Bóng Đá Plus trên MXH

Julian Weigl gia nhập Benfica: Bước lùi của một thần đồng!
Phong Linh • 10:15 ngày 02/01/2020
Julian Weigl rút cuộc đã rời Dortmund, nhưng không phải đến Real Madrid, Barcelona hay Man City như kỳ vọng trước đây. Anh gia nhập Benfica chỉ với mức giá rẻ và theo cách một tài năng tìm đường cứu vãn sự nghiệp!

    Julian Weigl từng được ví như thần đồng của bóng đá Đức, được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao lớn không lâu sau khi được biết đến trong thế giới bóng đá đỉnh cao. Mới 19 tuổi, tiền vệ có kỹ năng dẫn dắt lối chơi bẩm sinh này đã được đôn lên đội một Dortmund, cụ thể ở mùa 2015/16.

    Ngay ở mùa đầu thi đấu chuyên nghiệp, tài năng sáng giá này đã chơi tới 50 trận cho Dortmund, sắm vai chàng nhạc trưởng trẻ tuổi tại sân Signal Iduna Park. Và chỉ một năm sau, anh đã được gọi thẳng vào ĐT Đức, thậm chí còn được tham dự cả VCK EURO 2016. Weigl tiếp tục đà thăng tiến thần tốc, khi tỏa sáng trong màu áo Dortmund ở mùa 2016/17 kế tiếp, ngay càng thể hiện bản lĩnh của một thủ lĩnh, một ngôi sao lớn trong tương lai.

    Với nhiều người, Dortmund quá chật chội với tài năng của Weigl. Anh sẽ sớm đến với một CLB hàng đầu thế giới. Weigl đúng là vừa rời Dortmund ngay đầu phiên chợ mùa Đông này, nhưng điểm đến của anh không phải Real Madrid, Barcelona, Man City hay Bayern, mà chỉ là Benfica.

    Đó cũng không phải là một thương vụ chơi ngông của CLB Bồ Đào Nha. Hãy lưu ý, Weigl đã không còn là một tài năng sáng giá như chỉ cách đây hơn 2 năm nữa. Thương vụ đến Benfica cũng không phải một cuộc chinh phục kỳ lạ mà anh muốn thực hiện, mà chỉ là sự thay đổi để tài năng giờ đã 24 tuổi này cứu vãn sự nghiệp. Mức giá của Weigl chỉ là 20 triệu euro, quá rẻ mạt trong thế giới bóng đá hiện tại.

    Julian Weigl đã chính thức chia tay Dortmund để gia nhập Benfica

    Weigl đã sa sút phong độ một cách chóng mặt trong 2 năm qua, cũng nhanh chẳng kém gì khi anh thăng tiến thần tốc trong 2 mùa chơi bóng chuyên nghiệp đầu tiên. Chấn thương là một nguyên nhân, khi Weigl thường xuyên phải nghỉ thi đấu. Mùa trước anh chỉ có vỏn vẹn 17 lần ra sân cho Dortmund trên mọi đấu trường, phần lớn vào sân từ ghế dự bị.

    Đến mùa này, Weigl không còn gặp nhiều vấn đề với sức khỏe, nhưng dường như đã đánh mất sự tự tin và cả cảm giác chơi bóng. Weigl cũng có 20 trận ra sân ở nửa đầu mùa này trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, đó chỉ là sự chiếu cố của Dortmund dành cho thần đồng mà họ rất yêu mến này, khi anh gần như luôn gây thất vọng trên sân. Để rồi Dortmund đã quyết định buộc phải đẩy Weigl ra đi như một sự trút đi gánh nặng.

    Rõ ràng, tại Dortmund lúc này, Axel Witsel, Thomas Delaney hoặc cả Julian Brandt xứng đáng ra sân để cáng đáng tuyến giữa hơn Weigl rất nhiều.

    Tất nhiên, Weigl vẫn có thể ở lại Dortmund nếu anh tha thiết. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng, việc rời CLB ruột thịt của mình lúc này là cần thiết. Anh không thể tiếp tục trở thành gánh nặng cho Dortmund khi mà đội bóng đang phải tranh đua rất quyết liệt trong cuộc đua vô địch Bundesliga mùa này. 

    Quan trọng hơn, việc rời Dortmund sẽ giúp Weigl có cơ hội ngăn lại đà lụn bại trong sự nghiệp của mình. Tất nhiên, Benfica dẫu sao cũng là một sự lựa chọn gây ra nhiều bất ngờ của Weigl. Anh rõ ràng có thể đến với các đội bóng tầm trung tại Đức, hoặc các giải đấu lớn khác như Serie A, La Liga hoặc Premier League.

    Nhưng có thể giải thích rằng, anh muốn đến Benfica để được chơi tại một giải đấu ít sức ép và ít sự chú ý hơn, để tìm lại sự tự tin và cảm giác chơi bóng. Rõ ràng, dù đến với các đội bóng trung bình tại Tây Ban Nha và Anh, sức ép thành tích, sự cạnh tranh dành cho Weigl vẫn rất lớn. Khi đó, anh có thể sẽ gục ngã hoàn toàn!

    Benfica là một bước lùi lớn trong sự nghiệp của Weigl, nhưng đó dường như chính là nơi tốt nhất để anh tìm lại chính mình!

    Cầu thủ Đức thứ 11 tại giải VĐQG Bồ Đào Nha
    Việc các cầu thủ Đức chuyển sang Bồ Đào Nha thi đấu là khá hiếm, đặc biệt là những tài năng trẻ. Trong quá khứ, chỉ có 10 cầu thủ Đức chọn giải đấu này làm điểm đến mới trong sự nghiệp, đều là những ngôi sao hết thời, hoặc những cầu thủ ít tên tuổi. Weigl là cầu thủ thứ 11!

     

    XEM THÊM

    Hansi Flick: 'Tương lai tôi phụ thuộc vào thành tích của Bayern'

    Bayern Munich: Alphonso Davies muốn đá cao hơn

    Kahn bắt đầu kỷ nguyên mới ở Bayern

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội