Champions League 2020/21 - lượt về vòng 1/8, sân Puskas Arena (Hungary) Lượt đi: 2-0 Trực tiếp: K+PC

Nhận định bóng đá Man City vs M'gladbach, 03h00 ngày 17/3: Lấy trứng chọi đá

BONGDAPLUS
07:59 ngày 16-03-2021
Trận đấu Man City vs M'gladbach tại lượt về vòng 1/8 Champions League 2020/21, 03h00 ngày 17/3 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

Lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay

Kết quả bóng đá

Soi kèo bóng đá

VIDEO: TỶ LỆ và dự đoán kết quả Man City vs M'gladbach

Trong một hoàn cảnh khác, M’gladbach là thử thách thật sự cho Man City sau những gì đã thể hiện ở vòng bảng. Nhưng bây giờ, M’gladbach đang kiệt quệ tới mức Man City chỉ cần dùng vài phần công lực đã có thể dễ dàng tiêu diệt mục tiêu. 

Đừng nói về tương lai 

Sau những gì đã trải qua, Pep có vẻ “đã trưởng thành”. Ông nói với tờ báo địa phương Manchester Evening News “Tôi bước vào vòng knock-out Champions League với tâm lý thoải mái và cơ thể thả lỏng”. Tất cả đều biết, Man City của Pep chưa bao giờ vượt qua tứ kết giải đấu danh giá nhất hành tinh cấp CLB và nỗi mặc cảm ấy luôn đeo bám, ám ảnh chiến lược gia người Tây Ban Nha. 

Đương nhiên, chuyện Man City vượt qua M’gladbach là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng trong phần trả lời báo chí, Pep muốn nhấn mạnh với ông, mục tiêu tại cúp châu Ẩu chỉ đơn giản là từng trận đấu. Không có áp lực, hoặc ít nhất là Pep “tỏ vẻ” như thế. Pep hiểu rằng, nghiêm trọng hóa hoặc phức tạp hóa chính là vấn đề của bản thân, là rào cản khiến Pep không thể tiến xa tại giải đấu ông từng xưng hùng xưng bá khi còn dẫn dắt Barca. 

Sự thận trọng của Pep hoàn toàn có cơ sở. M’gladbach đang ở đáy khủng hoảng nhưng đội bóng nước Đức chưa bao giờ là đối thủ “dễ xơi”. Họ thậm chí đã khiến Real hốt hoảng, “hành hạ” Shakhtar - gương mặt quen thuộc ở cúp châu Âu và tiễn một Inter khao khát khẳng định khỏi cuộc chơi để hiên ngang bước vào vòng 1/8. Hãy nhớ rằng, vào tới đây cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự Cúp C1 châu Âu của M’gladbach. Dù sao, mùa giải của họ tại Bundesliga coi như đã vứt đi và đối mặt những đội bóng có tâm lý “chẳng còn gì để mất” luôn là mối hiểm họa khó lường. 

4 năm qua cũng là 4 năm Pep thấu hiểu chân lý Champions League ngày càng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Man City từng thua Monaco và Lyon, những đội bóng hạng hai ở châu Âu giống M’gladbach. “Khi ra châu Âu, bạn trở thành con người khác”, Pep lường trước quyết tâm của M’gladbach khi trả lời Sky Sports. 

Các cầu thủ Man City sẽ lại được ăn mừng chiến thắng trước M’gladbach

Không thể cưỡng lại 

Nói là vậy nhưng thực tế cho thấy, Man City quá mạnh, ít nhất là đặt lên bàn cân với M’gladbach. Cú sảy chân trước M.U đơn thuần là tai nạn và trong một tuần lễ sau đó, Man City nhanh chóng tìm lại hình ảnh vốn có của cỗ máy hủy diệt. Trong 7 ngày, họ ghi tới 8 bàn vào lưới Southampton và Fulham như thể chưa có chuyện gì xảy ra. 

