Trong vai "nhạc trưởng", Philippe Coutinho đang có một giải đấu khá thành công dưới màu áo Brazil. Peru thì tất nhiên không có ngôi sao nào ở đẳng cấp tương tự. Nhưng trong giới hạn của mình, Peru cũng có Christian Cueva, đủ để hy vọng...
Khi Peru thua Brazil 0-5 ở vòng bảng, Christian Cueva chơi lệch sang cánh trái. Vai trò “số 10” khi ấy do lão tướng Jefferson Farfan đảm trách. Cũng có lúc, Cueva chạy cánh thuần túy. Tóm lại, Cueva chơi khá linh động (anh còn có thể sắm vai tiền đạo).
Những ai quan tâm đến đội tuyển Peru đều biết, Cueva là một tiền vệ “số 10” xuất sắc. Đây sẽ là vai trò mà giới hâm mộ Peru kỳ vọng, khi đội này tranh ngôi vô địch trong vai “kèo dưới” trước đối thủ mạnh Brazil.
Cueva chuyền bóng rất hay. Khán giả Brazil cũng chẳng xa lạ, bởi Cueva đã khoác áo các CLB Sao Paulo hoặc Santos ở Brazil và nhiều lần tỏa sáng trong vai trò “nhạc trưởng”. Anh lừa bóng, tấn công trực diện ở khu trung lộ, rồi ghi bàn hoặc chuyền đường cuối cùng mang tính “chết chóc”. Đấy là sở trường của Cueva, cũng là cách chơi mà giới hâm mộ Brazil rất thích thưởng thức.
Tại Copa America năm nay, không có nhiều cầu thủ thực hiện được bình quân nhiều hơn 2 đường chuyền quyết định mỗi trận, như Cueva. Brazil cũng chỉ có một cầu thủ như thế, và đấy hẳn nhiên là Philippe Coutinho. Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) và Charles Aranguiz (Chile) đều là “bại tướng” của Cueva và đồng đội trong giai đoạn knock-out.
Điều đáng nói về Philippe Coutinho (Brazil) lại khác. Ngoài chuyện cùng giữ vai trò “số 10”, sẽ chẳng có gì đáng để so sánh ngôi sao hàng đầu thế giới Coutinho với Cueva. Nói thẳng ra thì họ ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Vấn đề là trong bóng đá, đẳng cấp cá nhân đôi khi sẽ trở nên vô nghĩa nếu toàn đội thất bại vì chiến thuật bế tắc.
Coutinho rút cuộc đâu thể giúp gì cho Brazil, trước các “xe bus” Paraguay và Venezuela! Tương tự, Peru cũng chơi như Paraguay và họ thành công trước các đối thủ “kèo trên” Uruguay, Chile.
Bóng đá Nam Mỹ luôn nặng về phòng thủ, do đặc thù là các đội còn lại buộc phải chơi như vậy mỗi khi đụng độ Brazil, Argentina hoặc Uruguay. Đội chơi thiên về thủ lại dễ thành công một phần là vì các đội mạnh, như Brazil, hiếm khi có được một sự nhuần nhuyễn như mong đợi, giữa các ngôi sao thi thoảng mới đá chung với nhau.
Mặt khác là vì cái lẽ đương nhiên: phòng thủ khi nào cũng dễ hơn tấn công. Bây giờ, khi Peru tái ngộ Brazil trong trận chung kết thì điều gần như chắc chắn là họ sẽ không cho phép đội chủ nhà thoải mái thi thố như ở vòng bảng nữa. Coutinho, do vậy, sẽ trở thành nhân vật trung tâm.
Là nguồn sống cho cả hàng công, anh phải phát huy giá trị sáng tạo như thế nào, để kiến tạo cơ hội ghi bàn cho Brazil, để giải tỏa bế tắc trước một đối phương chắc chắn sẽ “tử thủ”.
Cueta thì phải chuẩn bị tâm lý cho một câu chuyện ngược lại. Anh sẽ phải “im hơi lặng tiếng” trong một cách chơi thủ nhiều hơn công. Nhưng chính anh lại cũng trở nên hết sức quan trọng, trong những khoảnh khắc hiếm hoi có thể tạo dựng bất ngờ cho phía Peru!
Cueva từng chọc thủng lưới Brazil
Bàn thắng đầu tiên mà Christian Cueva ghi được cho đội tuyển Peru chính là một bàn thắng vào lưới Brazil, trên đấu trường Copa America. Đấy là trận đấu ở vòng bảng Copa America 2015: tuy Cueva ghi bàn ngay phút thứ 2, nhưng Brazil thắng ngược 2-1. Khi ấy, Cueva đã được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải, trong khi Brazil (dừng chân ở vòng tứ kết) không có cầu thủ nào lọt được vào đội hình tiêu biểu!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trong trận tranh hạng ba Copa America 2019, Argentina chật vật vượt qua Chile với tỷ số 2-1 nhờ các tình huống lập công của Sergio Aguero và Paulo Dybala. Đáng chú ý, siêu sao Lionel Messi phải sớm rời sân cùng Gary Medel do cùng bị truất quyền thi đấu.
Brazil của Copa America 2019 giỏi ứng biến trước từng đối thủ. Họ có thể tấn công ào ạt nhưng khi cần cũng rút vào vỏ ốc thực dụng. Đó là kết quả cuộc cải cách của Tite kể từ sau thất bại tại World Cup 2018.
Ngày 8 tháng 5 năm 2019, trận bán kết Champions League lượt về giữa Liverpool và Barcelona kết thúc. Đêm Anfield trở thành ác mộng của các cầu thủ Barcelona, họ thua Liverpool 4 bàn và bị loại khỏi Champions League. Messi - ngôi sao đội trưởng của Barca, thậm chí còn bị bỏ lại và phải đến sân bay một mình.
Copa America 2019 đã diễn ra không theo cách mà người Argentina mong muốn. Và khi những kỳ vọng không thành, họ bắt đầu suy nghĩ về tương lai của Lionel Scaloni, liệu ông có nên tiếp tục dẫn dắt Albiceleste?
Với Argentina, trận tranh hạng ba tại Copa America 2019 không phải là trận cầu thủ tục. Messi và đồng đội muốn đánh bại Chile, vừa để đòi món nợ mất cúp vào tay đối thủ này cách đây 3 năm, vừa để giúp nguôi ngoai nỗi buồn của CĐV nhà. Điệu Tango ở Copa America năm nay, vì thế, vẫn còn rực lửa.
Brazil sẽ gặp lại đối thủ mà họ từng “giã” tới 5-0 ở vòng bảng. Trên lý thuyết, Peru là miếng mồi ngon nhất có thể ở trận chung kết. Điều nguy hiểm cho Brazil là Tite khó lòng ngăn được tâm lý chủ quan len lỏi vào các học trò.
Lọt vào chung kết Copa America, Dani Alves tràn trề hy vọng mang danh hiệu thứ 40 trong sự nghiệp về phòng truyền thống của cá nhân mình, qua đó củng cố vững chắc vị thế độc tôn: Cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu nhất lịch sử…
Hậu vệ Dani Carvajal đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2023/24 giữa Dortmund vs Real Madrid. Ngoài ra, anh cũng có cho mình một kỷ lục đặc biệt.
Sau trận đấu tập với CLB Kon Tum chiều 1/6, HLV trưởng Hứa Hiền Vinh đã lựa chọn 23 cầu thủ vào danh sách chính thức của đội tuyển U19 Việt Nam tham dự Giải U19 quốc tế 2024.
Không chỉ nâng cao danh hiệu vô địch Champions League 2023/24, tiền vệ Jude Bellingham còn hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình khi gặp mặt thần tượng Mourinho.
Sau khi Real Madrid giành chức vô địch Champions League 2023/24, HLV Carlo Ancelotti đã chạy lên khán đài chia vui và hôn say đắm người vợ yêu dấu của mình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn