Chính Tuchel dẫn Bayern vào ngõ cụt hay 'vía' Kane nặng quá?

HANAH
09:01 ngày 23-01-2024
Sau 11 mùa giải liên tiếp vô địch, Bayern đang đứng trước nguy cơ rất lớn bị Leverkusen lật đổ. Nguyên do của cơn khủng hoảng, trong mùa giải mà họ có Harry Kane, đến từ lối chơi kém hiệu quả mà Thomas Tuchel theo đuổi.

Đúng 2 tháng nữa là tròn 1 năm Tuchel bất ngờ được bổ nhiệm làm HLV trưởng Bayern thay thế Julian Nagelsmann. Việc bổ nhiệm cựu chiến lược gia PSG và Chelsea đã khiến những người đưa ra quyết định khi ấy là Oliver Kahn và Hasan “Brazzo” Salihamidzic phải mất việc.

Và việc được xem là sẽ đưa Hùm xám xứ Bavaria đến những thành công mới, Tuchel chưa đáp ứng được kỳ vọng. Dường như, họ càng ngày càng đi chệch quỹ đạo chiến thắng.

Bayern của Tuchel đã bị loại khỏi cúp Quốc gia Đức, bị Man City đánh bại ở Champions League mùa trước, cần may mắn trước Dortmund và bàn thắng vào phút cuối của Jamal Musiala để vô địch Bundesliga mùa trước, mất Siêu cúp Đức hồi đầu mùa và hiện đang phải bám đuổi Leverkusen một cách quá chật vật, vất vả trong cuộc đua vô địch Đức mùa này.

Tuchel đang dẫn Bayern tới ngõ cụt

Nguyên nhân chính cho một Bayern ngày càng “nhợt nhạt”, thiếu năng lượng chính là lối chơi thiếu hiệu quả của cựu chiến lược gia Chelsea đang theo đuổi. Những người yêu mến Hùm xám xứ Baravia không hiểu nổi tại sao Tuchel lại phá vỡ cấu trúc sẵn có và bộ khung đã hình thành, để khiến Bayern cứ rối như canh hẹ trong hầu hết thời gian mà ông đến sân Allianz Arena.

Ngay cả khi mùa này có một Kane quá xuất sắc, Bayern của Tuchel vẫn "mong manh, dễ vỡ". Nhà cầm quân người Đức thì không ngừng chỉ trích Joshua Kimmich và Leon Goretzka. Thật khó hiểu khi Tuchel coi nhẹ vai trò của Goretzka, một trụ cột không thể thiếu tại Bayern trong vài mùa gần đây và thậm chí không cho anh thi đấu trong một thời gian dài, cùng với lão tướng gắn bó lâu năm với CLB như Thomas Muller.

Một tài năng trẻ từng bùng nổ dưới thời Nagelsmann như Jamal Musiala cũng kém hiệu quả và không cho thấy sự phát triển vì không được sử dụng nhiều. Tuchel cũng làm hỏng mối quan hệ với trung vệ Matthijs de Ligt, người được coi là hậu vệ xuất sắc nhất của Bayern và có thể là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trước.

Kimmich và Goretzka không hài lòng với những gì đang diễn ra tại Bayern

Kéo theo đó là phòng thay đồ không hề bình yên. Kimmich và Goretzka dường như không còn là chính mình trên sân, đồng thời cho biết họ không hài lòng. De Ligt cũng đã chọn cách lao vào cuộc tranh luận công khai với Tuchel. Trong khi đó, Muller cũng giữ mọi thứ ở “đội bóng trên hết”.

Sau trận thua Frankfurt, chỉ có Muller đứng ra nhận câu hỏi từ giới truyền thông. Goretzka quyết định không bình luận sau trận thua Bremen, Leroy Sane tỏ ra khó chịu trên sân với những thay đổi được Tuchel thực hiện trong trận thua Bremen. Ai có thể quên câu trả lời “Tôi là số 6” của Kimmich trước giới truyền thông khi có thông tin cho rằng Tuchel không xem ngôi sao người Đức trong vai trò đó?

Phòng thay đồ của Bayern lúc này đang đi theo kịch bản “Chúng tôi (các cầu thủ) đấu với Họ (huấn luyện viên)” - giống như chúng ta đã thấy ở một số điểm trừ khác của Tuchel. Nói một cách đơn giản, cựu chiến lược gia Chelsea đang không được lòng ở Bayern.

Và, có một điều khiến giới mộ điệu lo lắng hơn cả chính là việc Bayern đang xây dựng đội bóng theo tầm nhìn của Tuchel, điều này rất nguy hiểm ở giai đoạn hiện tại. Tuchel có thể không giành được danh hiệu mùa này.

Kane quá nặng "vía"?

Dù được bổ sung “cỗ máy ghi bàn và kiến tạo” tuyệt vời Kane, nhưng Bayern của Tuchel lại đang thụt lùi, kém hiệu quả. Điều gì sẽ xảy ra nếu... Tuchel thất bại và rời Bayern với một đội hình với rất nhiều mắt xích không phù hợp, hoặc - thậm chí tệ hơn - CLB giữ ông lại vì đã làm quá với Nagelsmann, vì bảo thủ cho rằng họ không sai khi đưa ông về vào tháng 3 năm ngoái?

Đây chính là kịch bản dành cho Bayern. Có phải Hùm xám đang tiến gần hơn tới một cuộc thương thảo với Tuchel? Bayern Munich đã thua và đã đến lúc Tuchel phải tính toán cụ thể những gì ông mang lại cho đội nhà. Nhiều người mê tín hơn thì cho rằng, “vía” Kane nặng quá, đến Bayern cũng “gánh” không nổi. Nhưng rõ ràng, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Tuchel.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x