Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Lee Tae Hoon (HAGL): 'Chưa phải lúc Xuân Trường trở lại'
Trí Công • 09:22 ngày 24/05/2020
HLV Lee Tae Hoon của HAGL cho rằng, những điều kiện về ngoại cảnh đã khiến đội bóng mà ông dẫn dắt gục ngã trên sân Thiên Trường của DNH Nam Định vào chiều tối qua.

    Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc Gia 2020

    Thất bại 0-2 trước DNH Nam Định khiến HAGL bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2020. Phát biểu sau trận, HLV Lee Tae Hoon của HAGL chia sẻ: “Tôi nghĩ do mặt sân không tốt nên HAGL không thể đá được theo cách mong muốn. Thời tiết cũng là một lý do. Pleiku và Nam Định có điều kiện khí hậu khác nhau. Do đó HAGL khởi đầu hiệp 1 không tốt”. 

    Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho rằng, chấn thương của nhiều trụ cột khiến đội bóng của ông rơi vào cảnh chắp vá. Nhiều cầu thủ không thi đấu đúng với sở trường. Ví dụ tiền vệ Kelly phải đá trung vệ thay thế Damir Memovic bị chấn thương. HLV Lee Tae Hoon nói: “Do hoàn cảnh bất đắc dĩ mà Kelly phải đá trung vệ và đã chơi không tốt. DNH Nam Định biết rằng chúng tôi không có Memovic để chống bóng bổng nên thường xuyên rót bóng vào cho Merlo và Rafaelson. Hai cầu thủ này rất giỏi đánh đầu. Quả thực, DNH Nam Định xứng đáng giành chiến thắng”. 

    Ngày 6/6 tới, HAGL sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC. HLV Lee Tae Hoon nói: “Tôi hy vọng thời điểm ấy, các cầu thủ trụ cột sẽ bình phục chấn thương. Các bạn có nhắc đến Lương Xuân Trường. Tôi luôn nhớ cậu ấy. Nhưng thời điểm này chưa thích hợp để Xuân Trường trở lại”. 

    HLV Lee Tae Hoon chỉ đạo các học trò trong trận đấu chiều qua	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

    Về phần mình, HLV Nguyễn Văn Dũng của DNH Nam Định chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị một cách rất nghiêm túc và kỹ càng để tiếp đón HAGL. Chúng tôi muốn cống hiến, tri ân cho khán giả Nam Định. Còn nói về sân Thiên Trường thì tôi phải nhấn mạnh rằng, những người phụ trách mặt cỏ đã làm việc cật lực rồi. Nhưng thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng thế này thì cỏ nào cũng chết chứ chẳng riêng gì cỏ ở Thiên Trường.

    HLV của HAGL có đổ lỗi cho mặt sân. Nhưng rõ ràng hai đội cùng đá, sao lại nói thua vì mặt sân được? DNH Nam Định cũng đá trên mặt sân này chứ có lợi gì đâu. Và đấy, nếu nói mặt sân thì đáng ra chúng tôi đã có thể ghi bàn sớm hơn. Rafaelson bỏ lỡ cơ hội ngay ở phút thứ 4 vì mô đất lồi lên. Mà thật sự nếu chỉn chu hơn thì DNH Nam Định phải thắng HAGL đến 4 bàn chứ không phải là 2. Hoàng Minh Tuấn bỏ lỡ 2 cơ hội đá ra ngoài còn khó hơn là đưa bóng vào lưới”. 

    HLV Nguyễn Văn Dũng cũng hài lòng trước sự ứng biến lối chơi của DNH Nam Định: “Chúng tôi gặp HAGL có sở trường đá bóng nhỏ, khéo léo. Vì vậy, DNH Nam Định quyết định chơi áp sát, phá chiến thuật, buộc họ phải chơi trái sở trường là đá bóng dài. Thêm vào đó, nếu HAGL có Damir Memovic thì chúng tôi không thể chơi bóng bổng được. Nhưng khi biết Memovic chấn thương, chúng tôi đã chơi bóng bổng để khai thác điểm mạnh của Merlo và Rafaelson. Chúng tôi đã thành công”. 

    HLV Nguyễn Văn Dũng cũng bày tỏ sự cảm ơn với các CĐV DNH Nam Định: “Không chỉ mỗi trận đấu này, mà các CĐV luôn theo sát đội bóng kể cả khi tập luyện. Họ truyền lửa tới các cầu thủ. Vì vậy, không biết thắng thua ra sao, chúng tôi xác định phải đá thật bốc lửa để cảm ơn người hâm mộ”. 

    XEM THÊM

    Thua DNH Nam Định, thuyền trưởng HAGL đổ lỗi do mặt sân xấu

    Cánh cửa Thiên Trường, cả thế giới chiêm ngưỡng kì tích

    Xuân Trường vác bóng, xách nước, không được HAGL đăng ký đá với DNH Nam Định

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội