Liverpool vs Real Madrid: Bóng đá đâu chỉ là câu chuyện chiến thuật

Từ 09:14 ngày 14-04-2021
Tất nhiên, Bóng đá không chỉ là... bất cứ chi tiết cụ thể nào, nên môn này mới vĩ đại. Trước khi làm nên một trong những kỳ tịch vĩ đại nhất lịch sử (đoạt vĩnh viễn Cúp Jules Rimet - lịch sử bóng đá chỉ cho phép điều này xảy ra đúng một lần), ĐT Brazil lần đầu tiên đối diện nguy cơ không qua nổi vòng loại.

Báo giới chỉ trích. “Ai giỏi, xin mời bước ra huấn luyện?” - giới chuyên môn hỏi ngược. Ngay lập tức, bước ra một... nhà báo tên là Joao Saldanha. Cả đời, ông này từng đá bóng hay chưa thì chỉ có ông biết (và nói). Lạ thay, LĐBĐ Brazil giao luôn ĐTQG cho Saldanha, và ông dẫn dắt Selecao vượt qua vòng loại World Cup 1970.

Không nói đâu xa, Zinedine Zidane từng thành công trong một đội bóng mà người ta nói là... không cần ai huấn luyện. Ngoài đường biên, HLV Vicente Del Bosque cười đến rung vai khi trò chuyện với những người xung quanh, trên ghế chỉ đạo. Ông thậm chí chẳng nhìn vào sân. Bên trong, “Galacticos 1.0” với những Roberto Carlos, Zidane, Luis Figo, Ronaldo (Brazil), Raul... cứ việc thắng như một lẽ đương nhiên.

Chính ông đã là người trong cuộc rồi, nên Zidane đâu cần quan tâm tình trạng báo giới hoài nghi năng lực cầm quân hoặc mức độ am hiểu chiến thuật của ông. Kỳ tích 3 lần liên tiếp vô địch Champions League chỉ trong “2 mùa rưỡi” do Zidane huấn luyện, được gán cho vai trò cá nhân của các siêu sao hơn là khả năng cầm quân của HLV. Đâu có gì lạ, khi người ta từng nói Real vô địch cả La Liga lẫn Champions League nhờ Zidane và đồng đội, hơn là HLV Del Bosque.

Biết mình không biết, thì đã là cái biết quan trọng rồi. Mặt khác, biết nhưng không cần vận dụng, cũng là điều bình thường. Trong một đội bóng có quá nhiều siêu sao, với tài nghệ cá nhân đủ làm những chuyện lấp bể vá trời, thì việc áp dụng chiến thuật càng ít càng tốt. Bởi chiến thuật cần đi đôi với kỷ luật. Và nó đi ngược với yếu tố bất ngờ, sáng tạo. Chẳng phải Man City từng bị “đàn em” Lyon loại khỏi Champions League, và giới bình luận chỉ trích HLV Pep Guardiola “suy nghĩ quá nhiều” đấy ư? Tất nhiên, đấy là suy nghĩ về các giải pháp chiến thuật, đến mức độ nhiêu khê và... thảm bại.

Có thể Zidane không giỏi về chiến thuật (nói trong đẳng cấp cao nhất). Cũng có thể ông rành đến mức hiểu rõ khi nào thì không nên câu nệ chiến thuật. Nhưng tóm lại, chiến thuật không phải con đường duy nhất dẫn đến chiến thắng. Gần đây, Zidane đã phô diễn một tí chiến thuật và Real liên tiếp thắng Liverpool, Barcelona trong các trận đấu cực kỳ quan trọng. Cũng chẳng đến mức thượng thừa (ai chẳng biết đá với Liverpool thì nên khai thác đặc điểm hậu vệ dâng cao của đối phương). Mở rộng vấn đề thì Zidane ngày càng sử dụng chiến thuật nhiều hơn. Vì Real bây giờ không còn Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, còn Eden Hazard không phát huy tài năng như mong đợi, đôi khi lại mất Sergio Ramos, Raphael Varane...?

HLV khiêm tốn như Del Bosque, hay lừng danh như Marcello Lippi, Zidane đều đã thọ giáo cả rồi. Ông biết mình phải làm gì khi cầm quân, thế thôi!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x