Từ chỗ gây thất vọng, Tottenham giờ đã bước thêm một bước vào tình trạng tồi tệ hơn. Có thể sẽ xuất hiện một cơn khủng hoảng thật sự, khi rạng sáng qua thầy trò Mauricio Pochettini bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh, ngay rào cản đầu tiên (vòng 3), trước một đối thủ không thể thấp hơn nữa, về mặt đẳng cấp.
Cúp Liên đoàn vốn dĩ là giải đấu “phụ”, không đáng để các “ông lớn” bận tâm? Chưa chắc. Vấn đề ở đây là tùy hoàn cảnh, mục tiêu cụ thể. Với Eric Dier, Dele Alli, Victor Wanyama, Lucas Moura, Davinson Sachez hiện diện trên sân ngay từ phút đầu, đội hình Tottenham có thừa kinh nghiệm. Với Christian Eriksen, Son Heung-min, Erik Lamela, Alli, Moura hiện diện ở phút chót, Tottenham cho thấy họ muốn quyết thắng.
Đấy cũng là mục tiêu hợp lý. Đây là lúc để đội bóng của Mauricio Pochettino khôi phục niềm tin, tìm lại cảm giác chiến thắng, thay vì thử nghiệm cách chơi mới hoặc tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ trui rèn. Vậy mà, Tottenham đã không thể thắng Colchester United - đối thủ yếu nhất trong số tất cả các đội còn góp mặt ở vòng đấu này.
Trên nguyên tắc, kết quả 0-0 là tất cả những gì Colchester có thể hướng tới. Họ đã đạt được mục tiêu, khi chỉ để cho đội á quân châu Âu thực hiện vỏn vẹn 4 pha dứt điểm đúng hướng khung thành. Và Colchester đi tiếp sau khi chiến thắng trong loạt sút luân lưu 11m.
Một cách tổng quát: không ai có thể nhận ra diện mạo của Tottenham trong trận đấu này. Không có chút sáng tạo nào, dù đối phương chỉ ở vào một đẳng cấp gần với các đội “phong trào”. Những tên tuổi lớn, như Lucas Moura hoặc Dele Alli chơi với phong độ khó có thể mờ nhạt hơn. Khâu phối hợp thì rời rạc như thể các cầu thủ Tottenham chỉ vừa tụ tập và chơi bóng một cách ngẫu nhiên, không có HLV vậy!
Trận thua Colchester khiến Tottenham trải qua mạch 3 trận không thắng
Trước đó, Tottenham thua 1-2 trên sân Leicester và đánh mất ưu thế dẫn trước 2 bàn khi chỉ hòa Olympiakos ở Champions League. Dù sao đi nữa, đấy vẫn là những cuộc tranh chấp đỉnh cao thật sự, và kết quả cuối cùng chủ yếu nói lên cái sự kịch tính thường thấy trong môn bóng đá.
HLV Pochettino dù phải chịu đựng áp lực nặng nề, thì đấy bất quá chỉ là áp lực từ những kết quả không tương xứng với sức mạnh của đội bóng mà ông huấn luyện. Còn bây giờ, đấy là một Tottenham yếu kém về mọi mặt, là thất bại của chính nhà cầm quân Pochettino.
Tất nhiên, hình ảnh hào hùng như những lúc Tottenham chinh phục Borussia Dortmund hoặc Ajax Amsterdam không thể cứ xuất hiện mãi. Nhưng đây không phải là trận đấu mà người ta bàn về kết quả thắng, thua thuần túy. Đây là mà người xem có thể cảm nhận một điều gì đấy bất thường nơi đội bóng của Pochettino. Họ không thể kết dính với nhau như một đội bóng nữa.
Họ đang chán ngán việc phải ra sân chơi bóng? Pochettino nói sau trận đấu: “Chúng tôi vẫn làm tốt mọi việc, trừ việc ghi bàn.Trong bóng đá, đôi khi bạn ghi bàn, đôi khi bạn không ghi bàn. Chúng tôi áp đảo suốt 90 phút, nhưng thiếu hiệu quả ở khu vực tấn công”. Nói rất thiếu thuyết phục!
Đã đến lúc xuất hiện một Tottenham cũ kỹ, khủng hoảng đến nơi, chẳng khác M.U của Ole Gunnar Solskjaer? Nếu vậy thì Tottenham của Pochettino mới đáng thất vọng. Bởi Solskjaer dù sao cũng chỉ là một HLV “vô danh tiểu tốt”, không có giá trị nào đáng kể hơn là người cũ của M.U. Tottenham sao lại cũng kém như thế?
Sao phải “căng” thế, Pochettino?
Tờ Telegraph chỉ ra một điều rất đáng lưu ý: trước một đối thủ rõ ràng là thua quá xa về đẳng cấp, cách chọn đội hình xuất phát của HLV Mauricio Pochettino là hơi bất ngờ. Ông dùng đến 3 trung vệ và 2 tiền vệ trung tâm. Đấy là sự thận trọng quá đáng, hay là chi tiết quan trọng cho thấy bản thân Pochettino đã mất tự tin trong giai đoạn khó khăn này? Đây cũng là chỗ đáng thất vọng về Pochettino, ngoài chuyện thua và bị loại.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chỉ phải gặp đối thủ tới từ giải hạng Tư nước Anh (League Two), Chelsea không cần tung ra đội hình mạnh nhất vẫn hủy diệt Grimsby với tỷ số 7-1 để lọt vào vòng 4 cúp Liên đoàn. Đây là chiến thắng mang tính lịch sử, bởi dưới thời HLV Frank Lampard, Chelsea trước đây toàn hòa và thua trên sân nhà.
Dù chỉ tung ra sân đội hình dự bị nhưng Liverpool vẫn có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước MK Dons để ghi tên mình vào vòng 4 Cúp Liên đoàn. Lão tướng James Milner là người nổi bật nhất với 1 bàn và 1 kiến tạo.
Dù tung ra sân đội hình khá mạnh với sự trở lại của ngôi sao Paul Pogba nhưng Man United phải nhờ tới loạt luân lưu may rủi mới có thể vượt qua đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 3 là Rochdale.
Đêm nay, NHM Chelsea sẽ bước vào Stamford Bridge với tâm trạng háo hức khôn tả. Tất cả vì Callum Hudson-Odoi, người dự kiến tái xuất sau 5 tháng dưỡng thương. Ngôi sao 18 tuổi được ca ngợi là “Hazard mới”, và nắm giữ tương lai của The Blues.
HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn sẽ kiên định với chính sách đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ khi ông muốn tung vào sân trận đấu với Grimsby tại Cúp Liên đoàn 3 tài năng trẻ mới.
Các CĐV của Arsenal đang phát cuồng vì màn trình diễn của Gabriel Martinelli và so sánh anh như một "Cristiano Ronaldo mới" hay "Người thừa kế ngai vàng của Pierre-Emerick Aubameyang".
Thật khó tin là tới giờ này HLV Frank Lampard vẫn chưa được một lần ăn mừng chiến thắng ở Stamford Bridge. Trong 4 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa, họ chỉ biết hòa và thua.
Man United đã phải gửi tới NHM một lá thư xin lỗi sau trận thua West Ham. Tuy nhiên, chẳng lời xin lỗi nào chân thành hơn là trở lại với thói quen chiến thắng. Trận đấu này sẽ là cơ hội tốt khi đối thủ chỉ là đội bóng hàng xóm yếu đuối.
Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, Arsenal vẫn dễ dàng đè bẹp đối thủ dưới tầm Nottingham Forest tới 5 bàn không gỡ để ghi tên mình vào vòng 4 cúp Liên đoàn Anh.
Sự tỏa sáng của các cá nhân, đặc biệt là Maris đã giúp One Star Esports vượt qua GG Live với chiến thắng 4-2, qua đó giành quyền vào chơi ở trận chung kết tổng Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2024 gặp Saigon Phantom
Alain Giresse, huyền thoại bóng đá Pháp và là nhà vô địch EURO 1984, đã có cuộc trả lời phỏng vấn với tờ AS của Tây Ban Nha về tương lai của Kylian Mbappe, người mà ông chắc chắn sẽ gia nhập Real Madrid.
Leverkusen xứng đáng được gọi là kỳ quan của châu Âu mùa này. Đội bóng của Xabi Alonso vừa thiết lập kỷ lục bất bại 51 trận sau khi đánh bại Augsburg với tỷ số 2-1 ở vòng cuối Bundesliga 2023/24, đồng thời cách cú ăn ba vĩ đại trong lịch sử đúng 2 trận
Đánh bại U17 nữ Trung Quốc trong trận tranh hạng ba, U17 nữ Hàn Quốc đã giành huy chương đồng VCK U17 nữ châu Á 2024, đồng thời, giành vé cuối cùng của châu Á dự U17 nữ World Cup 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn