Bóng Đá Plus trên MXH

Cristiano Ronaldo lẩm cẩm rồi ư?

06 phút trước
Các danh hiệu tiếp tục lẩn tránh Cristiano Ronaldo trong màu áo Al Nassr. Mới nhất, anh cùng các đồng đội đã bị loại ở AFC Champions League và gần như sẽ trắng tay mùa này.

    Ronaldo tiếp tục đối diện với mùa giải trắng tay

    Ở trận bán kết AFC Champions League gặp đại diện của Nhật Bản là Kawasaki Frontale, Al Nassr của Ronaldo đã thúc thủ 2-3, qua đó lỡ hẹn với trận chung kết. CR7 như thường lệ trở thành tâm điểm, cả về màn thể hiện trên sân lẫn những gì diễn ra lúc trọng tài đã nổi hồi còi mãn cuộc.

    Suốt cả trận, Ronaldo tung ra 8 pha dứt điểm, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân song không một lần đưa được bóng vào lưới Kawasaki Frontale. Đáng chú ý nhất chắc chắn là tình huống ở phút bù giờ thứ 5, khi siêu sao Bồ Đào Nha sở hữu cơ hội vàng quân bình tỷ số 3-3 cho Al Nassr. 

    Nhận cú đánh đầu chuyền bóng của đồng đội, Ronaldo ở tư thế trống trải ngay ngoài vòng 5m50 và đối mặt với thủ thành phía Kawasaki Frontale. Tuy nhiên, sau một nhịp xử lý, tiền đạo 40 tuổi lại dứt điểm hụt rồi ngã xuống sân khiến mọi thứ trôi qua đáng tiếc. Thời điểm pha bóng kết thúc, Ronaldo chụm hai tay đặt lên miệng, mắt mở to, bởi ngay đến bản thân anh cũng không nghĩ mình vừa ném đi tình huống cuối cùng của đội nhà.

    Nếu Ronaldo lập công trong pha bóng ấy, Al Nassr đã có thể gỡ hòa, từ đó thắp lại hi vọng đi tiếp qua hai hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu. Đây mới chỉ là một nửa câu chuyện về Ronaldo bởi lúc trận đấu khép lại, anh tiếp tục khiến truyền thông sục sôi với một hành động đầy kỳ quặc. CR7 không tranh cãi hay phàn nàn với trọng tài, thay vào đó, anh đứng giữa sân độc thoại.

    Pha bỏ lỡ của Ronaldo trước Kawasaki Frontale

    Theo những gì camera ghi lại, Ronaldo tự lẩm bẩm một mình. Anh giơ chân trái lên, làm hành động dứt điểm, khua tay rồi bĩu môi. Dường như CR7 đang tự trách bản thân vì đã sút hụt ở phút bù giờ khiến Al Nassr bị loại. Chứng kiến những cử chỉ này của Ronaldo, nhiều người hâm mộ nói vui rằng anh giống như một "ông già lẩm cẩm", bị ám ảnh bàn thắng đến mức thái quá. 

    Thực tế, việc Ronaldo thành ra như vậy cũng là điều dễ hiểu bởi nên nhớ, Al Nassr gần như đã chẳng còn cơ hội giành bất kỳ danh hiệu nào mùa này. AFC Champions League là cứu cánh cuối cùng của Ronaldo cùng các đồng đội, song chính CR7 đã ném đi tất cả với pha bỏ lỡ có thể coi là khó tin. Ở Saudi Pro League, Al Nassr hiện xếp thứ 3 với 60 điểm, kém đội đầu bảng Al Ittihad 8 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

    Ronaldo đến Al Nassr từ năm 2023 và cho đến nay, anh vẫn chưa thể cùng đội nhà thu về vinh quang chính thức nào ngoại trừ chiếc cúp giao hữu Arab Club Champions Cup. Những cột mốc ghi bàn cá nhân vẫn liên tục được Ronaldo thiết lập, song danh hiệu tập thể thì cứ thế mất hút, không "lẩm cẩm" mới là lạ. 

    Ronaldo và Al Nassr giờ sẽ lại trông chờ vào một mùa giải mới, song với việc CR7 đã ở tuổi tứ tuần, mọi chuyện vốn đã khó sẽ lại càng khó.

    Ronaldo độc thoại trên sân

     

    Đỗ Trung • 06 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay