Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Mai Đức Chung được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất
Thiên Minh • 18:02 ngày 08/02/2022
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Trần Đức Phấn đã ký tờ trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch xem xét, trình Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể ĐT nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung.

    Theo đó, tờ trình mà Tổng cục TDTT trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xoay quanh đề nghị khen thưởng đột xuất cho tập thể đội tuyển nữ Việt Nam. Trong đó, Tổng cục TDTT đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Nhà nước tặng thưởng 2 huấn chương Lao động hạng Nhất cho tập thể đội tuyển nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung.

    Ngoài ra, Tổng cục TDTT cũng trình Nàh nước tặng thưởng 3 huân chương Lao động hạng Nhì cho: Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết Dung; 4 huân chương Lao động hạng Ba cho Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Trần Thị Kim Thanh, Phạm Hải Yến. Bên cạnh đó, Tổng cục TDTT cũng đề nghị Bộ VH-TT-DL xem xét, trình Thủ tướng chính phủ tặng thưởng bằng khen cho 30 cầu thủ, HLV, cán bộ của đội tuyển nữ Việt Nam.

    Trong hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng ở Ấn Độ để gọi điện hỏi thăm gia đình hay mua một số quà lưu niệm cho người thân. HLV Mai Đức Chung đã gọi điện về cho vợ hỏi thăm. Thậm chí ông còn nhắn nhủ mua dâu về làm quà cho vợ mình. Suốt quãng thời gian vừa rồi, cả hai thường xuyên gọi điện video cho nhau.

    Cũng nhân dịp này, HLV Mai Đức Chung cũng tâm sự về giây phút giá trị và hồi hộp nhất trong cuộc đời trên báo giới. Ông nói: “Tôi không ngủ được nhiều từ ngày đội sang Tây Ban Nha rồi từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ thi đấu. 4 giờ sáng, 5 giờ sáng đã dậy. Trước ngày đấu với Đài Bắc Trung Hoa, tôi lại bảo với học trò, các con cứ đá hết mình, đừng căng thẳng quá. Cái gì đến sẽ đến. Nếu thắng, công sức là của các con. Nếu không may đạt kết quả không như kỳ vọng, bác sẽ lại nhận trách nhiệm về mình. Có bác ở bên, các con cứ yên tâm. Gần cuối trận, tôi nhìn đồng hồ. 4 phút, 3 phút, 2 phút… Trời ơi, sao thời gian trôi lâu làm vậy, dài như hàng thế kỷ. Đến khi trọng tài thổi còi chấm dứt trận đấu, tôi thấy hình như mình đang khóc. Tôi chạy ùa ra với cầu thủ của mình. Lòng hân hoan khôn tả. Trái tim dâng lên những cảm xúc không thể diễn tả thành lời”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội