Tiền đạo kỳ cựu người Bồ Đào Nha đã ký hợp đồng với Al-Nassr vào tháng trước sau khi bị Man United cắt hợp đồng. Cristiano Ronaldo đồng ý ký hợp đồng "khủng" có thời hạn 2 năm cùng CLB mới, qua đó hưởng mức thù lao lên tới 175 triệu bảng mỗi năm. Và đó mới chỉ là khởi đầu cho thu nhập của anh ở Trung Đông.
Theo hãng tin AFP, Ronaldo sẽ bỏ túi thêm 175 triệu bảng cho việc quảng bá vận động đăng cai World Cup 2030 của Saudi Arabia cùng với 2 quốc gia liên minh khác là Ai Cập và Hy Lạp. Chưa rõ liệu khoản thêm 175 triệu bảng này có trả luôn một lần hay không, nhưng có thể thấy CR7 sẽ bỏ túi 350 triệu bảng/năm, tức ngót nghét 1 triệu bảng/tuần - con số thực sự điên rồ.
Hiện tại, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ukraine cũng đang cố gắng giành quyền đăng cai World Cup 2030. Điều này đồng nghĩa với việc Ronaldo sẽ phải chống lại Bồ Đào Nha ở lần này.
Tuy nhiên, trong một thông báo mới nhất, CLB Al Nassr đã phủ nhận toàn bộ những thông tin trên. Đồng thời, đội bóng Saudi Arabia khẳng định Ronaldo chỉ đang tập trung vào thi đấu và không có mục tiêu khác: "Al Nassr FC muốn làm rõ rằng, trái với thông tin được báo chí đăng tải gần đây, hợp đồng của Cristiano Ronaldo với Al Nassr không bao hàm bất kỳ cam kết nào về việc tranh đăng cai World Cup. Trọng tâm chính của anh ấy là Al Nassr cũng như phối hợp cùng các đồng đội để giúp câu lạc bộ đạt được thành công".
Ngoài ra, việc CR7 gia nhập CLB Al-Nassr là thương vụ được hậu thuẫn bởi Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia: "Thái tử Bin Salman cùng những người anh em khác là Naif, Turki và Rakan là con trai của Vua Salman. Tất cả đều là thành viên danh dự của Al-Nassr. Họ muốn giúp Al Nassr trở thành trung tâm của mọi sự chú trên thế giới. Cách tốt nhất để đạt được điều này là mang về cầu thủ hay nhất thế giới".