Bayern bất ngờ thất thủ 2-3 trước M'Gladbach

Hàng thủ tệ hại làm biến dạng Bayern

Vịnh San
07:56 ngày 10-01-2021
Sự mong manh của hàng thủ và thể lực bị bao mòn qua từng trận đấu khiến thất bại của một đội bóng là dễ hiểu. Tuy nhiên, trận thua đầu tiên của Bayern trong năm mới đã xảy ra theo cái cách khiến tất cả đều cảm thấy khó chịu.
Bayern bất ngờ thất thủ 2-3 trước M'Gladbach: Hàng thủ tệ hại làm biến dạng Bayern

Trong 30 phút đầu tiên ở Borussia Park, Bayern giống như đang tận hưởng một chiến thắng dễ dàng với 2 bàn dẫn trước. Nhưng trong 20 phút ngắn ngủi tiếp theo, họ mờ nhạt dần và bị hủy diệt một cách tàn khốc. Cuối cùng, khoảng thời gian còn lại chỉ nhấn mạnh sự tuyệt vọng của Joshua Kimmich cùng các đồng đội. 

Cầu thủ 25 tuổi, giống như những người khác, hoàn toàn không có ý tưởng nào khác ngoài việc tạo ra vô số quả tạt bóng. 31 lần câu bóng vào khu cấm địa đã được Hùm xám thực hiện, trong đó nhiều nhất là Kimmich với 9 lần, nhưng phần lớn đều không tìm đến đúng địa chỉ. 

Những pha tấn công chết người, phong cách Fliki-taka và pressing không ngừng nghỉ, tất cả đã biến mất đêm thứ Sáu. Dàn hảo thủ từng khuynh đảo nước Đức và châu Âu cách đây vài tháng nay bất lực để chơi theo cách họ muốn. Robert Lewandowski liên tục bị đẩy ra vùng ngoại vi, Thomas Mueller hầu như không thể gây nguy hiểm ở khu vực 1/3 sân đối phương, Kimmich không thể kiểm soát ở hàng tiền vệ trong khi Leon Goretzka đánh mất mình trong hiệp hai. Ở hai cánh, Leroy Sane và Douglas Costa không tạo ra áp lực thường xuyên cũng như mang đến nhiều giải pháp sáng tạo. 

Hàng phòng ngự của Bayern (áo sẫm) thi đấu tệ hại trong trận thua ngược chủ nhà M’gladbach

Bayern không thiếu những nhân tố chất lượng, song những người hùng của họ đang chơi dưới sức bởi mật độ thi đấu dày đặc đã bào mòn thể lực đáng kể. Kể từ khi bóng đá trở lại hồi tháng 5, đến nay đội quân của Hansi Flick ra sân liên tục 41 trận ở mọi đấu trường và chỉ có vài tuần nghỉ ngơi giữa hai mùa giải. Các cầu thủ đã bung hết sức trong phần cuối mùa trước, đáp ứng phong cách bóng đá giàu năng lượng và chạy không ngừng nghỉ của chiến lược gia 55 tuổi. Bây giờ, với tư cách nhà vô địch đang cố gắng bảo vệ danh hiệu, họ lại phải căng mình thêm lần nữa. 

Sự mệt mỏi cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự mong manh ở hàng phòng ngự. Alphonso Davies không còn là hậu vệ trái năng động và bùng nổ như nửa đầu năm ngoái còn Benjamin Pavard suy giảm đến mức đáng báo động. Thật ngạc nhiên khi Flick vẫn tin dùng bộ đôi này trong khi có thể đẩy Nicklas Suele ra cánh phải và đặt niềm tin vào Lucas Hernandez bên cánh trái. 

Mọi thứ càng trầm trọng tại Borussia Park khi Suele đột nhiên chơi rất tệ trong ngày trở lại vị trí trung vệ, và David Alaba dường như bị phân tâm bởi vấn đề chuyển nhượng. Sau thất bại, Flick đã chỉ đích danh Alaba là người chịu trách nhiệm chính khi chơi rất thiếu an toàn. Trung vệ 28 tuổi liên tục di chuyển quá cao, sau đó không kịp phản ứng khi M’gladbach tổ chức phản công. “Chúng tôi đã có một số pha xử lý không tốt trong khâu phòng ngự và đưa ra những quyết định sai lầm. M’gladbach thì lại khai thác chúng quá hiệu quả”, Flick nói.

Thất bại đầu tiên trong năm 2021 khi đã dẫn trước 2 bàn thực sự gây bực bội. Và Flick cần những điều chỉnh thực sự mạnh mẽ nếu không muốn điều này lặp lại trong thời gian tới.

Thất bại, Flick vẫn tốt hơn Pep 
Thất bại trước M’gladbach là trận thua thứ 4 của Flick với tư cách HLV Bayern. Và nó đến ở trận thứ 60 ông dẫn dắt CLB. Ngay cả Pep Guardiola trước đây cũng không hạn chế số thất bại lâu đến thế. HLV người Tây Ban Nha nhận thất bại thứ 4 ở trận 46, và thua 7 sau 60 trận cầm quân ở Allianz Arena.

Sane “hạ knock-out” Ginter

Trận vừa qua, Leroy Sane không thể ghi bàn vào lưới M’gladbach. Nhưng chuyên gia chạy cánh của Bayern này lại “hạ knock-out” cá nhân hậu vệ Matthias Ginter của M’gladbach theo đúng nghĩa đen. Phút 66, Sane tung cú sút sấm sét từ cự ly 20m. Bóng trúng thẳng mặt Ginter. Cú “nã đại bác” lệch mục tiêu này khiến Ginter sa sẩm mặt mày, gần như bất tỉnh tạm thời. Rất may cho M’gladbach là sau khi được các bác sỹ chăm sóc cả trong sân lẫn ngoài đường biên, Ginter đã tỉnh táo và trở lại tiếp tục phòng ngự kiên cường.

4. Trước M’gladbach, Bayern chỉ có 4 cú sút trúng đích từ 16 lần dứt điểm. Tỷ lệ 25% chính xác thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình mùa này của họ, với 40,8%. Mùa trước, họ thậm chí còn làm tốt hơn với số pha dứt điểm chính xác 41,3%. 

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Huỳnh Như cùng các lãnh đạo VFF dự Đại hội FIFA tại Thái Lan Lãnh đạo VFF tham dự Đại hội FIFA tại Thái Lan

    Hôm nay (17/5), Đại hội FIFA lần thứ 74 khai mạc tại Bangkok (Thái Lan). Ngay trước nơi diễn ra sự kiện, tại toà nhà Trung tâm hội nghị quốc gia, có treo tấm ảnh lớn của nữ tuyển thủ Huỳnh Như, khiến các thành viên đoàn Việt Nam rất tự hào.

  • Barca sa thải Xavi Barca sa thải Xavi

    Một số nguồn tin thân cận với CLB Barca xác nhận, chủ tịch Joan Laporta đã quyết định sa thải HLV Xavi Hernandez sau những phát biểu liên quan đến đội bóng gần đây.

  • Chức vô địch của Man City có thể bị xóa sổ bất kỳ lúc nào Chức vô địch của Man City có thể bị xóa sổ bất kỳ lúc nào

    Man City đang đứng trước cơ hội tạo nên lịch sử Premier League, nhưng Arsenal và Liverpool vẫn có thể chờ phán quyết của tòa án để ngăn cản thầy trò Pep Guardiola.

  • Nhận định bóng đá Atletico vs Osasuna, 0h00 ngày 20/5: Atletico thắng cả kèo lẫn trận 0h00 ngày 20/5: Atletico vs Osasuna

    Nhận định bóng đá trận Atletico vs Osasuna diễn ra vào lúc 0h00 ngày 20/5 ở vòng 37 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x