9 điều ước Giáng sinh và Năm mới cho bóng đá thế giới

Năm 2023 sắp sửa khép lại, trong mỗi người chúng ta lại có những điều ước riêng của mình để hướng tới một năm mới 2024 tươi đẹp hơn. Vậy còn với thế giới bóng đá thì sao? Nếu có thể ước gì đó, thì chúng ta sẽ ước gì?
#1
Tạm biệt ác mộng VAR

Tới lúc này VAR vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Nhưng tất cả chúng ta phải thống nhất với nhau ở một điểm: VAR không hề khiến cho bóng đá trở nên hấp dẫn hơn. Nếu không muốn nói là ngược lại. Rất nhiều quyết định liên quan tới VAR khiến chúng ta ngã ngửa, không hiểu nổi điều gì đang xảy ra.

Bản thân công nghệ không có lỗi. Tuy nhiên, vấn đề là người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là các trọng tài. Mà trọng tài thì chỉ là người trần mắt thịt, có lúc đúng lúc sai. Mong ước ở đây, vì thế, là VAR làm thế nào để công việc của các trọng tài trở nên dễ dàng hơn, thay vì phức tạp hơn như hiện tại.

#2
Trả lại một Premier League đích thực

Các chuyên gia marketing của Premier League luôn khẳng định giải đấu của họ là hấp dẫn nhất thế giới, trên cơ sở đây là giải đấu cạnh tranh nhất thế giới. Nhưng thực tế không phải như vậy. Đây là giải đấu của Man City. Đội bóng của Pep Guardiola đã vô địch 5 trong 6 mùa giải gần nhất và đang trên đường trở thành đội đầu tiên vô địch 4 năm liên tiếp.

Bạn có thể nói rằng mùa giải này đã có sự khác biệt. Hiện đang có ít nhất 5 đội bóng có khả năng đua tranh chức vô địch, và tất cả các ứng viên đều đã ít nhất một lần để mất điểm không đáng. Tuy nhiên, e rằng khi bước vào mùa Xuân, Man City sẽ thực hiện cú nước rút quen thuộc của họ và bỏ lại tất cả phía sau.

Không phải chúng ta ước cho Man City yếu đi. Nhưng ít nhất phải có ai đó đủ sức đua với họ tới phút cuối, thay vì tự bắn vào chân như Arsenal ở mùa trước.

#3
Cháy nữa đi, Bellingham!

Bellingham tới Real Madrid trong một vụ chuyển nhượng đình đám. 103 triệu euro cho một cầu thủ chưa đầy 20 tuổi là quá nhiều, và điều đó khiến anh ít nhiều phải chịu áp lực. Nhưng đó là chúng ta nghĩ vậy. Còn bản thân chàng trai trẻ người Anh thì dường như chẳng cảm thấy chút áp lực nào.

Anh cứ ra sân là tỏa sáng, và vừa rồi đã phá kỷ lục ghi bàn của Ronaldo, dù chẳng chơi ở vị trí tiền đạo. Hi vọng rằng trong năm mới 2024, Bellingham sẽ duy trì được phong độ hủy diệt này, để giúp Real Madrid vô địch Champions League lần nữa, hay ĐT Anh lần đầu đăng quang ở EURO, biết đâu đấy!

#4
Một danh hiệu cho Kane

Sẽ rất, rất đáng tiếc nếu một cầu thủ ở đẳng cấp như Harry Kane phải kết thúc sự nghiệp của mình trong cảnh tay trắng. Việc chuyển tới Bayern Munich về lý thuyết sẽ giúp Kane giải được cơn khát danh hiệu, nhưng thực tế thì mọi việc không hề dễ dàng với sự trỗi dậy của Leverkusen. Trước đó, Bayern của Kane cũng đã bất ngờ thua RB Leipzig ở Siêu Cúp Đức. Chẳng lẽ có một lời nguyền cho Kane thật hay sao?

#5
Một kết thúc đẹp cho cổ tích

Một kết thúc đẹp cho Girona?

Các giải vô địch hàng đầu châu Âu đang chứng kiến nhiều câu chuyện cổ tích tuyệt vời. Aston Villa ở Anh, Girona ở Tây Ban Nha và Leverkusen ở Đức đang tạo ra những kết quả xuất sắc bất chấp nền tảng eo hẹp hơn so với các đối thủ khác. Nếu một trong ba cái tên này có thể đăng quang vào cuối mùa, thì đó chắc chắn sẽ là một trong những câu chuyện mà bóng đá thế giới còn phải nhắc tới sau nhiều năm nữa.

#6
Tương lai cho Mbappe

Đúng hơn là một tương lai rõ ràng. Đã tới lúc Mbappe phải đưa ra quyết định cuối cùng, cam kết với PSG hay chuyển tới Real Madrid. Drama chuyển nhượng của siêu sao người Pháp kéo dài thế là quá đủ rồi, giờ là lúc anh phải tập trung vào chơi bóng thay vì “nghịch” hai vị chủ tịch quyền lực Nasser Al-Khelaifi và Florentino Perez. Mbappe xứng đáng được nhắc đến vì tài năng, thay vì thái độ và câu chuyện tương lai như trong thời gian dài vừa qua.

#7
Tôn trọng thực sự cho trọng tài

Điều gây sốc khi trọng tài Halil Umut Muler bị chủ tịch của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Ankaragucu tấn công, và chỉ biết ôm đầu chống đỡ, là chẳng ai ngạc nhiên về điều đó. Thực tế là các trọng tài vẫn đang hàng ngày hàng giờ phải chịu đựng những hành vi tồi tệ - cả bằng lời nói lẫn hành động - ở mọi ngóc ngách của quả địa cầu. Có những người, như Jose Mourinho, còn công khai chửi trọng tài, và được ủng hộ. Đã tới lúc điều này phải dừng lại.

#8
Sức khỏe của cầu thủ được quan tâm

Super League chưa ra đời đã phải chịu nhiều phản đối, do có nhiều ý kiến cho rằng, giải đấu này chỉ khiến các cầu thủ phải cày ải nhiều hơn. Nhưng với Ilkay Gundogan thì so với Super League, Champions League phiên bản mới cũng chỉ kém có một chút. Điều tệ hại là dù là với các giải đấu mới, hay các giải cũ được cải tiến, thì thực tế vẫn không đổi: số trận ra sân của các cầu thủ chỉ có nhiều lên và nhiều lên. Tình trạng chấn thương lan tràn ở mùa giải này chính là một lời cảnh báo!

#9
Mọi kiện tụng khép lại sớm

CĐV Everton phản đối án phạt cho CLB của họ

Mùa trước, Juventus đã bị trừ 10 điểm vì vi phạm những quy định về tài chính, và do vậy kết thúc ở vị trí thứ 5 thay vì thứ 3. Mùa này, tới lượt Everton phải chịu án phạt tương tự. Man City cũng đang trong cảnh có hàng trăm cáo buộc treo trên đầu, chưa biết lúc nào thì bị kết tội. Việc thực thi luật và các quy định là tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu các phiên xử diễn ra sớm và kết thúc sớm, trước khi mùa giải bắt đầu. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x