Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Wuhan Jiangda 2–0 TP.HCM: Thầy trò HLV Kim Chi không thể viết nên lịch sử!

07 phút trước
Thua 0-2 trước đối thủ mạnh hơn ở trận bán kết trên sân của Wuhan Jiangda, thầy trò HLV Kim Chi đã không thể làm nên lịch sử tại AFC Champions League nữ 2024/25. Một kết quả khá tiếc, nhưng đây vẫn là hành trình đáng tự hào của đội nữ TP.HCM…

    Các cầu thủ TP.HCM 9a1o vàng) có sự khởi đầu khá ổn trước Wuhan Jiangda. Ảnh: Khôi Nguyễn

    BÀN THẮNG

    Wuhan Jiangda: Wang Shuang (35’), Song Duan (56')

    Đá sân nhà, lại có thể hình và lực lượng được đánh giá tốt hơn, nên chủ nhà Wuhan Jiangda đã nắm thế trận và liên tiếp mở các đợt tấn công trên phần sân của đội nữ TP.HCM. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chơi chắc chắn của các học trò HLV Đoàn Thị Kim Chi không cho đội khách có cơ hội làm khó khung thành của Thu Em. Không chỉ vậy, đội nữ TP.HCM cũng có những đường phản công sắc sảo và có thế trận khá ngang ngửa với chủ nhà trong khoảng 10 phút đầu.

    Thế nhưng phút 13, tiền đạo Cù Thị Huỳnh Như đã dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, vào thay cho cô là Kim Yến. Do đó, sức ép bắt đầu được các cầu thủ Wuhan Jiangda đè nặng trên phần sân của đội nữ TP.HCM. Bên cạnh đó, nỗi lo của HLV Kim Chi về thời tiết nắng nóng khi thi đấu lúc 16h00 địa phương (tức 15h00 Việt Nam) thực sự là một thách thức với các cô gái đá bóng TP.HCM.

    Cù Thị Huỳnh Như dính chấn thương sớm phải tời sân. Ảnh: Khôi Nguyễn

    Trong khoảng 25 phút đầu, dẫu có không ít cơ hội, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa thể làm khó được khung thành của thủ môn Thu Em. Đặc biệt phút 28, Huỳnh Như đã có pha phá bóng cứu nguy ngay trước khung thành của đội nhà, cứu một bàn thua trông thấy. Sau đó là một loạt pha vây hãm khung thành của TP.HCM, bóng gần như chỉ diễn ra trên phần sân của đội khách, khiến các học trò của HLV Kim Chi phải chống đỡ rất vất vả.

    Phút 35, Wang Shuang đã có cú dứt điểm mở tỷ số cho chủ nhà, sau một loạt pha tấn công trước khung thành của thủ môn Thu Em. Sau bàn thắng, sức ép vẫn tiếp tục được Wuhan Jiangda đè nặng trên phần sân của CLB TP.HCM. Thậm chí phút 41, Wuhan Jiangda suýt có bàn nâng tỷ số sau cú phá bóng không ổn của trung vệ bên phía TP.HCM, may mà Thu Em kịp lao ra cản phá. Sau đó ở phút bù giờ 45+1, Engesha có pha bóng đối mặt với Thu Em, nhưng lại sút ra ngoài.

    Niềm vui của các cầu thủ Wuhan Jiangda khi có bàn mở tỷ số. Không Nguyễn

    Bị dẫn bàn, nên đội nữ TP.HCM cố gắng giành lại thế trận và tổ chức các đợt tấn công trên phần sân của đội chủ nhà. Nhưng với thể hình và thể lực lượt trội hơn hẳn, Wuhan Jiangda chẳng khó khăn gì khi tiếp tục lấn át và tạo nhiều khó khăn cho các học trò HLV Đoàn Thị Kim Chi. Phút 54, Engesha có cú dứt điểm trực diện khung thành, may mà thủ môn Thu Em đã kịp người cứu nguy.

    Dẫu vậy chỉ 2 phút sau, Song Duan đã có cú sút xa nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Không còn gì để mất, các cầu thủ TP.HCM buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà vẫn không để cho các cầu thủ TP.HCM có cơ hội làm khó khung thành của thủ môn Ding Xuan, khi chơi lấn lướt hoàn toàn và khiến các đường tấn công của đội khách rơi vào bế tắc.

    Các cầu thủ TP.HCM gần như không có cơ hội làm khó đối thủ. Ảnh: Khôi Nguyễn

    Khi trận đấu diễn ra đến phút 70, Wuhan Jiangda rút hầu hết các gương mặt chủ chốt của họ ra sân nhằm chuẩn bị cho trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 24/5 tới, dẫu vậy họ vẫn chơi lấn lướt. Khoảng 10 phút cuối, Huỳnh Như và các đồng đội đã tràn lên tấn công nhiều hơn, nhưng những cú dứt điểm của họ vẫn quá hiền để có thể làm khó đối thủ. 

    Thua chung cuộc 0-2, thầy trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã không thể làm nên lịch sử tại AFC Champions nữ 2024/25 khi không vào đến chung kết, nhưng việc có mặt ở trận bán kết đã là một thành công của đội nữ TP.HCM. Đây sẽ là bước đệm cho những giải đấu lớn của châu lục trong thời gian tới với bóng đá nữ Việt Nam.

    Không thể vào đến chung kết, nhưng việc có mặt ở bán kết cũng là cũng quả đáng khen của đội nữ TP.HCM: Ảnh: Không Nguyễn

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

    • Wuhan Jiangda: Ding Xuan, Wu Haiyan, Ma Jun, Song Fei, Zhao Yuxin, Kim Hyeri, Jiang Chenjing (Traore, 67’), Safatou (Xie Ting, 70’), Wang Shuang, Engesha (Zhao Jingyi, 61’), Song Duan (Deng Mengye, 61’).
    • TP.HCM: Thu Em, Chương Thị Kiều, Aubrey Goodwill, Cù Thị Huỳnh Như (Kim Yến, 13’), Phan Thị Trang (K’Thủa, 46’), Sakura Yoshida, Thu Thảo, Bảo Châu (Tuyết Ngân, 61’), Hồng Nhung, Huỳnh Như, Sabrina (Thùy Trang, 46’).
    Đỗ Tuấn • 07 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay