Một hội đồng y tế được chỉ định để điều tra cái chết của Diego Maradona đã kết luận rằng đội ngũ y tế của ngôi sao bóng đá đã hành động "không phù hợp, thiếu sót và thiếu thận trọng".
Cái chết của Maradona vào tháng 11 năm ngoái đã làm rung chuyển quốc gia Nam Mỹ nơi ông rất được tôn kính. Sau đó, người ta bắt đầu để ý đến việc ai là người phải chịu trách nhiệm sau cuộc chiến kéo dài nhiều năm của Maradona với chứng nghiện ngập và sức khỏe kém.
Các công tố viên Argentina đã mở các cuộc điều tra ngay sau cái chết của Maradona ở tuổi 60 vì suy tim tại một ngôi nhà gần Buenos Aires, bao gồm việc ra lệnh khám xét tài sản của bác sĩ riêng và thăm dò những người khác có liên quan đến việc chăm sóc ông.
Maradona được đặt biệt danh “D10S”, một cách chơi chữ của thần trong tiếng Tây Ban Nha và “Pelusa” cho mái tóc có bờm nổi bật của mình, đã chiến đấu với chứng nghiện rượu và ma túy trong nhiều năm và đã trải qua cuộc phẫu thuật não vào tháng 11.
Vào tháng 3 năm nay, một hội đồng y tế do Bộ Tư pháp chỉ định đã họp để phân tích những cáo buộc rằng các thành viên của đội y tế tham dự Maradona đã không chăm sóc ông hết trách nhiệm: "Hành động của đội ngũ y tế phụ trách chăm sóc cho Diego Armando Maradona là thiếu sót, yếu kém và bất cẩn".
Tin từ Reuters cho hay, báo cáo của nhóm chuyên gia gồm 20 người cũng chỉ ra rằng huyền thoại người Argentina đã bị suy nhược nghiêm trọng khoảng 12 giờ trước khi qua đời vào khoảng giữa trưa ngày 25/11: "Ông ấy có những biểu hiện rất rõ ràng của việc chịu đau đớn kéo dài. Chúng tôi kết luận rằng bệnh nhân đã không được chăm sóc đúng cách từ 0h30 ngày 25/11/2020".
Nhóm chuyên gia này cũng nhận định Maradona có cơ hội sống sót cao hơn nếu nhận được sự chăm sóc tốt hơn, trong một điều kiện tốt hơn với các trang thiết bị tốt hơn. Bên cạnh đó, họ cũng nhấn mạnh Maradona với tình trạng như thế nên được ở lại bệnh viện để các bác sỹ theo dõi thay vì về nhà.