cười vui.
ĐT Việt Nam kết thúc đợt cách ly tập trung: Niềm vui ngày trở về

Từ trước đó 2 ngày, các thành viên của tuyển Việt Nam đều biết đã có văn bản quyết định kết thúc đợt cách ly tập trung của họ, nhưng thực tế chẳng mấy người dám tin, vì họ lo sợ “nói trước bước không qua” như cách đấy 7 ngày. Thậm chí nhiều người đến trưa hôm qua, khi cầm trên tay quyết định chính thức kết thúc đợt cách ly thì mới đi thu xếp đồ đạc. Thậm chí trên facebook, trừ Đình Trọng đưa tấm hình chụp ô cửa sổ với lời nhắn: “Chào người bạn… cảnh đẹp 2 tuần bên nhau. Về nhà thôi!”, còn lại gần như chẳng có ai đưa bất cứ thông tin gì cho đến trước giờ lên máy bay rời TP.HCM. 

Khi được hỏi, các tuyển thủ chia sẻ: “Bọn em vui lắm khi được giải phóng khỏi nơi cách ly, nhưng rất nhiều anh em lại phải tiếp tục bay về phía Bắc, mà trên chuyến bay thực sự vẫn chưa biết điều gì vào thời điểm này, nếu lỡ có ai dương tính khiến bọn em phải cách ly thêm lần nữa thì đúng là… vô phúc, nên cứ về đến nhà rồi mới biết là mình đã ổn”.

Lời chia sẻ của các tuyển thủ trẻ ở tuyển Việt Nam khiến người viết cảm thấy xốn xang. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn chuẩn xác trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, và có lẽ chỉ có về nhà người ta mới cảm thấy được an toàn. Ngay các tuyển thủ ở khu vực phía Nam cũng thế. Ngày trở về của họ cũng khá lặng lẽ, dẫu với những người thân trong gia đình, đấy là niềm vui vô bờ bến.

Các tuyển thủ đã có thể trở về bên gia đình 	Ảnh: CTV

Cũng như lần trước, gia đình thủ môn Tấn Trường từ Đồng Tháp đã háo hức lên đón anh từ sớm và Tấn Trường đã về nhà trong niềm vui của mọi người, vì hơn 2 tháng rồi anh không gặp được gia đình. Trò chuyện cùng người viết, Tấn Trường nhắn: “Từ lúc ở UAE về, bọn em chỉ chờ mong đến ngày này để được đoàn tụ cùng gia đình. Em về đây, anh ở lại giữ sức khoẻ nhé. Hy vọng TP.HCM sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh”.

Riêng Tiến Linh đã được ba mẹ anh từ Bình Dương xuống đón anh về nhà, trong lúc Hồng Duy cũng có gia đình đón về Bình Phước. Nhìn gương mặt ngập tràn hạp phúc của người thân của các tuyển thủ này, người ta có thể thấy niềm vui của những bậc cha mẹ trong này đón con về. Cần nói thêm, Công Phượng không về Gia Lai mà anh sẽ ở lại TP.HCM. Hôm qua, Công Phượng và Tuấn Anh đã đi cùng xe về nhà khiến nhiều người có phần ngạc nhiên.

Trong khi đó, các tuyển thủ ở khu vực phía Bắc như Đức Huy, Văn Toàn, Văn Thanh… trước giờ lên máy bay đều nhắn: “Anh và mọi người ở lại giữ sức khoẻ nhé. Bọn em chúc TP.HCM sẽ sớm bình ổn trở lại!”. Lời nhắn gửi của các tuyển thủ, có lẽ cũng thay lời của người dân cả nước gửi đến TP.HCM trong những ngày khốn khó này!

Sau vài ngày về bên gia đình, các tuyển thủ của chúng ta lại sẽ quay về tập trung với CLB chủ quản, bởi các đội đều đang ráo riết tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải 2021 và đang ngóng chờ các tuyển thủ hơn ai hết. Sở dĩ thế, vì ai cũng biết các tuyển thủ Việt Nam đều là những gương mặt chủ lực của các CLB, nên việc họ nghỉ càng lâu, đồng nghĩa đội bóng càng lo. Vậy nhưng chuyện đó hãy tính sau, giờ các tuyển thủ của chúng ta cứ tận hưởng những ngày nghỉ ngắn ngủi bên gia đình đi đã và xem như họ đang tự thưởng cho bản thân sau khi cùng các đồng đội giành được chiếc vé lọt vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022. Ở đấy, ngoài niềm vui đoàn tụ cùng người thân, nhiều tuyển thủ như Tấn Trường, Văn Đức, Duy Mạnh, Công Phượng… được có những phúc giây đầm ấm bên gia đình nhỏ của mình. Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang chuẩn bị chờ đón ngày được làm cha, vì con của anh sắp chào đời. 

Ngày chờ về, luôn ngập tràn hạnh phúc!

ĐT Việt Nam chờ đợi kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Lúc 14h00 chiều nay (1/7), AFC sẽ tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022. Lần đầu tiên góp mặt nên chắc chắn, các thành viên của ĐT Việt Nam cũng như CĐV nước nhà cũng đang rất háo hức chờ đợi để biết danh tính các đối thủ của đoàn quân ông Park Hang Seo. Nhìn vào danh sách 12 đội thì có thể thấy, ĐT Việt Nam chỉ nhỉnh hơn Lebanon nếu căn cứ vào vị trí trên bảng xếp hạng của FIFA. Nhưng sự “nhỉnh hơn” này cũng rất mong manh bởi theo xếp hạng, ĐT Việt Nam chỉ đứng trên Lebanon một bậc (92 so với 93). Tuy nhiên, cả 2 cùng nằm ở nhóm số 6 nên chắc chắn, đoàn quân của ông Park Hang Seo sẽ không có cơ hội để gặp Lebanon. 

Nhìn một cách tổng thể, các đối thủ đều được đánh giá mạnh hơn đối với ĐT Việt Nam. Nhưng như đã đề cập, nếu gặp lá thăm may mắn, thầy trò ông Park Hang Seo có thể hy vọng vào những kết quả khả quan ở vòng loại thứ ba. 

*Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x