Bóng Đá Plus trên MXH

Adisak Kraisorn: Từ thiên đường xuống... địa ngục
Đức Nguyễn • 21:53 ngày 05/12/2018
Với 8 bàn thắng ghi được, Adisak Kraisorn có thể trở thành Vua phá lưới giải AFF Suzuki Cup 2018. Nếu có ngày đó, có lẽ tiền đạo của Thái Lan chỉ biết “cúi đầu” lên nhận giải.

    Adisak Kraisorn quá hay và quá nguy hiểm ở vòng đấu bảng. Nhưng đến vòng bán kết, dường như anh chỉ là một cầu thủ “vô hại”. Trận lượt đi ở Bukit Jalil, Adisak “bóng chim tăm cá”. Còn trận lượt về trên Rajamangala, tiền đạo này tiếp tục mất hút giữa hàng phòng ngự Malaysia. 

    Cho đến khi có cơ hội để sắm vai người hùng thì Adisak Kraisorn lại thực hiện cú đá phạt đền bay lên trời. Đấy quả thật là khoảnh khắc kinh khủng nhất mà Adisak phải đón nhận kể từ ngày dấn thân vào bóng đá. Sự kinh khủng ấy dĩ nhiên không chỉ dành cho Adisak mà còn cả các đồng đội, cho HLV Milovan Rajevac và cho cả 6 vạn CĐV Thái Lan đã lấp kín sân Rajamangala.

    Cú sút penalty đáng quên của Adisak

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Thực tế, không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu Adisak Kraisorn. Giây phút, anh bước lên chấm phạt đền, đôi chân đã phải chịu một áp lực tâm lý vô cùng nặng nề. Cú đá của Adisak rõ ràng là có chủ đích và đã đánh lừa được thủ môn Farizal Marllas nhưng chỉ một tích tắc run rẩy, thiên đường đã bị kéo xuống... địa ngục.

    Adisak Kraisorn trở thành tội đồ với cú đá phạt đền hỏng ăn

    Quả phạt đền hỏng ăn có thể là chủ đề bàn tán và đổ lỗi cho một trận thua. Nhưng nó chỉ là một nguyên do để lý giải cho cái chết của Thái Lan. Adisak Kraisorn và các đồng độ phải tự trách mình khi đã dẫn điểm 2 lần lại để đối thủ vùng lên gỡ hòa. Cái chết của “bầy voi chiến” quả là bi kịch khi mà họ chỉ cách trận chung kết khoảng cách có... 11m.

    Ngày mai dư luận, giới truyền thông Thái Lan sẽ đưa thất bại của đội nhà lên “bàn mổ”. Chắc chắn, HLV Milovan Rajevac sẽ là nhân vật trung tâm của những thất bại ấy. Cho đến bây giờ có thể khẳng định, nhà cầm quân này chính là sự lựa chọn sai lầm của LĐBĐ Thái Lan, bởi cái tư duy triết lý mà ông áp dụng cho đội bóng của mình đã biến cầu thủ thành miếng lego rời rạc.

    Đêm 5/12 là một đêm bi kịch của người Thái và người ta sẽ còn nhớ mãi đến cú “bắn chim” của Adisak Kraisorn. Và người ta sẽ cười nhạo lời tuyên bố ngạo mạn của thủ môn Chatchai Budprom rằng, Rajamangala sẽ trở thành địa ngục chôn vùi ĐT Malaysia. Rốt cuộc, không phải những vị khách mà người Thái đã tự tay “đào huyệt mộ” chính ở cái nơi mà nơi được xem là “thánh địa” của bóng đá xứ chùa vàng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội