Vì lật lại quá khứ, người Madrid đã bị loại trong cả ba lần để hòa 1-1 trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi Cúp C1 trước đó.
Lần đầu tiên điều này xảy ra là mùa giải 1975/76. Ở mùa giải diễn ra cách đây 45 năm, Real Madrid đã hòa Bayern Munich với tỷ số 1-1 trong trận bán kết lượt đi Cúp C1 tại Bernabeu. Sau đó 2 tuần, họ để thua 0-2 tại tổ ấm Olympia của đội bóng Đức vì cú đúp của Gerd Mueller. Kịch bản tương tự cũng diễn ra ở bán kết Cúp C1 mùa 1987/88, khi Los Blancos bị PSV Eindhoven loại vì luật bàn thắng sân khách với hai trận hòa 1-1 tại Bernabeu, và 0-0 trên sân Philips. Và cũng chỉ 1 năm sau, thảm kịch tiếp tục lặp lại. Lần này, Real Madrid hòa Milan 1-1 ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà, rồi bị đối thủ vùi dập với tỷ số 0-5 trong màn tái ngộ tại San Siro.
Cái dớp đen đủi ấy đang trở lại ám ảnh người Madrid, khi họ cũng hòa Chelsea 1-1 trong trận bán kết lượt đi Champions League mùa này. Tất nhiên, không có cái dớp nào tồn tại mãi mãi. Nhưng nếu nó đúng một lần nữa thì đây sẽ là cơ hội của Chelsea. Vì sau khi loại Los Blancos ở bán kết những mùa giải ấy, cả Bayern, PSV và Milan sau đó đều lên ngôi vô địch.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn