Bóng Đá Plus trên MXH

Những khoảnh khắc điên rồ mà chỉ Bundesliga mới có
Trung Nghĩa • 10:00 ngày 14/05/2020
Bundesliga chính là giải đấu lớn đầu tiên tại châu Âu tiếp tục mùa giải 2019/20 sau đại dịch Covid-19. Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc điên rồ nhất lịch sử giải đấu số 1 nước Đức.
    Cầu thủ húc ngã HLV đối phương

    Trong trận đấu tại vòng 11 Bundesliga 2019/20, thủ quân David Abraham của Frankfurt đã húc ngã HLV Christian Streich của Freiburg ở phút bù giờ của hiệp 2. Khi đó, Freiburg đang dẫn Frankfurt với tỷ số 1-0. Abraham được cho là trả đũa Streich vì ông cố tình không chịu chặn trái bóng đã văng ra ngoài đường biên. 

    Hành động của Abraham làm ban huấn luyện và cầu thủ Freiburg nổi cơn thịnh nộ. Họ lao vào định ăn thua đủ với trung vệ 33 tuổi người Argentina kéo theo cuộc xô xát lớn của cầu thủ hai đội. 

    Trọng tài chính sau đó đã rút thẻ đỏ với Abraham. Trung vệ Vincenzo Grifo của Freiburg cũng phải nhận thẻ đỏ sau khi VAR cho thấy anh đã đánh thủ quân Frankfurt.

    Sau 90 phút, Freiburg đánh bại Frankfurt với tỷ số 1-0. Trong khi đó, Abraham bị cấm thi đấu 7 tuần và phải nộp phạt 21.410 bảng.

    Phản lưới từ khoảng cách 40m

    Christoph Kramer đã khiến người hâm mộ của Monchengladbach phải giật mình khi thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật làm... tung lưới nhà từ giữa sân, giúp Dortmund giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu thuộc vòng 11 Bundesliga 2014/15.

    Tình huống đá phản lưới nhà của tuyển thủ Đức diễn ra ở phút 58. Nhận bóng từ đồng đội, Kramer đã thực hiện đường chuyền bóng về từ giữa sân không khác gì một pha dứt điểm, để đánh bại thủ thành cũng là người đồng đội đáng thương Sommer.

    Đây là một sai lầm khó chấp nhận bởi trong tình huống này Christoph Kramer hoàn toàn không chịu sức ép nào từ phía đối thủ.

    Kramer chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ phía Dortmund, bởi nhờ có pha "lập công" này mà họ đã chấm dứt chuỗi 7 trận không biết đến mùi chiến thắng (1 hòa và 6 thua) tại giải Bundesliga.

    Chim bồ câu chiếm cứ khung thành

    Trong trận thắng 2-0 của Dortmund trước Wolfsburg vào tháng 3/2019, một chú chim bồ câu đã trở thành tâm điểm của trận đấu khi ở lỳ trong khung thành của Wolfsburg trong một khoảng thời gian khá dài.

    Thủ thành Koen Casteels của Wolfsburg đã cố gắng đuổi chú chim này ra khỏi khung thành của mình nhưng không thể khiến nó sợ hãi mà rời đi.

    Chú chim này sau đó quyết định đi khám phá quanh sân vận động, chui vào mọi ngóc ngách trước khi quay trở lại khung thành của Wolfsburg.

    Nó thậm chí còn đang ở trong lưới khi Paco Alcacer lập cú đúp vào các phút 90 và 90+4. Đáng tiếc cho Casteels và Wolfsburg là chú chim này lại không chịu cố gắng cứu thua cho họ.

    Thủ môn kungfu

    Tiền vệ Mijat Gacinovic, 24 tuổi, thuộc biên chế Eintracht Frankfurt đã trở thành nạn nhân của pha phạm lỗi vô cùng nguy hiểm tới từ thủ thành Alexander Nubel bên phía Schalke trong trận đấu diễn ra vào ngày 16/12/2019. Anh bị đạp thẳng vào ngực trong một tình huống đuổi bóng diễn ra phía bên ngoài vòng cấm Schalke 04.

    Trọng tài chính điều khiển trận đấu không có vị trí tốt để quan sát rõ pha phạm lỗi này, nhưng các trợ lý của ông thì có. Nubel lao ra hớ hênh nên buộc phải đốn ngã Gacinovic để bảo vệ cho khung thành bỏ không phía sau. Hình phạt cho hành động này là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp không khoan nhượng.

    Va chạm giữa Nubel và Gacinovic mạnh đến mức CĐV cũng phải "ớn lạnh" khi xem lại tình huống này. Nubel bị đuổi khỏi sân phút 66. Trong khoảng thời gian còn lại, dù chơi thiếu người nhưng Schalke vẫn bảo toàn thành công mảnh lưới, qua đó giành thắng lợi với tỉ số tối thiểu 1-0.

    Tưởng chừng pha va chạm sẽ khiến Gacinovic dính chấn thương nặng, nhưng tiền vệ của Frankfurt lại thoát hiểm một cách thần kỳ. Rõ ràng Gacinovic đã được thần may mắn đứng kế bên khi phần ngực và bả vai phải của anh chỉ bị ảnh hưởng ngoài da dù lĩnh trọn cú đá khủng khiếp. Về phần Nubel, anh bị cấm thi đấu 4 trận và phải nộp phạt 10.000 bảng.

    Cấm linh vật vào sân

    CLB Cologne có biệt danh là The Billy Goats (những chú dê Billy). Họ có linh vật từ năm 1950 là một chú dê được đặt tên theo huấn luyện viên huyền thoại Hennes Weisweiler. 

    Tính tới nay đã có 9 đời dê được làm linh vật sống của Cologne. Hennes IX trở thành linh vật của Cologne kể từ ngày 1/8/2019, sau khi Hennes VIII được câu lạc bộ cho nghỉ hưu do tuổi già.

    Bundesliga sẽ quay trở lại vào cuối tuần này nhưng ban tổ chức giải cấm sự tham dự của những loại động vật khác nhau để đảm bảo an toàn y tế.

    Lần đầu tiên sau 12 năm, sẽ không có một chú dê nào hiện diện trên sân nhà của Cologne khi họ tiếp đón CLB Mainz 05 vào ngày 17/5 tới đây. Hennes IX sẽ phải bỏ lỡ toàn bộ các trận đấu còn lại của CLB trong phần còn lại của mùa giải 2019/20.

    XEM THÊM

    Bundesliga sẽ kết thúc sớm nếu Covid-19 bùng phát trở lại

    Bundesliga sắp trở lại: Nỗi lo trong… xe màu

    Tại sao các đội ở Bundesliga được chơi trên sân nhà thay vì sân trung lập?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội