Ronaldo: 'Thần tượng' sụp đổ vì 'thần cồn'

Tiểu Lý
18:44 ngày 18-10-2023
Ronaldo đam mê nhậu nhẹt và luôn tìm cách lôi kéo đồng đội ở Real Madrid bù khú. Đó là lý do khiến HLV Fabio Capello buộc phải tống cổ “người ngoài hành tinh” khỏi Bernabeu hồi đầu năm 2007.

Dù chia tay sân cỏ đã khá lâu, nhưng Ronaldo Nazario vẫn thường xuyên được báo chí nhắc tên. Không ít người đến nay vẫn luôn cho rằng, chỉ duy nhất “Rô béo” mới xứng đáng được gọi là “Người ngoài hành tinh”. Thế nhưng trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, cựu danh thủ người Brazil từng bị một HLV tống cổ khỏi đội bóng một cách không thương tiếc. Người đã dám làm chuyện “động trời” đó là ông Fabio Capello.

Trong buổi lễ khai giảng năm học 2023/24 của đại học Ngôn ngữ Limec, ông Capello chia sẻ về những kỷ niệm khi dẫn dắt Real Madrid ở mùa giải 2006/07: "Tôi quyết định loại Ronaldo khỏi đội bóng vào tháng 2/2007. Trước khi thực hiện hành động quyết liệt đó, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Các bạn biết đấy, Ronaldo khi đó được cả thế giới yêu mến và xem là thần tượng".

Ông Capello tiết lộ thêm về con người thật của Ronaldo: "Tôi khẳng định rằng, cậu ấy là một "con quỷ" tắm cồn. Ronaldo có sở thích tiệc tùng và đam mê nhậu nhẹt. Điều tồi tệ là cậu ta thường xuyên lôi kéo các đồng đội ở Real Madrid tham dự các cuộc bù khú thâu đêm suốt sáng". Theo cựu HLV người Italia, sự vô kỷ luật của “Rô béo” đã làm ảnh hưởng đến toàn đội bóng, đặc biệt là nhóm cầu thủ thân thiết với tiền đạo người Brazil.

HLV Capello đuổi cổ "Rô béo" vì thói đam mê nhậu nhẹt

"Tôi nhớ rằng, có một hôm, Ruud van Nistelrooy đã đến bên tôi và nói rằng: "Tôi thấy phòng thay đồ của đội bóng nồng nặc mùi cồn rất khó chịu. Tôi lập tức lia mắt nhìn về phía của Ronaldo, bởi tôi biết kẻ đang bị ám chỉ là ai", Capello hồi tưởng. Điều thú vị là, tuy Capello từng nhiều lần đề cập đến điều này, nhưng “chính chủ” thì lại phủ nhận. Van Nistelrooy luôn miệng thanh minh rằng, anh nhớ là mình chưa từng nói như vậy với ông thầy người Italia.

Capello khẳng định: "Ở thời điểm tham dự VCK World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản và xuất sắc đưa ĐT Brazil tới chức vô địch thế giới, Ronaldo chỉ nặng 82 cân. Nhưng trong quãng thời gian tôi tiếp quản băng ghế chỉ đạo của Real Madrid ở mùa 2006/07, có thời điểm cậu ấy tăng vọt lên đến 94 cân. Đó là điều không thể chấp nhận được đối với một VĐV. Vì thế, tôi đã yêu cầu cậu ta phải ngừng nhậu nhẹt và tích cực giảm cân. Cuối cùng, vào thời điểm rời Real Madrid, cân nặng của cậu ta là 92,5 kg".

Ronaldo tăng cân mất kiểm soát vì thói quen tiệc tùng và gái gú

Xin nhắc lại rằng, thời kỳ Capello cầm quân, Real Madrid được ca ngợi là “Dải thiên hà”. Chính sách chiêu mộ Galacticos của chủ tịch Florentino Perez lúc bấy giờ đã biến Bernabeu trở thành tập thể của những ngôi sao hay nhất thời bấy giờ. Có thể kể đến những cái tên như Iker Casillas, Roberto Carlos, Fabio Cannavaro, Raul Gonzalez, David Beckham, Ruud van Nistelrooy, Ronaldo.... Để gò một tập thể như vậy vào khuôn khổ, ông Capello không thể không sử dụng chính sách “bàn tay thép”.

Không chỉ trực tiếp tống cổ “Rô béo” khỏi Real Madrid, khi được ông chủ Silvio Berlusconi của Milan gọi điện nhờ tư vấn về khả năng chiêu mộ ngôi sao người Brazil, Capello tiếp tục công kích học trò. “Tôi đã khuyên ông Berlusconi không nên, bởi Ronaldo là một bợm nhậu. Cuộc sống của cậu ta chỉ xoay quanh rượu và những ả đàn bà lẳng lơ, chuộng vật chất”, Capello nhớ lại. Nhưng Berlusconi không nghe lời Capello. Để rồi sau khi gia nhập San Siro, tiền đạo người Brazil chỉ ghi được 9 bàn thắng, sau đó không được Milan ký tiếp hợp đồng.

Chính bởi cách đối xử rất phũ của Capello, nên Ronaldo rất hận ông thầy người Italia. Còn nhớ, trong buổi lễ phát biểu chia tay Real Madrid đầu năm 2007, “Rô béo” đã nhấn mạnh: “Tôi muốn dành lời cảm ơn trân trọng nhất tới tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ một kẻ. Có lẽ mọi người đều hiểu tôi đang nhắc đến ai”.

Neymar ôm mặt đau đớn với chấn thương nặng, Brazil như lạc lối đến “trầm cảm”


 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x