Với một đội bóng lớn, dự giải để tranh chấp ngôi cao chứ không chỉ góp mặt cho “đủ tụ”, đấy là giải đấu mà bạn phải chờ đến tháng 2, may ra mới có thể chuẩn bị cho đúng cách. Mà tóm lại, khó có một sự chuẩn bị hoàn hảo. Cụ thể, bạn cần vượt qua những đối thủ nào trên đường tiến đến chức vô địch?
Đấy là giải đấu mà đôi khi thành công hay thất bại chỉ được quyết định trong 1-2 trận cụ thể, có khi chỉ là một khoảnh khắc cụ thể, đầy may rủi. Một tiếng còi sai lệch, một tranh cãi giữa chuyện việt vị hay chưa, một chấn thương bất ngờ ập xuống... Tóm lại, có quá nhiều chi tiết ngẫu nhiên, sẵn sàng can thiệp một cách đáng ghét vào công việc mà bạn phải khổ sở o bế. Và tóm lại, HLV đại tài Pep Guardiola thà chọn mục tiêu vô địch Premier League làm ưu tiên số 1, vì những lý do như thế.
Chưa chắc Guardiola đã nói thật, nhưng ông ta có lý. Qua tuyên bố chọn việc bảo vệ ngôi cao ở Premier League là ưu tiên hàng đầu trong mùa bóng này, Guardiola đã gửi đi thông điệp rõ ràng: hãy nhìn vào Premier League, thay vì Champions League, để phán xét công việc của ông.
Vậy, có nên nhìn vào trận thua PSG 0-3 ở Champions League để phán xét công việc của Zinedine Zidane?
Tất nhiên, Zidane chưa từng nói mình chọn giải đấu nào. Nhưng trong suy nghĩ phổ biến của giới quan sát, Real mời Zidane trở lại cầm quân trong mùa bóng trước vì họ nghĩ rằng cái tên Zidane sẽ đi liền với khả năng vô địch Champions League. Không phải nhắc lại kỳ tích vô địch 3 mùa liên tiếp “có trời mới hiểu”. Mặt khác, người ta không cần biết Pep Guardiola chọn giải đấu nào, nhưng vấn đề là ông nói đúng khi so sánh đặc điểm của hai giải đấu. Chỉ có đấu trường VĐQG mới phản ánh chuẩn xác công việc của một HLV trưởng.
Sự tầm thường của Zidane nói riêng và Real Madrid nói chung đã thể hiện rõ ở La Liga rồi (vâng, họ vẫn chưa thua, nhưng không cần đến kết quả ấy để thấy rõ sự tầm thường của Real trong giai đoạn đầu mùa bóng này). Và bây giờ, thất bại thảm hại trong trận ra quân ở Champions League chỉ là một kết cục tất yếu, là điều phải đến mà thôi.
Hình ảnh xuyên suốt của Real trong các trận đấu tại La Liga mùa này: loay hoay, rời rạc, bất định. Hiếm khi thấy một pha bóng kéo dài được đến khoảng chục đường chuyền liên tiếp. Ý tưởng tấn công chủ yếu chỉ mang tính cá nhân. Không nhìn ra được bài bản. Đa số trường hợp chỉ là cách xử lý tình huống ngẫu nhiên, khi Real lên bóng. Tóm lại, người ta không nhìn ra được kết quả tốt đẹp của việc huấn luyện ở mức độ căn bản nhất (cách chơi trong một trận đấu cụ thể). Nói gì đến những vấn đề lớn hơn, tổng quát hơn, như triết lý hoặc chiến lược lâu dài toát ra từ các hợp đồng chuyển nhượng.
Có hai chi tiết điển hình nêu bật cái thua đến mức tận cùng của Real trong trận gặp PSG. Một là họ không sút được quả nào đúng hướng khung thành đối phương - lần đầu tiên kể từ khi Opta thống kê số liệu này ở Champions League, trong mùa bóng 2003/04. Và họ thua đến 0-3 trước hàng công “hạng nhì” của PSG. Kylian Mbappe, Edinson Cavani, Neymar đều không tham gia trận này. Càng thấy rõ cái thua “tất yếu” của Real là thảm hại đến mức độ nào.
Thắng, bại là chuyện bình thường. Chỉ có cách thua là nói lên vấn đề. Hồi Mannschaft thua Bồ Đào Nha hoặc Czech và phải về nước ngay sau vòng bảng ở các kỳ EURO 2000, 2004, người Đức không giận vì thua, mà giận vì họ thua cả “đội hình B” của đối phương. Thua như thế thì mới dẫn đến những thay đổi lớn lao, để rồi Đức lại vươn lên những năm sau đó.
Real cũng cần thua đến mức ấy, để biết họ cần làm gì ngay bây giờ?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đã có nhiều ánh mắt nghi ngờ hướng về Man City khi họ bước vào trận ra quân tại Champions League sau thất bại 2-3 trước Norwich tại Premier League. Nhưng rất bình thản, Man xanh hạ gục chủ nhà Shakhtar Donetsk tới 3-0 để chứng minh rằng, cú vấp cách đây 5 ngày chỉ là tai nạn nghề nghiệp.
Chưa bao giờ Tottenham tiến được gần đến vinh quang ở trận địa cúp C1/Champions League như ở mùa bóng vừa qua. Nhưng khi nhà á quân xuất hiện trở lại mùa này, thì trận ra mắt của họ ở Champions League lại như một... bước lùi về đẳng cấp.
Bayen đã có 3 điểm mở hàng sau khi đánh bại Crvena Zvezda trong ngày ra quân chiến dịch Champions League của mình vào rạng sáng qua. Đã có nhiều tín hiệu tích cực từ bước khởi đầu suôn sẻ này.
Dù không ghi bàn nhưng Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm của đại chiến với Atletico khi có những cử chỉ bằng tay vô cùng khiêu khích nhắm vào CĐV đội chủ nhà.
Real Madrid vừa trải qua một trận đấu tồi tệ khi thảm bại tới 0-3 trên sân của Paris Saint Germain ở lượt trận đầu vòng bảng Champions League 2019/20. Đáng buồn ở chỗ, suốt cả trận họ không tung ra nổi cú dứt điểm trúng đích nào.
Dù để thua trước 2 bàn, Atletico Madrid đã cầm hòa được Juventus với tỷ số 2-2 ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2019/20. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.
Một lần nữa Liverpool bị đánh bại bởi Napoli. Và dù HLV Juergen Klopp cố gắng phủ nhận, nhưng sự thật là ông không thể qua mặt “Cáo già” Carlo Ancelotti, người đang khiến đội bóng xứ Naples ngày một đáng gờm và rất có triển vọng tiến xa ở Champions League.
Trận chung kết Champions League 2018/19, Fernando Llorente khi ấy vẫn là tiền đạo của Tottenham. Và Spurs của anh đã gục ngã 0-2 trước Liverpool. Hơn 3 tháng sau trận chung kết thất bại đó, Llorente lại gặp lại The Kop. Nhưng lần này Llorente không phải trong màu áo Tottenham, mà trên tư cách tiền đạo của Napoli.
Điểm tin 17/5
- Danh sách ĐT Pháp dự EURO 2024: Kante tái xuất
- Vỡ hốc mắt, Ederson lỡ hẹn chung kết FA Cup
- Luke Shaw nguy cơ bỏ lỡ EURO 2024
- Chelsea dùng 2 'mồi câu' đổi Osimhen
- MU sáng cửa chiêu mộ sao Leverkusen
- Arsenal nhòm ngó 'Haaland đệ nhị'
Theo thông tin mới nhất Quang Hải sẽ chia tay CLB Công an Hà Nội sau mùa giải này và sang Nhật Bản thi đấu. Ngoài ra trong chương trình LIVESTREAM hôm nay phóng viên Bongdaplus sẽ có những chia sẻ về Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại và HLV Kiatisuk.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn