Những ai đã từng đọc tác phẩm kinh điển “Bố Già” của nhà văn Mario Puzo hẳn đều có ấn tượng vô cùng sâu sắc với nhân vật chính Vito Corleone. Đó là “ông trùm” với rất nhiều con nuôi, con đỡ đầu như cố vấn Tom Hagen, nhạc sỹ kiêm đạo diễn tài ba Johnny Fontane hay Nino Valenti…, chưa kể con đẻ với Michael là người xuất chúng nhất.
Ở Tây Ban Nha cũng đang có một “Bố già” như thế. Đó là ông Luis de La Fuente – người được xem là “cha đỡ đầu” của rất nhiều cầu thủ đang lên như diều ở xứ sở bò tót như Rafa Mir, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Borja Mayoral, Fabian, Dani Ceballos, Junior Firpo... Không hề quá lời nếu nói rằng, ông Fuente chính là thiên thần hộ mệnh của các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha.
Ở Olympic Tokyo 2020, Fuente đã dẫn dắt U23 Tây Ban Nha vào đến chung kết. Tuy “Tiểu bò tót” chỉ giành được tấm huy chương bạc, sau khi để thua Brazil 1-2 trong hiệp phụ, nhưng họ đã gây được tiếng vang lớn. Đó là giải đấu mà nhiều “đứa con” của “Bố già” người Tây Ban Nha đã bước ra khỏi bóng tối, thậm chí một bước lên đời như tiền đạo Mir – người chuẩn bị gia nhập Atletico theo 1 bản hợp đồng trị giá 15 triệu euro.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn ở trước trận tranh huy chương vàng với U23 Brazil, Fuente nửa đùa nửa thật rằng, ông giống như một “Lão ngoan đồng” do đã có quá nhiều năm gắn bó với bóng đá trẻ. Chiến lược gia 60 tuổi này dường như sinh ra để đóng vai cha đỡ đầu cho những mầm non của bóng đá xứ sở bò tót. Đến mức khi ông cùng các học trò thay ĐT Tây Ban Nha (phải cách ly vì nhiễm Covid-19) đá giao hữu với ĐT Lithuania trước thềm EURO 2020, nhiều CĐV nhà mới tự hỏi Fuente là ai.
Trong suốt sự nghiệp cầm quân, không kể vài lần ngắn ngủi ngồi ghế HLV trưởng tại Portugalete, Aurrera và Alaves, ông Fuente chỉ gắn với các đội trẻ của Tây Ban Nha. Ông từng dẫn dắt “Tiểu bò tót” vô địch giải U-19 châu Âu năm 2015, sau đó là chức vô địch giải U-21 châu Âu năm 2019 và bây giờ là tấm HCB của Olympic Tokyo 2020.
Với nhiều thế hệ cầu thủ trẻ Tây Ban Nha, ông Fuente vừa là một người thầy, vừa là người cha đáng kính. Từ Olmo, Oyarzabal cho đến Ceballos… đều đã từng ít nhất một lần bày tỏ lòng biết ơn với HLV 60 tuổi này. Trong suốt sự nghiệp cầm quân kể từ khi gắn bó với LĐBĐ Tây Ban Nha, ông Fuente luôn tạo cơ hội tối đa cho tất cả những cầu thủ trẻ mà ông được bộ phận “trinh sát” tiến cử.
Fuente nổi tiếng là một HLV kỷ luật thép trên băng ghế chỉ đạo cũng như trong các buổi tập, nhưng ông lại rất hòa đồng và thân thiện ở bên ngoài sân cỏ. Ông rất giỏi nắm bắt tâm lý của các học trò, tích cực trò chuyện và chia sẻ buồn vui với họ giống như cách người cha đối xử với các con của mình. Và nếu không may có “đứa con” nào của Fuente bị truyền thông “tấn công”, ông sẵn sàng “xù lông” để bảo vệ họ.
Fuente đã không thể dẫn dắt các học trò đánh bại U23 Brazil để giành tấm HCV ở Olympic Tokyo 2020. Nhưng với những đứa con mà ông đã dày công dạy dỗ, uốn nắn như Olmo, Oyarzabal, Pedri, Eric Garcia hay Unai Simon, bóng đá Tây Ban Nha có quyền mơ về một tương lai xán lạn.
HLV Fuente lạc quan
Trả lời phỏng vấn sau thất bại của đội nhà trước U23 Brazil, HLV Fuente tỏ vẻ rất lạc quan: “Thay vì nói chúng tôi đã để vuột mất tấm HCV, tại sao các bạn không nói rằng chúng tôi đã xuất sắc giành được tấm HCB? Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò tại Olympic Tokyo 2020. Họ đã rất xuất sắc. Tôi cảm thấy vinh dự vì đang được dẫn dắt một lứa cầu thủ rất tài năng của Tây Ban Nha”.
5550 - Trung vệ Pau Torres lập kỷ lục cầu thủ có thời gian thi đấu nhiều nhất trên sân ở châu Âu ở mùa giải 2020/21. Anh ra sân tổng cộng 5.550 phút trong màu áo của Villarreal, ĐT Tây Ban Nha và U23 Tây Ban Nha.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn