Mùng 3 Tết, ĐT nữ Việt Nam chính là những người phải chia tay không khí Tết sớm nhất. Ngay từ ngày mùng 3 Tết, các cô gái Vàng Việt Nam đã hội quân trở lại nhằm chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và ngay sau đó là vòng loại Thế vận hội Olympic 2020.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, các cô gái phải tạm biệt gia đình từ ngày mùng 2 Tết. Nhưng với việc đã có một năm viên mãn, các cô gái của chúng ta đã có một cái Tết đáng nhớ nhất từ trước đến nay. Với tấm HCV SEA Games cùng sự quan tâm của toàn xã hội.
Trong khi đó, DT futsal Việt Nam là những người được nghỉ Tết ít nhất. Đội tuyển tập luyện cho đến hết ngày 29 Tết mới tạm nghỉ để các thành viên trở về đón xuân Canh Tý 2020 cùng gia đình. Tối ngày mùng 2 Tết, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã hội quân trở lại để bước vào buổi tập khai xuân vào ngày mùng 3 Tết.
ĐT futsal Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2020. Mục tiêu của đội tuyển là giành 1 trong năm vé dự World Cup.
XEM THÊM
Xuân Trường nỗ lực tập luyện trước Tết Nguyên Đán
Xuân Trường là chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất Thai League 2019
Công Phượng, Xuân Trường,... ai sẽ vượt lên chính mình trong năm 2020?