Lời tạ từ của một chiến binh
Ở tuổi 38, trung vệ Thiago Silva vẫn đá trọn vẹn tới 4 trong 5 trận của ĐT Brazil. Không ai có thể đánh giá thấp đóng góp của trung vệ kỳ cựu này trong hành trình của “Selecao”, cho dù kết quả cuối cùng chẳng như mong đợi.
Chẳng phải Brazil không có trung vệ, nhưng giỏi như Silva thì thật hiếm. Ngay cả Eder Militao - trung vệ đã đăng quang Champions League ở CLB Real Madrid, khi lên tuyển Brazil cũng không mang đến sự tin tưởng nhiều như người cận vệ đang thuộc biên chế Chelsea.
Đây là giải đấu nghiệt ngã với Brazil. Trên thực tế, không riêng gì Thiago Silva mà cả đội quân dưới trướng HLV Tite đều đã chơi cực kỳ nổi bật. Nhưng chỉ một khoảnh khắc may mắn mỉm cười với Petkovic, gã khổng lồ Nam Mỹ lập tức ngã quỵ.
Với Thiago Silva, World Cup 2022 sẽ là lần cuối cùng của anh. Trung vệ lão làng này thừa nhận trong đau đớn, giải đấu ở Qatar là lần cuối anh khoác áo “Selecao”. Và đáng buồn thay, Silva mãi mãi không thể chạm tay tới cúp vàng thế giới.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ So Foot, trung vệ kỳ cựu này tiết lộ: “2010, 2014, 2018 và 2022, cả 4 kỳ đều trở nên đau đớn với tôi. Thất bại hôm nay có lẽ còn nặng nề hơn cả năm 2014, bởi vì sẽ không còn kỳ World Cup nào cho tôi nữa”.
Trong 15 năm cống hiến không ngừng nghỉ cho ĐT Brazil, Thiago Silva - người được mệnh danh là “Paolo Maldini xứ Samba”, đã chơi 112 trận. Anh góp công lớn vào chức vô địch Copa America 2019 và Confederations Cup 2013. Nhưng với Silva, không có chiếc cúp vàng thế giới là nỗi buồn vô hạn.
Thiago Silva thừa nhận đã đến lúc nói lời tạ từ với “Selecao”. Anh nói trong nghẹn ngào: “Sự nghiệp trên tuyển của tôi, tôi nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc rồi. Khép lại mọi thứ theo cách này thật khó. Càng khó hơn khi đó là World Cup”.
Chờ cuộc phục hận trong tương lai
Thiago Silva - một người thẳng thắn, trung thực và dễ mến, không ngại mổ xẻ thất bại đáng tiếc của Brazil trước Croatia. Đội bóng của anh đã ở rất gần với chiến thắng khi dẫn bàn đến phút 116. Nhưng như thế là không đủ, sau một khoảnh khắc mất tập trung của tất cả còn Croatia lại vô cùng may mắn. Để trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu là Brazil đã tự đưa mình vào cửa tử.
Hãy lắng nghe những lời thật lòng sau cuối của Silva với tư cách một tuyển thủ Brazil: “Tôi nghĩ mọi thứ bắt đầu từ việc chúng tôi mất tập trung. Brazil không quen với việc bị thủng lưới như kiểu đó. Toàn đội đã thiếu tổ chức trong tình huống này và đó là lý do tại sao Croatia có bàn gỡ”.
Trận thua Croatia là lần thứ 113 Thiago Silva khoác áo tuyển. Trong lịch sử bóng đá hào hùng của xứ sở Samba, Silva là cầu thủ ra sân nhiều thứ năm. Nếu chỉ tính riêng ở vị trí trung vệ, anh là số 1. Lucio là người ở gần Silva nhất, với 105 trận. Sự khác biệt ở chỗ, Lucio thuộc về thế hệ vàng son với chiến tích vô địch World Cup 2022. Silva thì không.
“Rất buồn là với tư cách cầu thủ, tôi sẽ không thể nâng được danh hiệu vô địch. Nhưng ai biết được rằng, trong tương lai, tôi sẽ có cơ hội làm lại, nhưng trong vai trò khác?!” - Thiago Silva nói lời tạm biệt, nhưng đó là cái kết mở cho anh và cho tất cả.
Chất lượng chuyên môn tuyệt vời
Tại VCK World Cup 2022, Thiago Silva đá trọn vẹn 4 trận với Serbia, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và Croatia. Anh chỉ nghỉ trận cuối vòng bảng gặp Cameroon, khi mà Brazil đã giành vé sớm.
Theo nhận định từ trang Whoscored, điểm số của Thiago Silva trong 4 trận này lần lượt là 6,8 điểm, 7,3 điểm, 7,4 điểm và 6,9 điểm. Như vậy, sự ổn định là điều trung vệ 38 tuổi này thể hiện trong cả giải đấu. Điểm nhấn đáng chú ý ở trung vệ này, đó là đường kiến tạo cho Richarlison lập công vào lưới Hàn Quốc.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn