Bóng Đá Plus trên MXH

Với Nagelsmann, thua Frankfurt chỉ là một tai nạn!
Việt Hà • 09:55 ngày 05/10/2021
Có những thất bại chẳng thể lý giải! Và việc Bayern thua với tỷ số 1-2 trước Frankfurt là ví dụ điển hình bởi ở trận đấu đó, các học trò của HLV Julian Nagelsmann đã chơi đúng với đẳng cấp của họ...

    ...Ngoại trừ một người chơi không đúng đẳng cấp, đó là Dayot Upamecano. Trung vệ người Pháp là tội đồ trong bàn thua thứ hai của Bayern vào phút 83. Dù đã nỗ lực đeo bám, nhưng Upamecano quá chậm chạp và ngờ nghệch khi liên tục để đối phương vượt qua. Cuối cùng, bóng đến chân Filip Kostic và anh này đã sút căng hạ gục Neuer.

    “Trò hề” của Upamecano tương phản với màn trình diễn thuyết phục của các đồng đội. Lucas Hernandez chơi đầy tin cậy và chắc chắn trong vai trung vệ. Bayern đã thua nhưng không thể phủ nhận Hernandez là điểm sáng ở hàng phòng ngự. Ở hai cánh, Alphonso Davies và Niklas Suele lên công về thủ không mệt mỏi trong suốt trận đấu. Suele một lần nữa chứng tỏ anh hoàn toàn đáp ứng được đòi hỏi khắc nghiệt ở vị trí hậu vệ cánh.

    “Chúng tôi đã chơi tốt. Nhưng một vài sơ suất ở hàng thủ đã khiến Bayern phải trả giá”, Nagelsmann phát biểu sau thất bại đầu tiên từ khi dẫn dắt Hùm xám. Bayern đã thua trong trận đấu mà mặt trận tấn công của họ làm việc hoàn hảo ở mọi khâu trừ…ghi bàn. Leroy Sane tiếp tục bùng nổ bên cánh trái với những pha đi bóng giàu đột biến. Cặp tiền vệ Leon Goretzka – Joshua Kimmich dễ dàng thống lĩnh tuyến giữa, còn Robert Lewandowski luôn có mặt đúng lúc đúng chỗ. 

    Trung vệ Upamecano (phải) có lỗi lớn trong trận Bayern thua ngược trước Frankfurt với tỷ số 1-2

    Nhưng 10 pha dứt điểm trúng đích chỉ đổi lại 1 bàn thắng, còn lại bị chặn đứng bởi Kevin Trapp trong trận đấu có lẽ là xuất sắc nhất của thủ môn này. Ngay cả trong tình huống Lewandowski đánh đầu cận thành thì thủ môn Frankfurt vẫn kịp xoài chân cản phá.

    Nói vậy không có nghĩa thầy trò Nagelsmann có thể coi nhẹ thất bại trước Frankfurt. Trận thua đầu tiên của mùa giải gợi ra một số vấn đề mà vị thuyền trưởng Bayern phải lưu tâm. Đầu tiên là việc Nagelsmann quá “lười” xoay tua đội hình, những Lewandowski, Kimmich, Goretzka, Davies, Sane, Mueller đã liên tục đá chính từ đầu mùa giải. Hệ quả là dàn trụ cột vừa đá Champions League hồi giữa tuần đã xuống sức thấy rõ vào cuối trận gặp Frankfurt.

    Ngoài ra, việc Nagelsmann sử dụng cùng lúc cả ba trung vệ tốt nhất gồm Suele (đá hậu vệ phải), Upamecano và Hernandez là lựa chọn tiềm ẩn rủi ro nguy cơ chấn thương. Chỉ một trong ba cầu thủ này chấn thương thì Bayern sẽ khủng hoảng vị trí trung vệ và thậm chí phải lao vào TTCN mùa Đông để bổ sung lực lượng. Nagelsmann có thể dùng Stanasic hay Bouna Sarr bên cánh phải, những lựa chọn có thể không an toàn bằng Suele nhưng vẫn đạt yêu cầu tối thiểu. Còn nhớ trước trận gặp Frankfurt, chính Nagelsmann đã khen ngợi những nỗ lực trên sân tập của Bouna Sarr.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội