Chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Lê Tấn Tài đang để lại một lỗ hổng lớn ở tuyến giữa của B.Bình Dương. Vì thế dù đã giành vé vào đá chung kết, nhưng đội bóng đất Thủ vẫn không mấy vui.
Cú vào bóng bằng 2 chân của Tấn Tài ở phút 63, khiến anh đã phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính Phạm Hoàng Công Khanh. Việc chơi thiếu người đã làm những phút còn lại của B.Bình Dương rất vất vả, may mà những chân sút bên phía SHB Đà Nẵng đã không tận dụng được lợi thế, bỏ mất cơ hội lật ngược thế cờ.
Sau trận đấu, Tấn Tài đã phân trần: “Đây là một tình huống tắc bóng và thực sự tôi không cố ý chơi xấu hoặc làm Nhật Tân bị đau, thực tế cậu ấy cũng không gặp vấn đề gì ở pha vào bóng đấy. Tuy nhiên, trọng tài phạt thẻ đỏ thì tôi chấp nhận và không ý kiến gì. Tôi chỉ cảm thấy tiếc vì không thể đồng hành cùng đội nhà ở 2 trận chung kết Cúp QG sắp tới”.
Chiếc thẻ đỏ trực tiếp khiến Tấn Tài sẽ vắng mặt ở 2 trận chung kết gặp SLNA và điều này đang khiến ban huấn luyện đội bóng đất Thủ Dầu Một âu lo.
Trong phòng họp báo sau trận bán kết lượt về, HLV Trần Bình Sự phát biểu rất cứng rằng: “Chúng tôi chẳng lạ gì đội bóng SLNA bởi cả hai đều đã đối đầu nhau quá nhiều. Chắc chắn chúng tôi sẽ có những chiến thuật hợp lý để đối phó với họ, vì mục đích của B.Bình Dương là phải giành được chức vô địch Cúp QG”.
Tuy nhiên lúc trò chuyện riêng, vị HLV lão làng này đã chia sẻ cùng chúng tôi: “Ai cũng biết Tấn Tài là cầu nối quan trọng của B.Bình Dương ở tuyến giữa, nên việc vắng mặt anh ấy đang là nỗi lo lớn của chúng tôi. Thế nhưng biết là sao được, cứ đến đâu thì tính đến đấy thôi”.
Việc một gương mặt gao cội như Tấn Tài nhận thẻ đỏ trong một tình huống vào bóng mang tính nguy hiểm, thực sự khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, ngay các thành viên của B.Bình Dương cũng cảm thấy tiếc, bởi ở trước đấy Tấn Tài đã chơi rất tốt ở cả 2 trận bán kết. Thậm chí ở trận đấu chiều nay, chính Tấn Tài là người giúp đội chủ nhà có được quả phạt 11m, qua đó nâng tỷ số lên 2-1.
Câu hỏi đặt ra hiện nay, ai sẽ thay vai của Tấn Tài ở tuyến giữa của B.Bình Dương? Nhìn vào lực lược của đội bóng đất Thủ, có lẽ Vũ Thanh Tùng đang là ứng viên sáng giá nhất. Hy vọng Thanh Tùng giữ được phong độ ổn định cho đến trận chung kết Cúp QG.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Diễn biến trận bán kết lượt về cũng khá giống lượt đi. Ở đấy, SHB Đà Nẵng vẫn là đội mở tỷ số và B.Bình Dương tiếp tục lội ngược dòng. Thậm chí, khi đội chủ nhà chỉ còn chơi 10 người từ phút 63, SHB Đà Nẵng vẫn không thể lật ngược thế trận, đành chấp nhận chiếc HCĐ.
Chỉ kiếm được 1 trận hòa nhưng chừng ấy là quá đủ để SLNA vượt qua Quảng Nam FC để giành vé vào chung kết sau khi đánh bại đội bóng xứ Quảng với tổng tỷ số 7-4.
Thủ môn được xem là một nửa sức mạnh của đội bóng và HLV tạm quyền Mai Đức Chung sẽ phải chọn ra 1 trong 3 cái tên Tuấn Linh, Tuấn Mạnh và Tiến Dũng đứng trong khung gỗ trong cuộc đối đầu với Campuchia tới đây.
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019 sẽ được điều khiển bởi trọng tài chính người Thái Lan, ông Mongkolchai. Đáng chú ý, vị vua áo đen này rất có duyên trong các trận đấu của Việt Nam.
Dù không tham gia trực tiếp nhưng Trần Hữu Đông Triều lại bắc nhịp cầu, cùng CLB Vì Cộng Đồng mang những món quà ý nghĩa tới gần 1.100 em nhỏ tại xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, Bình Thuận.
HLV Leonardo Vitorino của Campuchia đã thử nghiệm một số tình huống trong trận giao hữu với Indonesia để tìm cách đối phó với Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2019.
Vào lúc 12h10 hôm nay (6/10), ĐT Campuchia sẽ đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau chuyến bay thẳng từ Indonesia. Thầy trò HLV Leonardo Vitorino sẽ có 4 ngày để chuẩn bị cho màn tái đấu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng C - vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.
So với trận đấu lượt đi gặp Campuchia thì trận đấu vào ngày 10/10 tới đây ĐT Việt Nam không có sự phục vụ của 2 tiền vệ Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Hoàng và thủ môn Đặng Văn Lâm, nhưng không vì thế mà sức mạnh của đội chủ nhà bị suy giảm.
Trận bán kết lượt về Cúp QG - Sứ Thiên Thanh 2017 chiều nay là cuộc đối đầu giữa hai thế lực một thời của bóng đá Việt Nam. Hai đại gia B.BD và SHB.ĐN đang hát khúc “một thời đã xa” và chiếc Cúp QG là mục tiêu cứu họ khỏi một mùa giải không mấy nổi trội và dễ trắng tay.
Thất bại đậm 1-4 ở lượt đi trước SLNA được ví như dòng nước cuốn trôi tham vọng đoạt Cúp QG của Quảng Nam FC. Dù chủ nhà vẫn hy vọng vào phép màu, nhưng giới chuyên môn lại không tin là đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc có thể đảo ngược được tình thế.
ĐT Italia bắt đầu tập luyện tại Coverciano vào thứ Sáu (31/5) với 28 cầu thủ có mặt. Chỉ Scamacca và Scalvini là chưa lên tuyển vì Atalanta của họ vẫn còn trận đấu cuối cùng ở Serie A mang ý nghĩa thủ tục với Fiorentina vào 2/6.
Sau trận chung kết Champions League 2023/24, bộ đôi cựu binh Luka Modric và Toni Kroos đã có ngã rẽ trái ngược nhau, với việc Kroos ra đi còn Modric ở lại Real.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn