Đây là khoảnh khắc mà Meier đã phải chờ đợi từ khá lâu. Mùa này, anh đã không ít lần được điền tên vào danh sách đăng ký của đội một Bayern, trong đó có sáu lần ở Bundesliga, và hai lần ở Cúp Đức, nhưng chưa được sử dụng một phút nào cho tới trận đấu với Duesseldorf. Nhưng những người hiểu rõ Meier đều biết rằng việc anh ra mắt đội một chỉ là vấn đề thời gian. Bayern từng mất tới nửa triệu euro để đưa anh về từ Kaiserslautern khi anh mới 15 tuổi. Họ biết giá trị của anh.
Trở lại màn trình diễn đầu tiên của Meier trước Dusseldorf. Dù chỉ xuất hiện trong 12 phút, nhưng Meier vẫn kịp có 6 lần chạm bóng, và thực hiện bốn đường chuyền, với ba trong đó trúng mục tiêu. Anh chơi thay cho Gnabry ở vị trí tiền vệ phải. Thực tế, đây không phải là vị trí ưa thích của Meier. Cầu thủ 19 tuổi thích chơi ở cánh trái, rồi cắt vào giữa để kiến tạo hoặc ghi bàn. Trong một trận đấu cho đội trẻ Bayern, Meier từng ghi tới 5 bàn thắng theo cách đó.
Nhưng Meier, người mang hai dòng máu Đức-Brazil, sẽ không dễ có được một vị trí trong đội một Bayern. Ở vị trí của anh, Bayern đang có Gnabry, Mueller, Coman và sắp tới là Leroy Sane. Nhưng có lẽ anh không nên nghĩ xa đến thế.
XEM THÊM
Thomas Mueller: 'Năm ngoái tôi đã nghĩ phải rời Bayern thôi'
David Alaba: Mr Đa Năng chiếm ngôi trung vệ tốt nhất Bundesliga