Rõ ràng, không có chút dao động nào ở các học trò của Pep sau thất bại trước kình địch cùng thành phố và đấy mới là điểm đáng sợ nhất của Man City mùa này. Lì lợm là tính từ cựu danh thủ Rio Ferdinand mô tả về The Citizen, cũng là chất xúc tác còn thiếu trong hành trình Champions League của họ 4 năm qua. 

Sau 2/3 chặng đường mùa giải, Man City đã kiểm soát được “trạng thái thi đấu”, theo lời Pep nói là con dao hai lưỡi nhiều lần làm hại họ tại các chiến dịch trước đây. Đừng nhầm lẫn giữa việc Man City ghi nhiều bàn với việc họ không biết phòng ngự. Tới Puskas gặp M’gladbach, Man City đang trải qua 616 phút giữ sạch lưới tại Champions League. Họ chỉ thủng lưới 1 lần cho tới giai đoạn này và là CLB có hàng thủ mạnh nhất ở vòng knock-out. 

Mặt khác, Man City đã duy trì truyền thống “sân nhà” trong các lần đụng độ những đại diện của Bundesliga. Họ đang có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà trước các đội bóng Đức và đội gần nhất đánh bại Man City là Bayern, thế lực hàng đầu của quốc gia này. 

Vốn dĩ chưa cần xét đến nội bộ lục đục, M’gladbach đã là thua kém Man City toàn diện. Nếu tính cả phiên bản tiền nhiệm của Champions League kể từ khi giải đấu này đổi tên, phải mất tới 40 năm để M’gladbach xuất hiện ở vòng đấu loại trực tiếp. Trong kỷ nguyên mở, M’gladbach đã 5 lần góp mặt ở các trận knock-out tại Europa League hay UEFA Cup trước đó với kịch bản thua lượt đi sân nhà và chỉ một trong số này, được họ lội ngược dòng thành công. Dù cố gắng tới đâu, chọc thủng lưới Man City đã là “giấc mơ” với M’gladbach. 

THÔNG TIN

Man City: Ake bình phục chấn thương 
M’gladbach: Bensebaini, Kramer chưa đủ thể lực đá chính từ đầu       
20 trận gần nhất, Man City thắng 11, hòa 2 và thua 7 theo kèo châu Á. 20 trận vừa qua, M’gladbach thắng 5, hòa 4 và thua 11 theo kèo châu Á.
20 trận gần nhất, Man City thắng 11, hòa 2 và thua 7 theo kèo châu Á. 20 trận vừa qua, M’gladbach thắng 5, hòa 4 và thua 11 theo kèo châu Á.
4/7 trận gần nhất của M’gladbach có tối đa 2 bàn. 
4/5 trận gần nhất của Man City có tổng bàn thắng là số lẻ.

Thắng sân khách là thắng tất cả 

Trong lịch sử các giải đấu Cúp ở châu Âu, Man City đã 11 lần giành chiến thắng ở lượt đi khi trận đấu diễn ra tại sân khách. 11 lần đó, Man City đều giành thắng lợi chung cuộc và giành vé đi tiếp. Hai mùa gần nhất, hiện tượng này đều xuất hiện khi Man City lần lượt đánh bại Schalke 04 (3-2 ở Veltins Arena) và Real Madrid (2-1 ở Bernabeu) tại trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. 

ĐẶC BIỆT

Xỉu hiệp 1
7/10 trận gần đây của Man City và 5/7 trận vừa qua của M’gladbach, hiệp 1 có tối đa 1 bàn được ghi. 45 phút đầu trận này khó vượt qua mốc tài-xỉu 1 1/4 mà nhà cái đưa ra.  

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

ĐỐI ĐẦU TRÊN MỌI ĐẤU TRƯỜNG

DỰ ĐOÁN: 2-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Pep Guardiola: 'Đây là Man City tệ nhất trong 5 năm qua' Pep Guardiola: 'Đây là Man City tệ nhất trong 5 năm qua'

    HLV Pep Guardiola thừa nhận Man City đang là đội bóng tệ nhất trong triều đại 5 năm qua của ông. Đây được coi là lời nhắc nhở cho các cầu thủ Man xanh trước trận đấu tại Champions League với M'gladbach.

  • Nhận định bóng đá Bayern vs Lazio, 03h00 ngày 18/3 Nhận định bóng đá Bayern vs Lazio, 03h00 ngày 18/3

    Trận đấu Bayern vs Lazio tại lượt về vòng 1/8 Champions League 2020/21 vào lúc 03h00 ngày 18/3 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

  • Nhận định bóng đá Chelsea vs Atletico, 03h00 ngày 18/3 Nhận định bóng đá Chelsea vs Atletico, 03h00 ngày 18/3

    Trận đấu Chelsea vs Atletico tại lượt về vòng 1/8 Champions League 2020/21 vào lúc 03h00 ngày 18/3 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

  • Messi có còn xuất sắc nhất thế giới? Messi có còn xuất sắc nhất thế giới?

    Lionel Messi vừa cùng Barca bị loại một cách ê chề tại vòng 1/8 Champions League. Rất nhiều người lên tiếng chê bai nhưng liệu có quá vội vàng khi tuyên bố siêu sao người Argentina không còn ở đỉnh cao?

  • Khởi đầu mới cho The Kop? Khởi đầu mới cho Liverpool?

    Giữa cơn khủng hoảng tưởng như không lối thoát, Liverpool đã có chiến thắng quan trọng trước Leipzig. Nó mở ra cơ hội về một danh hiệu, đồng thời có thể là cú hích để The Kop tìm về ánh sáng.

  • Messi, Ronaldo & đội hình bị loại sớm ở Champions League 2020/21 Messi, Ronaldo & đội hình bị loại sớm ở Champions League 2020/21

    Bruno Fernandes, Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cùng góp mặt trong đội hình bị loại sớm khỏi Champions League 2020/21 tính đến vòng 1/8.

  • Nỗ lực đáng khen của Barcelona Nỗ lực đáng khen của Barcelona

    Các cầu thủ Barcelona đã rất nỗ lực thi đấu. Họ đã dồn ép các cầu thủ PSG trong phần lớn thời gian thi đấu ở trận lượt về rạng sáng qua. Do vậy, dù chỉ giành được kết quả hòa 1-1 ở Paris và sớm phải chia tay Champions League mùa này, họ vẫn đáng được khen ngợi.

  • Tạm biệt nhé, Barcelona! Tạm biệt nhé, Barcelona!

    Năm ngoái, Bayern Munich nghiền nát Barcelona với tỷ số không tưởng (8-2) ở vòng tứ kết, và họ thẳng tiến đến ngôi vô địch Champions League.

  • Keylor Navas - 'Messi của PSG' Keylor Navas - 'Messi của PSG'

    PSG cũng có “Lionel Messi” trong đội hình thi đấu rạng sáng qua, đó là Keylor Navas. “Vị thần” trong khung gỗ PSG đã thực hiện 10 pha cứu thua, tiêu biểu là pha cản phá cú phạt đền của Messi “xịn” (45’). 

  • Vượt qua Barca, PSG vào tứ kết: Rồi cũng hết… dại Vượt qua Barca, PSG vào tứ kết: Rồi cũng hết… dại

    Bốn mùa giải gần nhất, PSG từng chịu 2 thất bại ê chề ở lượt về vòng knock-out Champions League sau khi giành lợi thế rất lớn trong trận lượt đi. Nhưng lần này, thầy trò HLV Mauricio Pochettino đã không để điều đó xảy ra trước Barca…

  • Messi gượng cười như mếu khi được Di Maria an ủi Messi gượng cười như mếu khi được Di Maria an ủi

    Khi trận đấu giữa PSG và Barca ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2020/21 kết thúc (2 đội hòa nhau 1-1), người hâm mộ đã được chứng kiến khoảnh khắc xúc động khi tiền vệ Angel Di Maria của đội chủ nhà đến bên an ủi tiền đạo đồng hương Lionel Messi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x