Phil Foden, thiên tài… bình dân

HUYỀN LINH 
10:09 ngày 29-05-2021
Sau mỗi trận đấu, các thủ thường làm gì? Xả hơi, nghỉ ngơi, đưa gia đình đi thăm thú hay đơn giản là thưởng thức một bữa ăn với bạn bè? Phil Foden lại khác. Với Foden, mỗi khi trải qua một thử thách bóng đá, anh lại tìm về nơi nuôi dưỡng đam mê và coi đấy là động lực, là bệ phóng cho những giấc mơ lớn lao. 
Phil Foden, thiên tài… bình dân

Năm nay là một năm đặc biệt, vì Foden không thể đón sinh nhật cùng gia đình và người thân. Anh đang chuẩn bị cho trận đấu lớn nhất sự nghiệp, chung kết Champions League và vì thế ngay sau chiến thắng trước PSG tại bán kết, Foden lập tức trở về Edgeley, Stockport. Đó là nơi Foden sinh ra và lớn lên, là nơi gia đình nội ngoại đang sinh sống và là nơi ghi dấu những bước chân đầu tiên của Foden trong sự nghiệp bóng đá. 

Hai năm trước khi quyết định mua tặng bà ngoại một căn nhà mới khang trang ở Edgeley, Foden chọn khoảnh đất ở gần bãi đậu xe công cộng của thị trấn. Không chỉ vì nó đẹp, gần trung tâm hay nhiều tiện ích xung quanh mà còn vì, bãi đỗ xe là nơi Foden tập bóng. Những người dân trong thị trấn vẫn thường kể lại với các nhà báo phương Tây bãi đỗ xe này là nơi khởi đầu cho tình yêu túc cầu của Foden. “Cậu bé ấy lúc nào cũng ra đây sau giờ học, mỗi tay cầm một quả bóng và chỉ ra về khi bà ngoại gọi ăn cơm”, Craig Paisley - hàng xóm nhà bà ngoại Foden nói với phóng viên ESPN. 

Trước những trận đánh lớn, Phil Foden thường trở về Edgeley, thành phố nhỏ nơi anh sinh ra

Với Foden, trở về Edgeley không đơn thuần là nghĩa vụ của bậc làm con cháu. Foden thích về đây, thường ngồi nhiều giờ đồng hồ ở bãi đỗ xe và cố gắng lưu giữ những kỷ niệm thơ ấu. Bà ngoại Foden nói rằng cháu mình là một đứa trẻ nội tâm. Ngay cái cách Foden giáo dục con cái cũng ít nhiều nói lên tính cách của anh. Trông bề ngoài ngổ ngáo, thậm chí có chút gangster bụi bặm thường thấy ở Anh nhưng Foden lại quan tâm tới những giá trị truyền thống. Lần nào cũng thế, Foden sẽ lái xe vài vòng xung quanh thị trấn, chỉ mặt gọi tên từng cửa hàng, trường học hay nhà thờ. Anh làm vậy, vì muốn con mình hiểu được điều bình dị nhưng vô cùng tuyệt vời nơi đây. 

Jason Wilcox, giám đốc học viện Man City vẫn nhớ như in cái ngày tuyển dụng, chọn Foden vào ăn tập. “Chúng tôi hỏi cậu ấy sau này nếu thành công, điều đầu tiên em sẽ làm là gì? Và ngạc nhiên thay, Foden đã nói sẽ chạy về và chia hết tiền thưởng cho gia đình. Không phải những chiếc xe ô tô đắt tiền và cũng chẳng phải chuyến du lịch 5 sao trong mơ, Foden chỉ nghĩ về bà, về gia đình và những gì thiêng liêng nhất”, Wilcox trả lời Telegraph. 

Tại Dragao, các Citizens sẽ chờ đợi những khoảnh khắc thiên tài của Foden, một thiên tài hoàn toàn khác so với các kiểu mẫu thường thấy.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x