Szoboszlai từng nhận nhiều kỳ vọng khi được Leipzig mua về vào tháng 1 với giá 20 triệu euro. Bởi trước đó anh đã ghi 26 bàn, thực hiện 35 pha kiến tạo sau 83 trận khoác áo Salzburg. Tuy nhiên, thật không may cho tuyển thủ Hungary này khi anh dính chấn thương háng, nghỉ nửa mùa giải và lỡ cả EURO 2020, nơi ĐTQG của anh thi đấu cực kỳ ấn tượng ở bảng đấu tử thần (có cả Pháp, Bồ Đào Nha và Đức). Bây giờ khi đã hoàn toàn khỏe mạnh, cầu thủ 20 tuổi hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong mùa tới dưới trướng Jesse Marsch, người thầy quen thuộc tại Salzburg trước kia.
Trong trận đấu với AZ Alkmaar, Szoboszlai được HLV Marsch tung vào sân trong hiệp 1 và đã thi đấu rất ấn tượng với những pha chuyền bóng tinh tế, nhãn quan chiến thuật thông minh và di chuyển kéo dãn hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội. “Tôi rất hạnh phúc khi Dominik bình phục hoàn toàn và sẵn sàng chinh chiến ở mùa giải mới. Mọi thứ vẫn đang còn ở phía trước nhưng hai tuần đầu tiên của giai đoạn tiền mùa giải đã giúp ích nhiều cho Dominik để cậu ấy thích nghi với các đồng đội tại Leipzig”, nhà cầm quân 47 tuổi rất vui mừng vì sự trở lại của cậu học trò cưng Szoboszlai.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn