Bóng Đá Plus trên MXH

1 ngày trước Derby D'Italia: Juventus đại chiến Inter
Gia Hưng • 08:52 ngày 07/03/2020
Lần đầu tiên kể từ ngày làm HLV Inter, Antonio Conte trở về Juventus để đối đầu đội bóng gắn với ông 13 năm thời cầu thủ và 3 năm trên cương vị HLV. May cho Conte là trận này đá trên SVĐ không khán giả, vì dịch bệnh Covid-19 tại Italia. Nhưng nếu có bị CĐV Juventus la ó, đó cũng là điều Conte… hướng tới.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Serie A

    Hai cảm giác trái ngược bủa vây Conte. Một mặt, ông không muốn chỉ đạo một trận đấu vắng khán giả, điều mà ông sợ nhất, như chia sẻ trên truyền thông vài ngày trước. Nhưng mặt khác, nó cũng là điều may cho Conte, người sẽ nhận vô vàn áp lực trong chuyến trở về Juventus lần này, trên cương vị HLV Inter, nếu các khán đài đông nghịt CĐV đội bóng áo sọc trắng-đen.

    Khi Conte trở thành HLV Inter, một lá đơn online được chia sẻ cho nhau, kêu gọi CĐV hãy ký vào để yêu cầu đội bóng xóa tên ông khỏi “con đường danh vọng” bước ra sân vận động. Có 50 ngôi sao tượng trưng cho 50 huyền thoại đứng trên “con đường danh vọng” đó. Một nửa số Juventini cho rằng thà thay Conte bằng “Hoàng tử nhỏ” Claudio Marchisio vừa mới giải nghệ còn hơn, vì việc bắt tay với Inter đã là một hành động phản phúc không thể tha thứ. Kết thúc chiến dịch, 15.000 fan Juve đã ký lên lá đơn này.

    Tất nhiên, ngôi sao mang tên Conte vẫn còn đó. Các CĐV biết thừa rằng, tiếng nói của họ không đủ để Chủ tịch Andrea Agnelli và BLĐ đưa ra một quyết định hệ trọng như vậy. Những gì Conte làm cho Juve trong 16 năm gắn bó khó có thể xóa sạch chỉ bằng một lá đơn điện tử, với lý do mơ hồ. Phẩm giá của Conte được thừa nhận trên khắp nước Ý, không chỉ ở Juventus.

    HLV Conte muốn một bầu không khí hận thù để kích thích tinh thần chiến đấu của học trò

    Nhưng lá đơn của hơn 15.000 fan cũng đã đánh động giới truyền thông, và phần nào ảnh hưởng đến “nạn nhân”. Conte biết, ông bị ghét. Conte chấp nhận điều này. Một người như ông “cần” phải có kẻ thù để được tiếp thêm sức mạnh. Khi dẫn Inter trở lại sân Via del Mare để đối đầu đội bóng cũ Lecce ở lượt về mùa giải này, tức là gặp lại đội bóng quê hương, nơi Conte từng cống hiến 6 năm đầu đời cầu thủ trước khi gia nhập Juventus vào năm 1991, ông cũng bị mạt sát kinh khủng như thế. Trên khán đài, tifosi Lecce giăng biểu ngữ: “Conte là một thằng vô liêm sỉ, một đống cặn bã của thành phố này”.

    Người bình thường có lẽ không chịu nổi cảnh tượng đó. Hãy tưởng tượng rằng, bạn trở nên nổi tiếng và thành công, nhưng bị mạt sát và xua đuổi ngay trên chính quê hương mình, cảm giác chắc chắn không hề dễ chịu. Nhưng Conte chính là người châm nên đống lửa này. Năm 2007, trong vai trò HLV của Bari, kẻ thù không đội trời chung của Lecce trên sân cỏ, vị HLV sinh năm 1969 đã ăn mừng bàn thắng của Bari vào lưới đội bóng quê hương một cách vô cùng cuồng nhiệt. Conte chẳng sợ bất cứ chuyện gì.

    Do vậy, có thể dự đoán rằng nếu được chọn, Conte sẽ chọn được chỉ đạo Inter ở một trận derby d’Italia đầy ắp các CĐV Juventus, và vang vọng những tiếng… chửi rủa hướng về phía mình, hơn là một sân bóng không khán giả, không thù hận, không còn các biểu ngữ miệt thị gay gắt. Bởi vì như thế, Conte sẽ mất đi phần nào sự hưng phấn và cay cú trong công việc của mình. Như một chiến binh vậy, Conte cần nhìn thấy máu để lao về phía trước, và chính phẩm chất kì dị này làm nên DNA của ông trong số các chiến lược gia hàng đầu châu Âu hiện nay, thay vì tư duy chiến thuật.

    Conte không thể trở về Juventus
    Marcello Lippi dẫn dắt Juventus 5 năm rồi sang Inter vào năm 1999, nhưng vẫn trở về Juventus năm 2001 và giành thêm 2 Scudetto nữa. Giovanni Trapattoni có 10 năm cầm quân Juve, rồi gia nhập Inter năm 1986, nhưng vẫn quay lại Juve vào năm 1991. Đừng nhìn vào 2 ông thầy để liên hệ đến Conte. Calciopoli là sự khác biệt giữa Conte với Lippi và Trapattoni. Vụ dàn xếp này biến mối quan hệ Inter - Juve trở nên thù địch đến mức không thể cứu vãn. Cho nên đã chọn Inter, thì Conte không còn cửa trở về Juve nữa.

    XEM THÊM

    Higuain vỡ mộng khi quyết định trở lại Juventus

    Với Ronaldo, Juve không thể thi triển Sarri-ball

    Serie A sẽ thi đấu trên sân không khán giả

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội