Điểm nhấn Valencia 4-1 Real Madrid: Real vừa tệ vừa đen

Trung Nghĩa
09:09 ngày 09-11-2020
Real Madrid đã bất ngờ nhận trận thua thảm tới 1-4 trên sân của Valencia tại vòng 9 La Liga 2020/21. Dưới đây là những điểm nhấn từ trận đấu này.
Isco không còn tương lai tại Real

Isco từng là một trong những ngôi sao quan trọng nhất của Real dưới thời Zinedine Zidane. Tuy nhiên trong khoảng 2 mùa gần đây anh đã sa sút đi quá nhiều và không còn tạo ra sự khác biệt cho đội bóng. Trận đấu với Valencia là lần hiếm hoi Isco được ra sân trong đội hình xuất phát nhưng anh đã không tận dụng được cơ hội gần như là cuối cùng này để cứu vớt sự nghiệp của mình tại sân Bernabeu.

Marcelo nên ra đi

Nhiều người không hiểu vì sao Zidane vẫn đặt niềm tin vào Marcelo bất chấp lão tướng này đã đi xuống quá sâu sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Trong trận đấu với Valencia, Marcelo chính là người đã mắc lỗi dẫn tới cả 3 quả phạt đền của đội nhà. Dù là một công thần lâu năm của Real nhưng có lẽ đã đến lúc Zidane phải chia tay hậu vệ trái người Brazil để đặt niềm tin hoàn toàn vào Ferland Mendy.

Ngày thăng hoa của Gaya

Hậu vệ trái của Valencia đã có một ngày thi đấu cực kỳ thăng hoa. Anh là cơn ác mộng với Marco Asensio và Lucas Vazquez. Bộ đôi cầu thủ của Real đã hoàn toàn bất lực với tốc độ và sự tinh quái của Gaya. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, anh còn cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống băng lên tham gia tấn công.

Ngày đen đủi của Real

Đương nhiên trận thua này có phần lớn trách nhiệm từ phía hàng thủ Real khi cả 4 hậu vệ của họ đều mắc lỗi. Vazquez và Ramos để bóng chạm tay trong vòng cấm, Marcelo mắc lỗi dẫn tới 3 quả pen còn Varane thì phản lưới ở cuối hiệp một. Nhưng cũng phải nói thêm rằng Real đã quá đen đủi. Họ đã phải nhận tới 3 quả phạt đền và thêm 1 bàn thua là do phản lưới.

Varane vẫn chưa lấy lại phong độ

Kể từ sau trận đấu thảm họa trước Man City ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước, Varana vẫn chưa lấy lại được phong độ tốt nhất của mình. Xen kẽ những trận đấu ổn là những màn trình diễn tệ hại. Trận đấu với Valencia là một lần thất vọng như thế. Cầu thủ người Pháp được coi là thủ lĩnh tương lai của hàng thủ Real sau khi đội trưởng Sergio Ramos giải nghệ. Tuy nhiên, anh cần sớm lấy lại sự ổn định của mình.

XEM THÊM

Messi huyền diệu đã nhắc nhở Griezmann chơi bóng cho Barca là như thế nào

Koeman: 'Messi không đủ khỏe để đá chính'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x