Bóng Đá Plus trên MXH

Inter đánh bại Barca 1-0: 'Tử thần' chưa thể gọi tên Simone Inzaghi
Hải Long • 13:21 ngày 06/10/2022
Có quá nhiều áp lực bủa vậy HLV Simone Inzaghi trước trận đấu với Barcelona rạng sáng qua. Thế nhưng, ông đã thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” bằng chiến thắng xuất sắc. Một chiến tích in đậm dấu ấn của vị HLV 46 tuổi.

    HLV Simone Inzaghi đã đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết trong trận đấu với Barcelona. Ống kính máy quay liên tục ghi lại nhiều cảm xúc của HLV trưởng của Inter. Ông ăn mừng như một đứa trẻ sau bàn mở tỷ số của Hakan Calhanoglu. Đó còn là cảm giác thất vọng, có phần buông xuôi của Inzaghi trong thời khắc Pedri đưa bóng vào lưới Andre Onana hay Denzel Dumfries bị nghi chơi bóng bằng tay trong vòng cấm. Và rồi, chỉ ngay sau đó, ông lại sống trong tầng cảm xúc khác khi Inter hưởng phán quyết có lợi.

    Cựu HLV Alex Ferguson từng nói rằng HLV là nghề nguy hiểm và dễ tổn thọ nhất. Họ luôn phải sống trước áp lực vô hình. Cứ nhìn những biểu cảm của Inzaghi để thấy nhận định đó không hề sai chút nào. Từng phút từng giây ở Giuseppe Meazza, ông đã phải chiến đấu để thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

    Sau hai trận thua Udinese và AS Roma, cả thế giới đã quay lưng với Inzaghi. Dòng hashtag #Outzaghi xuất hiện ngày một dày đặc trên mạng xã hội. Inzaghi còn bước vào Giuseppe Meazza với tâm trạng nặng trĩu với những tiếng la ó chói tai trên khán đài. Những thông tin ông bị “trảm” ngay sau trận đấu với Barcelona xuất hiện dày đặc trên mặt báo ở Italia.

    Không phải không có dấu hiệu cho thấy điều đó. Trên khán đài Giuseppe Meazza ở trận đấu với Barca xuất hiện một nhân vật đặc biệt, đó là Paulo Sousa. Người ta tin rằng ngay khi Inter thất bại, Paulo Sousa sẽ được lựa chọn để ngồi vào chiếc ghế Inzaghi đang sở hữu.

    Nhưng rốt cuộc, Inzaghi đã chiến thắng trong cuộc chiến sinh tồn. Một chiến thắng ghi nhận sự quả cảm của cá nhân ông và những chiến binh áo Xanh-đen. Inter đã bỏ lại bộ mặt thất vọng trước AS Roma và Udinese để chiến đấu và chiến thắng như những người hùng.

    Trận thắng Barca mang dấu ấn đậm nét của HLV Inzaghi

    Inzaghi là HLV đầu tiên sau Mourinho giúp Inter hạ gục được Barca. “Công thức” của ông không khác gì người tiền nhiệm. Đó là lùi thật sâu bảo vệ khung thành, căng mình chống đỡ sức ép khủng khiếp của đối thủ và cố gắng tận dụng những cơ hội nhỏ nhất.

    Trước Barca, Inter chỉ cầm bóng 28,4%. Họ gần như bỏ cả khu trung tuyến cho đối thủ trong hiệp 2 để làm nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ khung thành. Không biết do khả năng tấn công của Barca kém cỏi hay Inter phòng ngự xuất sắc. Nhưng những con số phản ánh thực tế rằng đội bóng xứ Catalunya gần như không có cửa ghi bàn (ngoại trừ bàn thắng bị từ chối của Pedri).

    Trong cả hiệp 2, Barca cầm bóng 74,1% và chỉ tung ra đúng 2 cú dứt điểm (đều không trúng khung thành). Trong đó, ngôi sao được kỳ vọng nhất của Barca, Robert Lewandowski chỉ có đúng 1 cú dứt điểm trong 90 phút (không tung ra cú sút nào ở hiệp 2).

    Dù đứng trên khía cạnh nào thì đây vẫn là trận đấu đáng khen cho Inzaghi và các học trò. Họ đã vững tay chèo để vượt thác ngược. Nó giống như món quà tinh thần quý giá trong bối cảnh niềm tin ở Giuseppe Meazza giảm sút trầm trọng.

    Nhưng về lâu dài, Inzaghi đương nhiên không thể bê nguyên “công thức” của Mourinho áp dụng trong mọi trận đấu. Trong những trận đấu cần tấn công, rõ ràng Inter chưa thể đáp ứng được yêu cầu. Một trong những vấn đề lớn nhất của Nerazzurri ở mùa giải này là khả năng kiểm soát thế trận của hàng tiền vệ. 

    Đội bóng thành Milan không có cầu thủ điều phối bóng tốt. Chính vì lẽ đó, họ dễ dàng đánh mất thế trận vào tay đối thủ. Điều này khiến hàng thủ phải gồng mình chống đỡ những đòn đánh vỗ mặt. Trận đấu với AC Milan hay AS Roma là ví dụ điển hình. Hay kể cả khi gặp Udinese, họ cũng tỏ ra lép vế.

    Dù thế nào, Inter có quyền vui với chiến thắng trước Barca. Chỉ cần cố gắng giành 1 điểm ở lượt về, khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Inzaghi là rất cao. Và khi nút thắt tâm lý được giải thoát, Nerazzurri được kỳ vọng sẽ mang tới sắc màu mới.

    Inter đẩy mạnh việc gia hạn với Skriniar

    Inter hiện đang xúc tiến khẩn trương việc gia hạn hợp đồng với Milan Skriniar (ảnh). Cần biết, hợp đồng hiện tại của trung vệ này với Inter sẽ đáo hạn vào tháng 6/2013. Hơn nữa, trung vệ người Slovakia đã được một loạt đội bóng theo đuổi trong thời gian qua, cụ thể là PSG, Chelsea và Man City. Theo báo giới Italia, đội bóng thành Milan dự định sẽ tăng mức lương của Skriniar từ 3,2 triệu euro/năm như hiện nay lên 4 triệu euro/năm nếu hai bên ký vào hợp đồng mới.

    HLV người Italia thứ 7 đánh bại Barca 
    Trong thế kỷ 21, chỉ có 7 HLV người Italia từng đánh bại Barcelona. Trước Inzaghi có 6 người khác là Marcelo Lippi, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo, Massimiliano Allegri, Di Francesco và Andrea Pirlo.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội