Ông Manuel được trả tự do và trở về nhà từ một chiếc trực thăng ở thành phố Valledupar, tỉnh Cesar hôm 9/11. Đại diện nhà thờ Công giáo và Liên hợp quốc ở Colombia đã ra đón, và xác nhận ông "hoàn toàn bình an vô sự".
Vụ bắt cóc bố mẹ cầu thủ Diaz xảy ra ở ở thị trấn Barrancas, tỉnh La Guajira, hôm 28/10. Bà Cilenis Marulanda - mẹ của Diaz - được trả tự do chỉ ít giờ sau đó. Còn ông Manuel bị đưa đi trên một chiếc xe máy. Năm ngày sau, người đại diện của lực lượng Quân đội Tự Do Quốc gia (ELN) ở Colombia đã nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc. Họ hứa sẽ thả ông Manuel và đã giữ lời.
Trong cuộc họp báo sau đó, ông Manuel tiết lộ mình được đối xử tốt bởi những kẻ bắt giữ tại một địa điểm trên núi mà ông tin là gần biên giới Venezuela. Manuel nói thêm: “Mọi thứ thật sự rất khó khăn, gần 12 ngày không ngủ. Mặc dù tôi được đối xử tốt, nhưng tôi không cảm thấy thoải mái. Tôi nhớ mọi thứ, các con tôi, thị trấn của tôi, bạn bè của tôi”.
Ông Manuel cũng cho biết phía ELN không đòi hỏi tiền bạc để trả tự do cho ông. "Không có yêu cầu tiền bạc, họ cũng không cần, mọi thứ được thực hiện theo thỏa thuận".
Khi được hỏi có muốn chuyển đến Anh để sống cùng với con trai cho an toàn, ông Manuel khẳng định: "Mong muốn của tôi là tiếp tục sống tại thị trấn của mình, nơi cả gia đình tôi vẫn ở đấy. Cả gia đình tôi vẫn ở Barrancas. Chính phủ đã hỗ trợ tôi rất nhiều, tôi tin vào lực lượng an ninh và sẽ tiếp tục sống tại nơi đây, quê hương tôi".
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn