Thống kê cho thấy, tổng giá trị cầu thủ của Inter và PSG đã vượt con số 1,5 tỷ euro. Chi tiết hơn, 923,5 triệu euro trong số này thuộc về PSG, còn lại là 663,8 triệu euro của đội bóng áo sọc xanh đen.
Sở dĩ đại diện thủ đô nước Pháp có sự vượt trội như vậy là bởi họ đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ trung, tài năng và nhiều ngôi sao đã thành danh trong làng bóng đá. Theo đó, PSG hiện có tới 9 gương mặt được định giá giá từ 50 triệu euro trở lên.
Nổi bật nhất phải kể đến Khvicha Kvaratskhelia (80 triệu euro), Ousmane Dembele (75 triệu euro) và Bradley Barcola (70 triệu euro). 6 gương mặt còn lại có giá trên 50 triệu euro là Achraf Hakimi, Joao Neves (65 triệu euro), Vitinha, Warren Zaire-Emery, Desire Doue (60 triệu euro) và Nuno Mendes (55 triệu euro).
Bên cạnh đó, bộ tứ gồm Gonçalo Ramos, Gianluigi Donnarumma, Fabian Ruiz và Willian Pacho cũng có giá khá cao, nằm trong khoảng từ 35 đến 40 triệu euro. Về phần đại diện Italia, chỉ có 5 học trò của HLV Simone Inzaghi có giá vượt mốc 50 triệu euro là Lautaro Martinez (95 triệu euro), Nicolo Barella, Alessandro Bastoni (cùng 80 triệu euro), Marcus Thuram (75 triệu euro) và Federico Dimarco (60 triệu euro).
Đáng chú ý, người hùng của Inter ở bán kết Champions League 2024/25 là thủ thành Yann Sommer chỉ được định giá có 4 triệu euro. Anh có giá tương đương Henrikh Mkhitaryan (4 triệu euro) và còn cao hơn lão tướng Francesco Acerbi 1 triệu euro.
Căn cứ vào chuyện độ tuổi trung bình của PSG chỉ là 23,6, tức là thấp hơn đáng kể so với con số 29,6 của Inter, rõ ràng HLV Luis Enrique đang có trong tay đội quân trẻ trung hơn hẳn đối thủ. Đây có lẽ cũng là một trong những lý do Inter không sánh được với PSG về giá trị đội hình.