Cú sốc không thể quên: Thảm bại 0-4 trước Barca
“Khoảnh khắc tồi tệ nhất? Rõ ràng là trận thua 0-4 trước Barça năm 2022. Đó là một cú đấm bất ngờ. Chúng tôi đang dẫn đầu La Liga, hoàn toàn tự tin… rồi bùm, cú ngã đau điếng”, Davide nhớ lại.
Trận El Clasico ấy là nỗi ám ảnh với bất kỳ Madridista nào. Barcelona của Xavi khi đó vừa trải qua 6 trận liên tiếp không thắng trước Real Madrid, nhưng tại Bernabéu, họ trút một cơn mưa bàn thắng với cú đúp của Aubameyang, cùng các pha lập công của Araujo và Ferran Torres. Dù Real sau đó vẫn vô địch La Liga và Champions League, nhưng đòn giáng hôm ấy khiến ban huấn luyện nhận ra: Ở Real Madrid, bạn sống cùng áp lực mỗi ngày.
“Khi ở Real Madrid, bạn luôn cảm thấy sự bất an. Ngày nào cũng có cảm giác rằng nếu không thắng, hôm sau có thể là ngày cuối cùng của bạn,” Davide thừa nhận.
4 năm, 13 danh hiệu và một lời chia tay hoàn hảo
Carlo Ancelotti khép lại nhiệm kỳ thứ hai ở Madrid với tư cách HLV vĩ đại nhất lịch sử CLB, bỏ túi 13 danh hiệu, trong đó có 3 Champions League, 2 La Liga và 2 Cúp Nhà Vua. Một di sản khổng lồ.
“Chúng tôi biết việc chia tay là điều bình thường. Truyền thông, các cuộc nói chuyện, mọi thứ đều cho thấy một sự thay đổi là cần thiết. Và thật lòng, chia tay tại Bernabéu với sự tri ân như thế là điều mà không phải ai cũng có được”, Davide chia sẻ.
Ngay sau đó, bộ đôi cha con Ancelotti chuyển tới đội tuyển Brazil, tiếp tục hành trình cùng nhau nhưng lần này là trên bình diện quốc tế.
Mối quan hệ “đặc biệt” với Carlo
Nếu ai nghĩ làm việc với bố mình là dễ dàng thì hãy nghe Davide chia sẻ. “Ông ấy cần mâu thuẫn. Đó là cách để bố tôi luôn sắc bén. Tôi phải liên tục thúc đẩy, tạo áp lực, thậm chí... gây sự. Nhưng chúng tôi biết ranh giới ở đâu”, anh nói.
Dù mọi quyết định cuối cùng, từ đội hình đến thay người, đều do Carlo đưa ra, Davide luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nhắc nhở, chăm chút từng chi tiết, đảm bảo không có bất kỳ thứ gì bị bỏ sót. “Tôi không bao giờ bước vào phòng thay đồ quá nhiều. Nếu nghe ai đó phàn nàn về cha tôi? Kệ thôi, tôi không bao giờ mang điều đó về nói lại với ông ấy”.
Vinicius, Rodrygo, Mbappé và Gonzalo
Về Vinicius: “Cậu ấy giúp chúng tôi vô địch 2 Champions League. Vinicius sống nhờ sự cạnh tranh. Đôi khi cậu ấy đi quá giới hạn, nhưng đó chính là bản chất giúp cậu ấy trở nên đặc biệt. Chúng tôi luôn đứng phía sau ủng hộ”.
Về Rodrygo: “Cậu ấy sa sút phong độ giai đoạn cuối, nhưng vẫn là nhân tố quan trọng cho cả Real và tuyển Brazil”.
Về Mbappé: “Không bao giờ sai lầm khi ký với Mbappé. Cậu ấy là cầu thủ tài năng nhất thế giới hiện tại. Vấn đề mùa vừa rồi đến từ việc chúng tôi mất Militao và Carvajal, không phải từ Mbappé”.
Về Gonzalo Garcia: “Nếu Kylian và Endrick không chấn thương, có lẽ Gonzalo đã không có cơ hội bùng nổ như vậy tại FIFA Club World Cup”.
HLV giỏi nhất thế giới?
Không cần suy nghĩ, Davide khẳng định luôn: “Bố tôi là số 1.” Còn số 2? Câu trả lời có thể khiến nhiều người ngạc nhiên: “Xabi Alonso. Anh ấy là HLV trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện tại”.