Trước khi trận đấu với Real diễn ra, Mane đã tịt ngòi trong 9 trận liên tiếp ở Premier League. Tính rộng hơn thì anh chỉ ghi được có 3 bàn trong 24 trận kể từ tháng 10/2020 ở giải đấu hạng cao nhất của nước Anh. Cứ tưởng khi ra Champions League thì phong độ của Mane, người ghi bàn trong cả hai trận đấu với RB Leipzig ở vòng trước, sẽ khác. Nhưng không phải.
Sau khi tịt ngòi ở trận lượt đi, Mane tiếp tục thể hiện tệ hại trong hơn 80 phút có mặt trên sân ở trận lượt về. Cầu thủ người Senegal liên tục chuyền sai, liên tục mất bóng, và hầu như không tạo ra được sự đột biến nào. Anh chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút (không trúng đích), 1 lần qua người, chuyền hỏng 8/25 đường, và có tới 4 lần khống chế lỗi. Dù đối thủ chỉ là một tay ngang ở vị trí hậu vệ phải là Fede Valverde, nhưng Mane vẫn không thể tạo được sự khác biệt mà Liverpool mong chờ.
Đặt niềm tin vào Mane trong trận đấu phải thắng với Real Madrid rõ ràng là một sai lầm của HLV Juergen Klopp. Tất nhiên, ông cũng như nhiều người tin rằng tài năng của Mane vẫn ở đó, chỉ là anh cần một chút tự tin để kích hoạt nó trở lại, và đó là lý do ông liên tục để anh vào sân dù phong độ không tốt. Nhưng có thể nào, chính niềm tin ấy của Klopp sẽ khiến ông mất tất cả?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn