Đêm nay, gã HLV bề ngoài võ biền mà bên trong tinh tế ấy sẽ gặp thách thức lớn nhất sự nghiệp cầm quân. Một thách thức dẫu rằng cao như núi, nhưng lại đầy thú vị. Bởi vì nếu ông chiến thắng, thì bầu trời các HLV sẽ hoạch định một tên tuổi của Gattuso trên vì sao, như một lớp HLV mới đầy kỳ vọng của thế hệ 7x. Còn nếu thua, cũng chẳng ai trách ông điều gì, vì ngọn núi ấy là Barcelona.
Tuy nhiên, chắc chắn Gattuso không muốn thua ai. Bởi Gattuso là Gattuso, bởi ngọn lửa trong ông, bởi ông là một trái tim quả cảm không biết đầu hàng là gì. Napoli, đội bóng với những gã cổ động viên cuồng nhiệt đến điên cuồng như núi lửa Vesuvio gặp được Gattuso giống như một sự gắn kết về sự tương hợp. Một bên máu lửa, một bên gầm gừ. Hai kẻ gặp nhau, lập tức bập vào nhau, để rồi cho Gattuso chức vô địch đầu tiên chỉ sau 17 trận cầm quân.
Tại trận chung kết Coppa Italia 2019/20, Napoli đã đánh bại Juventus hùng mạnh bằng sự đoàn kết của kẻ báo thù. Đó đương nhiên là một cái chất Gattuso đã truyền vào. Chủ tịch De Laurentiis vì thế mà nhận xét: “Gattuso khiến các cầu thủ thi đấu vì nhau, vì cậu ấy, vì đội bóng này, và vì những người hâm mộ Napoli”.
Barcelona tự hào với các triết lý xuyên suốt về tấn công, về Johan Cruyff, và về giá trị “Hơn cả một CLB”. Còn Gattuso chân thật, ngay thẳng. Barcelona là nghệ sĩ, là hoa mỹ, còn Gattuso là xù xì, là gai góc, và Napoli của “Rino” cũng như thế.
Barcelona phần nào đó còn bị tai tiếng về ngã vờ, kịch sĩ. Còn Gattuso sẽ đứng đó, gào vào mặt kẻ đối diện và hét lên “Hãy đứng dậy và chiến đấu như những thằng đàn ông”. Họ trái ngược nhau một cách kỳ lạ giữa các cách tiếp cận.
Đêm nay cái triết lý đó cũng sẽ gặp nhau trong đối chọi. Một bên đề cao những phong cách kiểu Johan Cruyff với tấn công, với kiểm soát bóng, với Messi. Còn bên kia đề cao tinh thần chiến đấu, đề cao trái tim quả cảm. Ở ngoài đường biên sẽ có một Quique Setien đầu bạc, thâm trầm, im lặng, cạnh một Gennaro Gattuso dư thừa năng lượng kể cả khi đã mặc áo vest rồi. “Rino” đứng đó, hiên ngang ưỡn ngực lao lên, chưa bao giờ làm hổ thẹn màu áo mình khoác lên người.
Barcelona gặp Napoli, đó là khi nghệ sĩ gặp chiến binh. Người chiến binh cần sự hung dữ để đè bẹp nghệ sĩ mà hát lên khúc ca huy hoàng. Và để có thể làm được điều ấy, chiến binh Napoli cần sĩ khí của Gattuso.
Barcelona là ngọn núi cao, còn Gattuso là quả bom chực chờ để cho nổ tung quả núi ấy.
XEM THÊM
Ferdinand gây bất ngờ khi chỉ ra tội đồ đáng trách hơn Varane
Guardiola: 'Thắng Real là chưa đủ, Man City muốn vô địch Champions League'