Ancelotti cân bằng kỷ lục với Pep Guardiola, khen đường chuyền của Kroos

Duy Hồng
07:48 ngày 01-05-2024
Với việc dẫn dắt Real Madrid tham dự trận bán kết lượt đi Champions League 2023/24 vào rạng sáng ngày 1/5, HLV Carlo Ancelotti đã cân bằng kỷ lục với Pep Guardiola ở Champions League. Bên cạnh đó, ông cũng hết lời tán dương lão tướng Toni Kroos.

VIDEO: Bayern Munich 2-2 Real Madrid

Sau khi vượt qua vòng bảng Champions League mùa này với thành tích toàn thắng, Real Madrid đã vượt qua RB Leipzig ở vòng 1/8. Tiếp đó, họ đánh bại ĐKVĐ Man City ở loạt sút luân lưu tại tứ kết sau khi hòa 4-4 ở 180 phút thi đấu chính thức (hòa 3-3 ở lượt đi và 1-1 ở lượt về).  

Kết quả bốc thăm may rủi lần nữa khiến Real Madrid phải gặp một ứng viên vô địch khác là Bayern Munich tại bán kết. Với việc dẫn dắt Real tham dự trận bán kết lượt đi với Bayern trên đất Đức, HLV Carlo Ancelotti đã cân bằng kỷ lục với Pep Guardiola ở Champions League.

Cụ thể, nhà cầm quân người Italia đã có trận bán kết thứ 10 ở sân chơi Champions League trên cương vị huấn luyện viên, cân bằng kỷ lục của người đồng nghiệp Tây Ban Nha. 

Ở trận đấu vừa kết thúc rạng sáng ngày 1/5, Real đã có kết quả hòa 2-2 trước Bayern Munich. Phát biểu sau trận, HLV Carlo Ancelotti đã hết lời khen ngợi lão tướng Toni Kroos.

Toni Kroos đã thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Vinicius, qua đó giúp cầu thủ người Brazil mở tỷ số cho Real Madrid trong trận bán kết lượt đi Champions League trước Bayern Munich trên đất Đức. Dù chỉ chơi 76 phút, anh cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp ở những trận đấu loại cân não như thế này.

Nói về màn trình diễn của Kroos, Ancelotti nhấn mạnh: "Toni Kroos… không có lời nào dành cho cậu ấy. Kroos là một cầu thủ hàng đầu. Bạn biết đấy, Kroos rất quan trọng đối với chúng tôi, về khả năng kiểm soát bóng, đường chuyền… Pha kiến tạo của cậu ấy thực sự xuất sắc, nhưng động tác của Vini cũng thông minh, tuyệt vời”.

Kroos nhận được lời khen từ thày Ancelotti

Vinicius cũng lên tiếng cảm ơn người đàn anh khi đã....chỉ cho mình phải làm gì ở tình huống đó (chạy chỗ để ghi bàn): “Đó là món quà của Toni Kroos, anh ấy đã giúp tôi dễ dàng ghi bàn thắng! Đó thực sự là một đường chuyền của một cầu thủ hàng đầu. Bây giờ là lúc cho một đêm kỳ diệu ở Bernabeu”.

Trong khi đó, Kroos lại khiêm tốn và từ chối nhận công ở bàn thắng mở tỷ số cho Real: "Chúng ta phải dành nhiều lời khen cho Vinicius, vì cậu ấy để tôi chuyền như vậy, nhờ khả năng chạy chỗ ấn tượng. Còn đường chuyền của tôi không đặc biệt đến thế đâu".

Chưa hết, Ancelotti cũng giải thích lý do rút Jude Bellingham từ sớm: “Jude Bellingham không ở phong độ tốt nhất, nhưng toàn đội cũng vậy. Bellingham bị chuột rút sau 60 phút nên tôi phải thay cậu ấy ra sân”.

Chia sẻ về 90 phút trên sân Allianz Arena, Ancelotti thẳng thắn thừa nhận: "Bayern Munich đã chơi thứ bóng đá tốt nhất của họ, còn chúng tôi thì không. Một ngày thi đấu chưa thực sự chất lượng của Real.

Trong hiệp 1, chúng tôi phải phòng ngự nhưng với cường độ không như mong muốn. Sau đó Real để họ vượt lên trong hiệp 2 nhưng tôi nghĩ sau đó chúng tôi đã gây sức ép tốt hơn. Ấn tượng chung của tôi là chúng tôi khá thoải mái nhưng lại thiếu cường độ tốt nhất. Đó là lý do chúng tôi có khoảng thời gian phải chịu trận ở Allianz Arena.

Dù vậy, chúng tôi đã giành kết quả tốt. Hiện tại chúng tôi có lợi thế ở cả La Liga và vòng bán kết Champions League. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết mình để giành vé chơi trận chung kết tại Wembley vào đầu tháng 6".

Về phần mình, chân sút Rodrygo cảnh báo Bayern trước trận lượt về tại Bernabeu: "Bàn thắng đầu tiên của chúng tôi đến từ đường chuyền thần kỳ của Toni Kroos.

Tất cả chúng tôi đều muốn anh ấy tiếp tục thi đấu cho CLB không chỉ nốt mùa giải này mà còn nhiều mùa giải sắp tới. Anh ấy thực sự là một nhạc trưởng với tài năng mà tất cả chúng tôi đều thích chơi cùng.

Ở trận này, toàn đội nếu không thể thắng, chúng tôi quyết tâm không thua. Với những gì diễn ra vừa qua, một trận hòa là một kết quả tốt. Chúng tôi biết những trận đấu ở Champions League khốc liệt như thế nào. Chúng tôi đã quen với những trận đấu như thế.

Tôi thích bắt đầu từ bên trái với Vini ở giữa nhưng chúng tôi liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Bây giờ chúng tôi hướng đến Bernabeu cho trận lượt về. Tất cả chúng tôi đều ước trận đấu diễn ra ngay lập tức bởi tất cả đều nóng lòng tái đấu với Bayern.

Tôi chắc chắn rằng Bernabeu sẽ đầy ắp những khán giả, tạo ra áp lực khủng khiếp với đội khách, giống như những gì chúng tôi vừa trải qua tại Allianz Arena”, ngôi sao người Brazil nhấn mạnh.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x