Cựu sao Chelsea như con thú sổ lồng

Việt Hà
16:25 ngày 08-11-2023
Hai bàn thắng đẹp của Rafael Leao và Olivier Giroud giúp Milan đánh bại PSG với tỷ số 2-1. Nhưng tại San Siro, sức mạnh của Ruben Loftus-Cheek mới là điểm tựa quan trọng cho đội bóng áo sọc đỏ đen.

Có thể nói, cựu tiền vệ Chelsea đã chơi trận hay nhất trong màu áo Milan. Loftus-Cheek hoàn thành xuất sắc vai trò của một số 10 tự do, thỏa sức tung hoành trong cả công lẫn thủ. Sự ưu ái của HLV Stefano Pioli đã tạo cơ hội cho tiền vệ người Anh phát huy tối đa lối chơi toàn năng.  

Trong 90 phút có mặt trên sân, Loftus-Cheek thắng 9/11 cuộc tranh chấp tay đôi, rê bóng thành công 5/6 lần và có 2 đường chuyền có thể dẫn tới bàn thắng. Tiền vệ 27 tuổi chạm bóng không quá nhiều (37 lần) nhưng đạt hiệu quả cao. Nếu như Yunus Musah và Tijjani Reijnders tập trung đánh chặn thì Loftus-Cheek đóng vai trò chuyển hóa các đợt phản công, và là cầu nối hữu hiệu giữa hàng tiền vệ và hàng công.

Loftus-Cheek trở thành chỗ dựa cho hàng tiền vệ Milan trong chiến thắng trước PSG.

Nhờ sự sắc bén của Loftus-Cheek, đặc biệt trong các pha kéo bóng ấn tượng ở giữa sân, Milan giữ được thế trận chủ động và an toàn trước đối thủ Pháp cầm bóng nhiều hơn. Nên nhớ Loftus-Cheek vừa mới trở lại sau một tháng dưỡng thương, và chỉ có 23 phút làm nóng ở trận gặp Udinese cuối tuần trước. Nhưng “Loftus-Cheek đã chơi thứ bóng đá tốt nhất” như lời nhận xét sau trận của HLV Pioli.

Có Loftus-Cheek trên sân, Milan cứng cáp và sắc bén hơn hẳn. Những thống kê cũng chỉ ra điều đó. Trong 5 trận mà cựu cầu thủ Chelsea vắng mặt ở mùa giải này, Milan chỉ đạt tỷ lệ chiến thắng 20% (thắng 1, hòa 2, thua 2). Nhưng khi có Loftus-Cheek, tỷ lệ thắng của họ vọt lên tới 70% (thắng 7, hòa 1, thua 2).

Milan chính là mảnh đất lành để Loftus-Cheek tìm lại chính mình. Tiền vệ sinh năm 1996 từng có 19 năm phục vụ Chelsea từ khi còn là một cậu bé. Nhưng khi nhìn lại quãng thời gian đó, Loftus-Cheek thừa nhận “Tôi như con thú bị cầm tù vì không được ra sân thường xuyên, không được chơi ở vị trí sở trường. Còn tại Milan tôi được đá tự do hơn và có sự tin tưởng của HLV trưởng”.

Loftus-Cheek đang tìm lại phong độ cao nhất tại Milan.

Con thú bị cầm tù ở Chelsea giờ đã được sổ lồng. Khi tới Milan vào mùa Hè vừa rồi, Loftus-Cheek đã cảm nhận được sự thoải mái và gần gũi nhờ sự giúp đỡ của những đồng đội cũ tại Chelsea như Fikayo Tomori, Christian Pulisic và Olivier Giroud. Tiền vệ người Anh cũng được HLV Pioli đặt vào vị trí số 10 ưa thích trong sơ đồ phù hợp 4-2-3-1.

Ruben Loftus-Cheek đang có một cuộc đời bóng đá mới ở San Siro, nơi anh đóng vai kép chính sau nhiều năm làm kép phụ tại Stamford Bridge.

VIDEO bàn thắng AC Milan vs PSG: 2-1 (Vòng bảng Champions League 2023/24)


 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x