Atletico đánh bại MU: Chiến thắng bản lĩnh

Thanh Sơn
09:19 ngày 16-03-2022
Để Man United cầm hòa 1-1 trên đất Tây Ban Nha trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2021/22, Atletico đương nhiên gặp nhiều khó khăn hơn Quỷ đỏ trước màn tái đấu. Tuy nhiên, rút cục họ vẫn khiến MU gặp "ác mộng" ngay tại Old Trafford bằng bản lĩnh tuyệt vời.

Dưới thời HLV Diego Simeone, Atletico vốn nổi tiếng là đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn. Họ không chơi theo kiểu hoa mỹ mà luôn đặt yếu tố an toàn lên trên tất cả. Trong chuyến viếng thăm SVĐ được mệnh danh là "nhà hát của những giấc mơ", Atletico đã thành công nhờ phát huy được tối đa điểm mạnh của mình.

Đây là trận đấu mà hàng thủ Atletico nói chung và thủ môn Jan Oblak nói riêng đã chơi cực kỳ xuất sắc. Thống kê cho thấy, Oblak có đến 5 pha cứu thua, trong đó có 3 lần anh giúp cho đại diện tới từ thủ đô Tây Ban Nha thoát được bàn thua trông thấy.

Cụ thể, chốt chặn cuối cùng của Atletico đã ngăn được cú đệm bóng cận thành của Anthony Elanga (13'), cản phá pha "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm của Bruno Fernandes (45'+1) trước khi ngăn không cho Raphael Varane đánh đầu ghi bàn từ cự ly gần (77').

Với những gì đã thể hiện trước MU, không ngạc nhiên khi Oblak được trang Whoscored chấm điểm cao nhất trận đấu (8,5). Nói tóm lại, Oblak đã góp công lớn vào chiến thắng của Atletico, nhưng nếu chỉ có sự xuất sắc của một mình anh thì chừng đó cũng chưa đủ để các vị khách có vé đi tiếp.

Thủ môn Oblak có 3 pha cứu thua rất ấn tượng

Giống như những gì diễn ra ở trận lượt đi, cầu thủ chạy cánh trái Renan Lodi (kiến tạo cho Joao Felix ghi bàn trên đất Tây Ban Nha) tiếp tục sắm vai "hung thần" của Quỷ đỏ khi thực hiện cú đánh đầu mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trong khi đó, các hậu vệ của Atletico đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa chặt Cristiano Ronaldo là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía MU.

Nên biết, CR7 vừa gây ấn tượng mạnh khi lập hat-trick giúp MU đánh bại Tottenham 3-2 cuối tuần qua. Tuy nhiên, trước hàng thủ bê tông của Atletico, cầu thủ 37 tuổi người Bồ Đào Nha từng có nhiều năm chơi bóng ở Tây Ban Nha cho Real Madrid này lại "tắt điện" hoàn toàn.

Sự bế tắc của Ronaldo được thể hiện rất rõ qua việc suốt cả trận anh không tung ra nổi dù chỉ một cú dứt điểm. Trong lịch sử Champions League, trước đây chỉ có 2 lần Ronaldo tỏ ra nhạt nhòa như vậy (anh không dứt điểm lần nào trong các trận MU gặp Panathinaikos năm 2003 và Real gặp Barca vào năm 2011).

Ronaldo bất lực hoàn toàn trước phòng tuyến của Atletico

Tất nhiên, không thể không dành lời khen ngợi cho HLV Diego Simeone, người trước đây từng 5 lần để thua đội bóng của Ronaldo ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Trong trận chiến sống còn diễn ra tại Old Trafford, vị chiến lược gia tinh quái người Argentina "đòi nợ" Ronaldo thành công bằng việc chỉ đạo các học trò thi đấu chặt chẽ và không ngần ngại nằm sân câu giờ khi có cơ hội.

Trong cuộc họp báo sau trận, chính đồng nghiệp Ralf Rangnick đã phải thừa nhận MU gặp quá nhiều khó khăn trong hiệp 2 vì trận đấu thường xuyên bị gián đoạn khi có cầu thủ của Atletico nằm sân. Cách chơi ấy không được những người yêu bóng đá đẹp ủng hộ, nhưng điều quan trọng là Atletico đã ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất chứ không phải MU.

Thực tế, việc các CĐV MU nổi điên và trút cả cơn mưa "vật thể lạ" xuống đầu HLV Simeone khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên đã cho thấy thuyền trưởng Atletico đáng ghét nhưng cũng bản lĩnh đến thế nào. Nhờ có ông, Atletico đã kéo sập Old Trafford có 112 năm tuổi đời vốn là niềm tự hào của Quỷ đỏ.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x